|
(VnMedia) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đã kết thúc trong sự tự tin của sĩ tử về điểm số cao. Còn dư luận đang bàn tán xôn xao về việc buông lỏng tại một số Hội đồng thi là có thật. Để chứng minh điều nay, đã có rất nhiều các báo đưa tin về việc “phao thi” được vứt tràn lan tại các Hội đồng thi ở môn Lịch sử. Đơn cử như tại Hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng (Quảng Bình), kết thúc môn Lịch sử là cảnh phao thi được các thí sinh vứt tại các hành lang ngay ở các phòng thi. Điều đáng nói ở đây, bảo vệ của Hội đồng thi này đã ngăn cản tác nghiệp của các phóng viên đến quay lại cảnh “phao thi”, mặc dù phóng viên đã làm đúng với quy định của Hội đồng thi là chỉ được phép tác nghiệp khi trống đánh hết giờ và có đầy đủ giấy tờ liên quan. Cũng như tại Quảng Bình, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc coi thi cũng thả đến mức các thí sinh không mang tại liệu phải hối tiếc. Như tại trường THPT Vân Tảo, một thí sinh đã thốt lên rằng “Biết giám thị dễ thế này con đã làm vài bộ phao. Trong phòng các bạn “quay” như gì”.
Đã có nhiều luồng thông tin khác nhau về việc “mua” Hội đồng thi xảy ra tại Hội đồng thi trường THPT Phan Bội Châu (Phú Yên). Để chứng tỏ điều này, khi kết thúc giờ thi môn Toán vào sáng nay, trong vai một phụ huynh, phóng viên VnMedia có hỏi một số thí sinh thì được biết nhiều phòng thi thả lỏng cho thí sinh xem tài liệu. Em H (một thí sinh tại Hồi đồng thi này) tự tin, “môn Toán của em chắc cũng được khoảng 9 điểm, do có một số thí sinh bỏ tiền ra “mua” nên việc coi thi khá thỏa mái. Ở 15 phút cuối, giám thị còn giải bài để đưa cho thí sinh chép nữa là đằng khác”. Có thể thấy rằng, khi Bộ GD&ĐT nới lỏng công tác coi thi và chấm thi, giao quyền tự chủ cho các Sở GD&ĐT thì chắc chắn sẽ có tiêu cực xảy ra. Nhiều người cho rằng, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại các tỉnh/thành phố sẽ cao hơn năm trước nhiều. Để biết được có phải các Sở buông lỏng hay không, chúng ta sẽ phải chờ đến khi công bố kết quả kỳ thi vào cuối tháng này.
Hoàng Khánh
|