|
(VnMedia) - Không ngần ngại khoe người yêu xinh như "hot girl" trong buổi họp báo, nhưng Bằng Cường cũng dính "nghi án" đạo nhạc khi một số phóng viên đã phát hiện bài Người tình phụ của anh rất giống ca khúc Con đường mưa của Nguyễn Văn Chung.
"Khoe" người yêu và "nghi án" đạo nhạc
 | Bằng Cường và người yêu trong một cảnh quay clip
| Có một điều đặc biệt mà Bằng Cường không giống nhiều nam ca sỹ khác đó là anh công khai người yêu mà không sợ bị fan "phản bội". Trong cuộc họp báo giới thiệu album vol13, anh cũng trả lời thẳng thắn những câu hỏi của báo giới xung quanh cô gái tên Thương "Xinh", một diễn viên trong clip của anh. Bằng Cường cũng thú nhận đó là cô gái anh yêu, một sinh viên đại học tại Hà Nội đến từ thành Vinh nắng gió. Trong khi buổi họp báo có rất nhiều fan nữ đến dự, và thậm chí, khi tan cuộc, Bằng Cường và người yêu ngồi lại để trả lời phỏng vấn một số tờ báo, thì nhiều fan nữ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để xin được chụp hình và ký vào đĩa tặng. Đó cũng là một trong những điều tương đối khác biệt của Bằng Cường.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo, nhiều nhà báo đã thắc mắc và đưa ra nghi vấn việc Bằng Cường "đạo nhạc", bài Người tình phụ trong vol 13 cùng tên của anh rất giống ca khúc Con đường mưa của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung do Cao Thái Sơn trình bày. Về vấn đề này, Bằng Cường cho biết: Bài hát của anh không liên quan đến ca khúc Con đường mưa của Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, nếu ai là fan của Cao Thái Sơn khi nghe Người tình phụ chắc chắn sẽ thấy rất giống Con đường mưa, về cả đoạn intro lẫn giai điệu trong bài, trừ đoạn điệp khúc là khác nhau. Và, cả hai bài này khi nghe, đều thấy "phảng phất" chất nhạc của... Trung Quốc.
Sự giống nhau giữa các ca khúc ở dòng nhạc "bình dân" thường xuyên xảy ra. Có thể họ cùng một suy nghĩ, nhưng rất có thể họ cũng bí đề tài hoặc ý tưởng dẫn đến đi "mượn" một đoạn nhạc có sẵn để lấy "tứ" sáng tác cũng là điều dễ hiểu. Việc Bằng Cường "8 tháng đẻ 10 đĩa", mỗi đĩa 8 bài, vị chi là 80 bài hát, thì việc không "bí từ" mới là điều lạ.
 | Ca sỹ Bằng Cường: Người tình phụ và Con đường mưa là 2 ca khúc hoàn toàn độc lập. |
Kỷ lục: 8 tháng "đẻ" 10 album
Có lẽ, hiếm nhạc sỹ trẻ nào mà "đẻ" khỏe như Bằng Cường. Album của anh cứ "sòn sòn" ra đời, từ tháng 11/2010 đến tháng 6/2011, anh đã phát hành tới 10 album.
Ít ai nghĩ chàng trai nhỏ thó như Bằng Cường mà "khỏe" như vậy. Bắt đầu từ vol4 Tôn thờ một tình yêu, anh liên tục "xuất sưởng" các sản phẩm vol5 Mùa thu xưa, vol6 Mộng người tình, vol7 Dòng sông buồn, vol8 Chúng ta chưa vì nhau, vol9 Ngày mai, vol10 Mãi ngàn năm, vol11 Đoái hoài quá khứ, vol12 Giấc mơ trong anh và vol13 Người tình phục vừa được ra mắt công chúng cách đây vài ngày.
Âm nhạc và giọng hát của Bằng Cường, như chính anh thừa nhận, đó là sự bình dân, thân thuộc và gần gũi với số đông người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ. "Giai điệu đơn giản, lời bài hát dễ thuộc và gần gũi, không cao siêu. Cách hát giản dị như tâm sự... là những ưu điểm của Bằng Cường" - Hàn Hưng, người quản lý của Bằng Cường chia sẻ.
Vì thế, lý giải việc một tập đoàn truyền thông lớn mua độc quyền 100 ca khúc của Bằng Cường và trả tiền để anh làm album, là điều rất dễ hiểu. Âm nhạc của Bằng Cường rất được ưa chuộng, nhiều thuê bao điện thoại đã sử dụng nhạc của anh làm nhạc chuông, nhạc chờ. Tập đoàn truyền thông này rất "tinh mắt" đã gần như "sở hữu" Bằng Cường và trả hơn 100 triệu cho mỗi album anh phát hành, chỉ để mua độc quyền nhạc chuông, nhạc chờ, ngoài ra, anh vẫn phát hành ra thị trường và bán đĩa thu tiền. Việc kết hợp giữa doanh nghiệp và ca sỹ như vậy thúc đẩy cả 2 bên cùng phát triển. Đây cũng là lý do quan trọng giải thích cho việc "8 tháng đẻ 10 album" của Bằng Cường.
Khi được hỏi, vì sao nhiều ca sỹ dòng nhạc "thị trường" như Bằng Cường mà Tập đoàn kia lại chọn anh, Bằng Cường trả lời: "Một phần vì âm nhạc của tôi phù hợp với khách hàng của họ, phần khác, tôi nghĩ rằng mình may mắn". Thực ra, Bằng Cường cũng đã phải "trả giá" cho thành công này 5 năm lặn lội ở Sài Gòn. Anh là người hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình. Từng làm "không công" cho nhiều ca sỹ trẻ, tặng bài, dựng bài, phối khí.... miễn phí cho nhiều người. Có lẽ những việc làm "thiện" của anh đã mang lại cho anh nhiều may mắn, mà việc một Tập đoàn truyền thông lớn "mua" sản phẩm của anh, thậm chí là những bài hát chưa sáng tác... cho thấy, anh rất được đơn vị này đánh giá cao.
Bằng Cường đang "phất" theo đúng nghĩa của người kinh doanh, đó là điều đáng mừng cho anh bởi những gì anh đã cố gắng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nếu là người nghệ sỹ nghiêm túc với nghề, chắc chắn họ sẽ phải nghĩ khác và điều chỉnh. Nghệ thuật, đôi khi nó chẳng "chơi" với những "cơm, áo, gạo, tiền".
Nhật Anh
|