|
(VnMedia) – Trong số những tiết mục dự thi nhảm nhí của Vietnam’s Got Talent, phần trình diễn của thí sinh Trần Văn Phúc tập 7 có lẽ là nhảm nhí, khó hiểu nhất, và diễn ra trong thời gian ngắn nhất.
Trần Văn Phúc là thí sinh có phần dự thi tài năng vô địch về thành tích thời gian ngắn nhất khi chỉ diễn ra trong vài giây, với vài hành động vô cùng đơn giản nhưng lại khó hiểu. Anh bước ra chào khán giả, ném một chiếc túi ra khỏi sân khấu, đứng dậy nhặt lên và…. kết thúc. Sau đó, “vở kịch” vô cùng khó hiểu này được thí sinh Trần Văn Phúc tả lại nội dung cũng không kém phần sững sờ cho khán giả. Anh chia sẻ, tiểu phẩm này nói về tình nghĩa vợ chồng, trong đó anh đóng vai thằng chồng khùng và khờ, khi ba người này mất thì cô vợ đã xua đuổi ra khỏi nhà và vứt túi quần áo, tài sản duy nhất ra sân… Ban giám khảo thì tròn mắt, kêu “bó tay, bó chân” vì tài năng này, còn MC Quyền Linh thì ngã sõng soài trên sân khấu.
Không chờ đợi câu nói đồng ý hay không, thí sinh này sau đó cũng đã tự rút lui vào cánh gà trong tiếng cười rầm rĩ của khán giả.
Thu Phạm
|