Thứ sáu, 16/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Giấc mơ bóng đá sạch: VFF mời bầu Kiên làm lãnh đạo!
Các ông bầu bóng đá: Chi 30 tỷ/năm, được gì?
Việt Nam - Israel đẩy mạnh hợp tác quốc phòng
Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì?
Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực!
Hạn chế xe cá nhân: Đừng nói suông nữa!

Giấc mơ bóng đá sạch: VFF mời bầu Kiên làm lãnh đạo!
Cập nhật lúc 13h00" , ngày 16/09/2011 -

(VnMedia) - Bài phát biểu của bầu Kiên trong buổi tổng kết của VFF đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Ngay sau đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có buổi giao lưu trực tuyến, thẳng thắn mời bầu Kiên đảm nhiệm vai trò trong bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam.

Bầu Kiên nổ súng, mặt trận rền vang

 

Ngày diễn ra lễ tổng kết mùa bóng, bầu Kiên cướp diễn đàn làm một "lai-vờ-sâu", ông Lê Hùng Dũng cũng có một bài phát biểu hoàng tráng. Ông Phó chủ tịch phụ trách tài chính nhấn mạnh “ai không làm được thì nên nghỉ”. Bài phát biểu của bầu Kiên thì tạo nên hiệu ứng vô cùng to lớn.

 

Sau đó thì sao, hình như ai cũng thấy có nhu cầu phát biểu, muốn nói và được nói. Một ngày sau khi có phát biểu của bầu Kiên, lãnh đạo VFF trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí sau hội nghi BCH VFF cũng đã có những phát biểu “phản hồi” mạnh mẽ lại ý kiến của bầu Kiên.


        Ảnh minh họa
                           Bài phát biểu của bầu Kiên tạo nên một cuộc tranh luận với
                                hàng loạt những ý kiến, những phát biểu

 

Tiếp sau, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có buổi giao lưu trực tuyến trên tờ báo là cơ quan ngôn luận của liên đoàn, với phát biểu rất thẳng thắn mời bầu Kiên đảm nhiệm vai trò trong bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam. Ông trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cũng đã có cả một “tâm sự” dài với báo chí. Sau đó là một cuộc “hội nghị của các ông bầu” khi bầu Kiên, bầu Thắng, bầu Đức và Phó CT VFF Phạm Hùng Dũng cùng tham gia một buổi hội thảo trực tuyến với để tài Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi với bóng đá Việt Nam.

 

Có những phát biểu là ý kiến trao đổi, mang tính chia sẻ, xây dựng, nhưng cũng có những ý kiến đúng kiểu tranh luận, hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Sau 2 ý kiến của bầu Kiên và ông Lê Hùng Dũng, giới trọng tài phản ứng rất mạnh. Ông Chủ tịch HĐ Trọng tài Nguyễn Văn Mùi nói rằng: “Nhiều người nói tôi nên kiện bầu Kiên”. Con trai ông Mùi, người vừa đoạt danh hiệu Còi đồng là trọng tài Nguyễn Trọng Thư thì cho rằng những ý kiến của ông Lê Hùng Dũng là phủ nhận sạch trơn những gì mà các vị vua sân cỏ đã nỗ lực làm được ở mùa giải vừa qua.

 

Người nói phải có người nghe, nói hay phải làm giỏi

 

Rõ ràng, trong phát biểu của những nhà quản lý, những ông bầu đều thể hiện mong muốn xây dựng bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, ngày càng sạch hơn. Tất cả đều có quyết tâm đẩy lùi những vấn đề còn tồn tại, những yếu kém của bóng đá Việt Nam, đó là một điều rất đáng ghi nhận.

 

Thế nhưng, khi tất cả đều đồng loạt phát biểu trong cùng một thời điểm sát nhau như vậy, thì có một vấn đề buộc phải đặt ra là người nói phải có người nghe, tất cả cùng nói thì liệu có ai bình tĩnh lắng nghe tất cả hay không? Ai cũng phát biểu, có lẽ chỉ có những người hâm mộ bóng đá yêu bóng đá nhất, trăn trở với bóng đá nhất và cũng phải có thừa khá khá thời gian mới có thể lắng nghe hết được.

 

HLV Lê Thụy Hải đã có một phát biểu rất ngắn, nhưng rất đúng và sâu sắc rằng ý tưởng một số đội bóng tách ra thành lập một giải đấu kiểu Super League phản ánh một ước mơ có được một giải đấu bóng đá sạch và chuyên nghiệp. Khi được một phóng viên hỏi tiếp về các vấn đề khác, ông Hải “lơ” đã nói vui rằng “Những gì còn tồn tại của bóng đá Việt Nam thì ông Kiên đã nói hết rồi, còn cần gì phải hỏi cái ông Lê Thụy Hải này nữa. Còn làm thế nào để thay đổi bóng đá Việt Nam thì phải hỏi các ông bầu ấy chứ, các ông ấy có tiền, sở hữu các đội bóng, tôi chỉ là một người làm chuyên môn, làm thuê, nói thì được cái gì”.

 

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, từ lời nói đến hành động thiết thực, từ hành động đến thành công là một khoảng cách rất xa. Từ khi bầu Kiên lên tiếng, người ta thấy hóa ra những người làm bóng đá Việt Nam ai cũng nói hay cả, ai phát biểu cũng hùng hồn, hoành tráng cả, và cũng đều có cái tâm dành cho bóng đá cả. Thế nhưng tại sao bóng đá Việt Nam vẫn cứ có bao nhiêu vấn đề còn tồn tại, hết mùa giải này sang mùa giải khác. Hôm nay ông bầu nói, ngày mai lãnh đạo bóng đá lại phát biểu, vài hôm nữa, liệu những người yêu bóng đá, những khán giả hâm mộ vẫn còn đang phải lo lao động kiếm sống thời bão giá có còn kiên nhẫn mà lắng nghe nữa hay không?

 

Mong rằng, những cái sự “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” kia sớm được cụ thể hóa thành hành động, từ ông bầu đến nhà lãnh đạo sau khi nói xong cùng chung tay vào làm, làm thực sự, vì một nền bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai.


Quang Anh

Các ông bầu bóng đá: Chi 30 tỷ/năm, được gì?
Các ông bầu V-League hội ngộ bàn về Super Liga?
VFF giải tán Hội đồng Trọng tài Quốc gia
Bỏ V- League lập "Super Liga": Có tiền lệ!
Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực!
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League!
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo !
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác!
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội!
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!

Các tin khác:
    Các ông bầu bóng đá: Chi 30 tỷ/năm, được gì?(16/09/2011)
    Việt Nam - Israel đẩy mạnh hợp tác quốc phòng(16/09/2011)
    Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia(14/09/2011)
    Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì?(12/09/2011)
    Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực!(16/09/2011)
    Hạn chế xe cá nhân: Đừng nói suông nữa!(09/09/2011)
    Việt-Trung nhất trí tăng đàm phán các vấn đề trên biển(08/09/2011)
    Đàm phán hoà bình giải quyết tình hình Biển Đông(07/09/2011)
    Văn hoá bình phẩm: Con sâu to hơn cái lá?(06/09/2011)
    Hợp tác quốc phòng Việt-Trung ngày càng tốt đẹp(05/09/2011)
 Đọc nhiều nhất
Văn hoá bình phẩm: Con sâu to hơn cái lá?
Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực!
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo”
Cấm xe máy trong nội thành: Tranh cãi nảy lửa
Giấc mơ bóng đá sạch: VFF mời bầu Kiên làm lãnh đạo!
Nga: Việt Nam sẽ mua vũ khí chống tàu ngầm, tàu sân bay
Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì?
Hạn chế xe cá nhân: Đừng nói suông nữa!
Tranh luận: Hà Nội nên cấm ôtô hơn xe máy!
"Giờ không xe máy": Lợi chung có hơn hại riêng?
Phản hồi nhiều nhất
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo” (43)
Cấm xe máy trong nội thành: Tranh cãi nảy lửa (31)
Cấm xe máy: 3 điều khiến lợi chung hơn hại riêng (16)
Tranh luận: Hà Nội nên cấm ôtô hơn xe máy! (14)
Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì? (13)
"Giờ không xe máy": Lợi chung có hơn hại riêng? (9)
Nhức nhối cái chết đầu tiên vì đình công (8)
Trung Quốc đảo ngược sự thật (5)
Sao nỡ để người có công đi xin danh hiệu?! (5)
Chủ quyền Trường Sa- Hoàng Sa sau thế chiến thứ II (4)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612