Chủ nhật, 28/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Mata "khai hỏa" trong ngày ra mắt Chelsea
Thua đậm, Sông Lam mất cúp vào tay Navibank.SG
Serie A bắt đầu mùa giải… kiệt quệ
Trước vòng 2 La Liga: Khai màn trong khó khăn
Đánh bại Porto, Barca trở thành Vua châu Âu
Sir Alex lăng mạ Liên đoàn Bóng đá Anh!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Chelsea bị cầm hòa, Arsenal lại thua tức tưởi!
Cập nhật lúc 22h26" , ngày 15/05/2011 -

(VnMedia) - 2 lần có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng Chelsea đều không thể có trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân nhà trước “chích chòe” Newcastle. Arsenal thậm chí còn gây thất vọng hơn khi để thua Aston Villa với tỉ số 1-2.

Do Man Utd đã chính thức đăng quang ở ngày thi đấu trước đó nên Chelsea chỉ còn lại mục tiêu duy nhất – bảo vệ vị trí á quân trước sự cạnh tranh của Arsenal. Rõ ràng việc sớm trở thành cựu vương Ngoại hạng Anh đã tác động lớn tới những kế sách của ông Ancelotti cho trận cầu gặp Newcastle.

Thay vì tung ra sân đội hình mạnh nhất, ông Ancelotti có 3 sự thay đổi so với trận thua tại Old Trafford ở vòng đấu trước. Mikel, Essein, Drogba được cho nghỉ thay vào đó là Ramires, Benayoun và tài năng trẻ McEachran.

Không chỉ ông Ancelotti mà ngay cả các học trò phải chịu những áp lực vô hình. Ngay trước trận đấu này, báo chí Anh đã đồng loạt đưa ra khả năng rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà HLV Italia này dẫn dắt Chelsea, kèm theo đó là việc lọc máu hàng loạt ở sân Stamford Bridge.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa
2 lần Ivanovic và Alex đưa Chelsea dẫn trước nhưng đội chủ nhà vẫn không thể có 3 điểm trọn vẹn


Rất đáng khen cho tinh thần của đội chủ nhà, họ nhập cuộc đầy quyết tâm như chưa từng biết tới những thông tin bất lợi kể trên. Chính lối chơi này đã giúp Chelsea có được bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Từ quả đá phạt góc của Lampard, Torres lắc đầu chuyền bóng thuận lợi để Ivanovic tung cú vô lê cận thành như một tiền đạo thực thụ, mở tỉ số cho Chelsea.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của Chelsea thêm linh hoạt và mạnh mẽ. Nhìn vào thế trận như vậy không ít người sẽ nghĩ rằng “The Blues” sẽ sớm đè bẹp đối thủ. Thế nhưng chính từ sai lầm của hàng phòng ngự, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua chỉ sau đó ít phút.

Từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ thẳng tới chân Peter Lovenkrands của Alex khiến trung vệ Terry chẳng còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi với cầu thủ này bên ngoài vòng cấm địa. Ryan Taylor trong lần hiếm hoi được ra sân ngay từ đầu trận đã thực hiện rất tốt cú đá phạt hàng rào, đem về bàn thắng quân bình tỉ số 1-1. Tuy nhiên, bàn thắng này có sự giúp sức rất nhiều của Gutierrez khi bóng chạm người cầu thủ này đổi hướng khiến Cech chỉ còn cách đứng nhìn.

Bàn thắng này đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm của hai đội. Đã chắc chắn trụ hạng, nhưng Newcastle vẫn nỗ lực thi đấu nhằm cải thiện bảng thành tích tệ hại tại Stamford Bridge. Còn với Chelsea, họ cần tới một chiến thắng để đảm bảo vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tránh nguy cơ bị Arsenal nhòm ngó.

Chính vì vậy, những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Cả hai đều có khá nhiều tình huống ăn bàn. Shola Ameobi thiếu chút nữa đã có bàn thắng đưa Newcastle dẫn trước ở phút 16. Sau khi đánh bại Cech, cú đánh đầu của Shola Ameobi lại bị cản phá ngay trước vạch vôi.

 Ảnh minh họa

 Torres tiếp tục thi đấu mờ nhạt


Tuy nhiên, càng thi đấu đội hình Chelsea bắt đầu bộc lộ sự thiếu ăn ý. Các cầu thủ áo xanh thường chuyền sai địa chỉ. Còn Torres luôn lập bập trong những tình huống xử lý bóng của mình và hiếm khi có pha phối hợp ra hồn với Anelka.

Trước tình thế đó, ông Ancelotti quyết định gia tăng sức tấn công cho Chelsea bằng việc tung liền 3 cầu thủ Drogba, Essein và Malouda vào sân. Gần như ngay sau đó, tình thế đã đổi khác. Số cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cho đội chủ nhà.

Nhưng một lần nữa sự thiếu nhạy cảm tiếp tục khiến Torres không thể có thêm bàn thắng cho Chelsea. Anh bỏ lỡ tới 2 cơ hội do đồng đội kiến tạo. 

Thời gian dần trôi về cuối hiệp 2 và Chelsea phải tiếp tục nhờ tới tài năng của hàng hậu vệ mới có được bàn thắng dẫn trước. Từ một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Alex đánh đầu mạnh mẽ tung lưới Newcastle, nâng tỉ số lên 2-1.

Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay của đội chủ nhà nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ. Taylor đã có pha đánh đầu cận thành, đem về 1 điểm cho Newcastle.
 
Đội hình hai đội:
 
Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Terry, Alex, Ramires (Malouda 64), Lampard, Benayoun (Drogba 64), McEachran (Essien 64), Torres, Anelka.
 
Newcastle: Krul, Coloccini, Jose Enrique, Simpson, Taylor, Taylor, Barton, Gutierrez (Ranger 76), Ferguson (LuaLua 69), Lovenkrands (Ameobi 82), Ameobi.

Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, Arsenal bất ngờ bị Aston Villa cho thua phơi áo ngay tại Emirates. Chuỗi trận thất thường của "The Gunners" dường như vẫn chưa có điểm dừng.

Sau trận thua choáng váng 1-3 trước Stoke ở lượt đấu trước, Arsenal quyết tâm đánh bại Aston Villa để nuôi tham vọng chiếm vị trí á quân của Chelsea. Thế nhưng khi trận đấu mới diễn ra được 15 phút, lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên 2 lần sau các pha dứt điểm của D.Bent.

Mọi nỗ lực của Arsenal chỉ đem lại cho họ bàn thắng danh dự ở phút 89 của Van Persie. Để thua 2 trận liên tiếp, thày trò ông Wenger chính thức chấm dứt cơ hội cạnh tranh ngôi á quân, thậm chí họ còn khó giữ được vị trí thứ 3 do chỉ còn hơn Man City 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.


Đào Hoàng

Man City trả 45 triệu Euro để mua Aguero
Rooney tái hiện những ca khúc của The Beatles
Nasri bóng gió muốn gia nhập Man Utd!
Man Utd đồng ý cho Owen ở lại
Cựu binh Scholes quyết định chia tay sân cỏ
Man Utd tưng bừng ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng
Vua phá lưới Premier League 2011: Về đâu?
Kolo Toure bị cấm thi đấu 6 tháng!
MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ Premier League
Man City trả giá C.Ronaldo 200 triệu euro!

Mới cập nhật:
   Mata "khai hỏa" trong ngày ra mắt Chelsea (27/08/2011)
   Thua đậm, Sông Lam mất cúp vào tay Navibank.SG (27/08/2011)
   Serie A bắt đầu mùa giải… kiệt quệ (27/08/2011)
   Trước vòng 2 La Liga: Khai màn trong khó khăn (27/08/2011)
Các tin khác:
    Xem Beckham chơi bóng cùng con trai út(15/05/2011)
    "Bức tranh đầy cảm xúc" của Man Utd(15/05/2011)
    Rooney cóng chân khi sút quả penalty quyết định(15/05/2011)
    Khoảnh khắc vinh quang trận chung kết cúp FA(15/05/2011)
    Man Utd đăng quang bằng... penalty(15/05/2011)
    Man City đoạt cúp FA sau 35 năm chờ đợi!(15/05/2011)
    Trước vòng 37 La Liga: Trụ hạng và Europa League(14/05/2011)
    Casillas làm "ảo thuật" không phải với trái bóng(14/05/2011)
    Những trận chung kết cúp FA ấn tượng nhất(14/05/2011)
    Real Madrid không nhượng Benzema cho Juve(14/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
Bầu Hiển muốn giữ Công Vinh đến trọn đời
Tới Man City, Nasri quay lại mắng CĐV Arsenal!
Ông Wenger đòi đuổi cổ Fabregas và Nasri!
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612