|
(VnMedia) - Ông trùm Hàn Quốc bắt nữ sinh khỏa thân để "kiểm tra tài năng", mua chuộc nghệ sĩ bán thân bằng 6 tỷ đồng, mẹ ruột dùng thi thể đã chết của con gái làm ma-nơ-canh trong tiệm áo cưới,... là 3 trong số những tin tức gây bàng hoàng dư duận trong tuần qua.
>> Bê bối tình dục bao trùm showbiz Hàn >> Đẹp lạ ma-nơ-canh là xác ướp mặc áo cưới >> "Thiên hạ đệ nhất nude" tiếp tục nổi loạn >> Sao Việt phát ngôn trong tuần: Ngày càng "khôn" >> Ảnh "hot" của siêu mẫu ngực bự Trung Quốc
Lạm dụng tình dục trong showbiz Hàn liên tiếp bị phanh phui
Những ngày qua, dư luận còn chưa hết chấn động vì vụ CEO của công ty đào tạo tài năng giải trí Open World Entertainment bị tố cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục với 30 nhân viên dưới quyền thì mới đây, những tiết lộ từ một nạn nhân và "ông bầu" lại tiếp tục làm rúng động dư luận.
Xuất hiện trên đài MBC, nữ sinh giấu mặt đã thuật lại hành trình ác mộng khi đến xin thực tập tại công ty của Jang Seok Woo. Theo lời cô gái này, ở vòng thử giọng, gã CEO họ Jang đã yêu cầu cô thực hiện một điệu nhảy gợi cảm trước mặt ông ta trong căn phòng kín. Sau đó, cô còn bị gọi đến công ty vào buổi tối, khi văn phòng lúc đó đã tắt hết điện. Tại đây, Jang cùng một người đàn ông khác đã yêu cầu cô cởi hết quần áo. Khi cô từ chối, người đàn ông lạ nói: "Rất nhiều cô gái đã cởi bỏ mọi thứ trước tôi. Cô đang tự vứt bỏ tương lai tốt đẹp của mình đấy'”.
Chưa hết, khi cô rời khỏi căn phòng ác mộng trong nước mắt, gã giám đốc đồi bại còn bám theo, đưa tay sờ mông cô và nói: 'Em nghĩ em có thể trở thành một ca sĩ sao?'”. Thực tập sinh này cho biết, cô đã chấm dứt giấc mơ làm ca sĩ kể từ lúc đó.

Sau tiết lộ động trời của nữ thực tập sinh kể trên, làng giải trí Hàn tiếp tục bị chấn động bởi thông tin từ cựu bầu sô của một nữ diễn viên hạng B tiết lộ, anh từng được đề nghị một phi vụ “kiếm chác” dựa trên việc kinh doanh thân xác nữ nghệ sĩ do mình quản lý.
Cựu quản lý tên L. tiết lộ rằng một tay môi giới từng ra giá 300.000 USD (tương đương 6 tỷ VND) để có thể “mua” nữ diễn viên do anh quản lý cho “một nhà tài trợ” giấu mặt trong vòng 6 tháng. Nếu đồng ý, nữ diễn viên này sẽ phải "mua vui" từ 1-2 lần mỗi tháng bất cứ khi nào nhận được cuộc gọi từ "nhà tài trợ". Số tiền 150.000 USD sẽ được trả trong "lần gặp gỡ" đầu tiên, số còn lại sẽ được thanh toán trong ngày cuối cùng khi hợp đồng 6 tháng hết hạn.
Thậm chí, tay cò mồi còn đưa ra nhiều chi tiết hấp dẫn làm mồi nhử như hứa hẹn tặng Mercedes Benz E320, tiền thưởng, gia hạn hợp đồng cho L. hoặc cung cấp các hợp đồng quảng cáo béo bở trên truyền hình cho nữ diễn viên kể trên. Tuy nhiên L. đã từ chối lời đề nghị.
Rợn người mẹ dùng thi thể đã chết của con gái làm "cô dâu ma-nơ-canh"
Nghi án mẹ ruột biến xác chết của của con gái thành ma-nơ-canh trưng bày trong một cửa hàng áo cưới tại Chihuahua, Mexico suốt 75 năm qua đã khiến nhiều người rùng mình khiếp sợ. Theo cư dân địa phương truyền tai nhau thì La Pascualita (tên của ma-nơ-canh)không phải là một hình nộm mà chính là xác chết được bảo quản của con gái chủ nhân cũ cửa hàng này.

Hầu hết mọi người từng mục sở thị đều tin rằng ma-nơ-canh này là người thật
La Pascualita lần đầu tiên được trưng bày ở cửa hàng váy cưới vào ngày 25/3/1930 đã khiến mọi người tò mò trước ánh mắt đầy quyến rũ và những đường nét rất thật của cô. Ngay sau đó, họ nhận ra rằng, ma-nơ-canh này nhìn rất giống chủ tiệm áo cưới thời bấy giờ, bà Pascuala Esparza. Họ cho rằng đây chính là xác ướp của con gái bà mới qua đời trước đó không lâu vì bị nhện độc cắn.
Sự hiện diện của ma-nơ-canh đặc biệt này kéo theo rất nhiều câu chuyện ly kỳ được thêu dệt xung quanh nó. Người ta đồn đại rằng có một pháp sư người Pháp sẽ đến vào buổi tối và phù phép làm cô gái sống lại, sau đó đưa cô ấy rời khỏi thị trấn. Vào ban đêm, La Pascualita có thể chuyển động, thay đổi tư thế trong tủ kính. Tuy nhiên, những câu chuyện khá rùng rợn chưa được kiểm chứng này có thể đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà những người thợ làm việc tại đây thêu dệt nên. Bởi theo đa số cư dân mạng đều cho rằng không thể bảo quản một xác ướp ở tình trạng da thịt hoàn hảo như vậy được.
Siêu mẫu Vĩnh Thụy lĩnh án 6 tháng tù treo vì buôn lậu
Vì dính líu đến vụ buôn lậu xuyên quốc gia do Đỗ Thanh Lâm (người Việt định cư tại Úc, hiện đang bị truy nã) đứng đầu nên hôm 27/4 vừa qua, siêu mẫu Vĩnh Thụy đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “kinh doanh trái phép”. 
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2010 đến 6/2010, Lâm cùng một số đối tượng đã lợi dụng hình thức kí gửi hành lý của khách đi trên các chuyến bay của Vietnam Airline để thực hiện việc vận chuyển các kiện hàng có chứa thiết bị điện tử từ Úc về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 6,5 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm thất thoát nguồn thu của quốc gia, thu lợi lớn cho bản thân.
Tham gia vụ buôn lậu này, Vĩnh Thụy đã mua tổng cộng 75 thiết bị điện tử, sau đó đem bán lại cho người khác để thu lợi 6 triệu đồng và 150 USD. Với bị cáo Lê Xuân Vĩnh Thụy, mặc dù không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn mua hàng điện tử không rõ nguồn gốc về bán nên đã phạm vào tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, anh đã thành khẩn nhận tội và nộp số tiền thu lợi bất chính cho nhà nước nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Xôn xao tin đồn nhạc sĩ Đức Trí phá sản
Chiều 24/4, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin công ty Music Faces của nhạc sỹ Đức Trí bất ngờ phá sản và giải thể sau thời gian dài hoạt động không có hiệu quả. Và để trang trải nợ nần, Đức Trí đã phải bán căn hộ chung cư tại Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP.HCM với giá gần 1,5 tỷ đồng.

Thông tin này khiến hàng loạt ca sỹ trẻ đâng đầu quân cho công ty như Lê Hiếu, Anh Khang, Quốc Thiên,… đều rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Vì Music Faces là công ty âm nhạc có tiếng nhất nhì Sài Gòn, Đức Trí lại là một đại gia có tên tuổi, tài năng nên việc anh nợ ngập đầu và phải giải thể công ty là một tin tức chấn động showbiz Việt.
Trước thông tin này, nhạc sỹ Đức Trí đã lên tiếng phản hồi, đính chính tin đồn. Anh chia sẻ rằng đây là một tin sai sự thật, một tin đồn nhảm nhí mà ngay chính bản thân anh khi đọc còn bị sốc. Nó thực sự ảnh hưởng đến công việc cũng như tinh thần của công ty và cá nhân anh. Nhạc sỹ Đức Trí còn khẳng định chắc chắn rằng vợ chồng anh vẫn đang sống ở căn hộ chung cư Tôn Thất Thuyết. Cùng ngày, nhạc sỹ Đức Trí đã làm việc với đại diện pháp luật của Music Faces, yêu cầu tất cả các trang web đưa sai thông tin phải gỡ bài và đính chính với dư luận.
Bất hoà, Tuấn Hưng - Duy Mạnh lời qua tiếng lại
Cuộc “khẩu chiến” của Tuấn Hưng và Duy Mạnh bắt đầu bằng việc gần đây trên một trang mạng xã hội, một nhà báo kiêm blogger nổi tiếng đưa thông tin về câu chuyện thuở hàn vi giữa Tuấn Hưng và nam ca sĩ Kiếp đỏ đen. Theo đó, cách đây 7 năm, Duy Mạnh đã tặng Tuấn Hưng hai ca khúc Biết tìm đâu và Dĩ vãng cuộc tình. Có thể nói nhờ hai ca khúc này mà tên tuổi của Tuấn Hưng đã được nhiều khán giả yêu mến hơn.
Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn gần đây của mình, Tuấn Hưng lại phát biểu: "Tình cảm chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta và không bị sứt mẻ khi không dính dáng đến công việc, tiền bạc. Giữa tôi và Duy Mạnh chỉ đơn giản tồn tại mối quan hệ công việc, chính xác là vì hai bài hát của Mạnh mà tôi hát trở thành "hit". Chúng tôi chưa bao giờ thân, nhưng từ đó đến giờ tôi luôn nhắc đến Mạnh với vai trò người đã viết ra hai bản "hit" cho mình".

Duy Mạnh - Tuấn Hưng
Cho rằng Tuấn Hưng “vô ơn”, Duy Mạnh chính thức lên báo khẳng định chưa bao giờ sứt mẻ tình cảm với Tuấn Hưng vì thực chất "có phải bạn bè gì đâu mà sứt mẻ". Anh nói: "Tôi xin trả lời, đã không phải là bạn thì làm gì có tình cảm để mà sứt mẻ. Còn về vấn đề công việc và tiền bạc lại hoàn toàn không có liên quan. Tôi đâu có làm ăn chung để mà liên quan đến công việc. Cách đây 7 năm, có người tìm đến tôi và xin xỏ tôi một bài hát, tôi đã tặng cho không phải một bài mà những hai bài hát một cách rất tử tế mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy làm gì có liên quan đến tiền bạc. Tôi nói thế chắc mọi người đã đủ hiểu... "
Trước những lời lẽ gay gắt của Duy Mạnh, Tuấn Hưng đã lên trang cá nhân viết “tâm thư” để bày tỏ ý kiến của mình về sự việc đó. Trong thư, chàng ca sĩ Hà Thành một mực khẳng định mọi chuyện giữa anh và Duy Mạnh chỉ là sự hiểu nhầm, rằng anh luôn coi Duy Mạnh là một người anh, một ân nhân, chứ không có chuyện anh vô ơn và khinh thường Duy Mạnh như nhạc sĩ này đang nghĩ.
Tuấn Hưng cũng nói thêm rằng anh chưa bao giờ có ý nghĩ được Duy Mạnh tặng bài hát rồi bây giờ gạt bỏ một cách vô ơn. "Điều đó còn thua kém cả 1 con súc vật", Tuấn Hưng bày tỏ.
Huệ Mẫn - (Ảnh minh hoạ: internet)
|