|
(VnMedia) - Vốn được hâm mộ từ chương trình "Hỏi xoáy, đáp xoay" và "Cặp đôi hoàn hảo" nên sự xuất hiện của Giáo sư Xoay trong hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã khiến cả hội trường Bệnh viện Việt - Đức náo động.
Sau 12 số thành công, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 13 diễn ra chiều 6/6 tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội thực sự đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc sôi động, đầy màu sắc dành tặng cho các bệnh nhân và các y, bác sĩ ở nơi đây.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thường niên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội nghệ sĩ và MC trẻ Hà Nội phối hợp Kênh O2 TV thực hiện từ tháng 12/2011, với tần suất 2 lần/tháng. Chương trình được tài trợ bởi Hệ thống siêu thị điện máy Topcare, chương trình Học bổng khuyến học VNPT Chắp cánh tài năng Việt, Công ty truyền thông SBS Media… và bảo trợ thông tin bởi Báo điện tử VnMedia, Đài phát thanh & truyền hình HN, Kênh truyền hình sức khỏe O2TV,...
Tham dự chương trình lần này có sự góp mặt của ca sĩ Thái Thùy Linh - Đại sứ của chương trình cùng Giáo sư Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Minh Chuyên, ca sĩ Minh Vương nhóm M4U, nhóm Phù Sa, … và bốn ngôi sao nhí đình đám của Vietnam's Got Talent mùa giải đầu tiên Đăng Quân, Bảo Ngọc, Phương Anh, Song Vũ.

Giáo sư Cù Trọng Xoay
Chương trình đã diễn ra trong không khí vô cùng vui tươi, náo nhiệt với màn trình diễn đầy hấp dẫn, sôi động từ các nghệ sĩ và niềm phấn khích, hạnh phúc vô bờ bến từ phía các bệnh nhân cũng như đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện này. Tất cả các tiết mục đều được hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay vang dội và cả những tiếng la hét, cổ vũ nhiệt tình, đặc biệt là màn nhảy Michael Jackson của Quán quân Vietnam's Got Talent Đăng Quân, ca khúc "My heart will go on"của Vũ Song Vũ, tiết mục nhảy "Điệp vụ báo hồng" của nghệ sĩ nhí Bảo Ngọc và màn biểu diễn đầy truyền cảm của cô bé "xương thủy tinh" Phương Anh.
Bằng sự thông minh, hóm hỉnh vốn có của mình, cộng với sự đưa đẩy có duyên của MC Thái Thuỳ Linh, giáo sư Cù Trọng Xoay đã khiến cho những fan hâm mộ mặc áo trắng được phen cười nghiêng ngả với những màn bộc bạch tếu táo về biệt danh Dũng "đê tiện" và nickname đọc ngược của anh. Tiếp đó, anh còn khuấy động cả khán phòng khi đề nghị khán giả hát bè cùng mình bài hát "Như một hòn bi xanh" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Và tiết mục vui nhộn nhất, ý nghĩa nhất trong chương trình đến từ màn giao lưu với các bệnh nhi nhỏ tuổi đang điều trị tại bệnh viện với các ca sĩ khách mời. Với giọng hát trong trẻo, hồn nhiên, dễ thương và màn thi hát ngộ nghĩnh với các cô chú nghệ sĩ, các em nhỏ thực sự đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những người lớn có mặt trong khán phòng. 
Với thông điệp: “ Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này”, chương trình đã thực sự trở thành một liều thuốc tinh thần bổ ích và hữu hiệu, làm át đi nỗi đau của người bệnh và xua tan mệt mỏi, căng thẳng, lo âu cho toàn thể các y bác sĩ nơi này.
Phương Anh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện. Đây là niềm vui rất lớn vì em có cơ hội được đứng chung sân khấu với các khách mời ca sĩ thành công và tài năng, hơn nữa, em còn được giao lưu với các bệnh nhân, các y, bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức. Từ ngày bé, em đã quen với việc đến bệnh viện này để bó bột nhưng lần quay trở lại này đặc biệt và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Từ khó khăn của bản thân, em đã quay lại chia sẻ và giúp đem lại niềm vui cho các bệnh nhân - đây là điều em cảm thấy rất vinh dự”. Cậu bé Vũ Song Vũ cũng tâm sự: “Khi cháu tham gia vào chương trình hát cho bệnh nhân nghe, cháu cảm thấy rất xúc động vì cháu biết cũng còn rất nhiều những người khác bất hạnh hơn mình nhiều. Và cháu muốn đem tiếng hát của mình để tặng cho các bệnh nhân như là một món quà, như là lời động viên của mình gửi đến họ”.
Đăng Quân lại rất chững chạc khi phát biểu: “Khi đứng trên sân khấu và biểu diễn cho những người gặp phải khó khăn, bệnh tật không mong muốn, cháu cảm thấy rất xúc động. Đến đây, cháu cũng có lời chúc cho tất cả những khán giả đặc biệt này mau chóng bình phục và khoẻ mạnh”.
Bảo Ngọc có phần rụt rè và nhút nhát hơn nhưng cũng khẽ khàng thổ lộ: “Con rất vui được tham dự chương trình này vì con giúp cho các bệnh nhân vui hơn, đỡ buồn hơn, đỡ đau hơn".
Chương trình đã kết thúc trong tràn đầy niềm vui, tiếng cười và cả sự tiếc nuối của đông đảo khán giả. Hy vọng với mục tiêu cao cả là đem âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười, chương trình sẽ giúp cho ngày càng nhiều các bệnh nhân có thêm niềm vui, niềm lạc quan để vượt qua cơn bạo bệnh và giải tỏa bớt những áp lực, những căng thẳng, lo âu mà các y, bác sĩ hàng ngày phải đối mặt.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi từ chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 13 diễn ra chiều 6/6 tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội:

Nhóm nhạc Phù Sa đã mở đầu chương trình bằng những ca khúc hào sảng. Họ tâm sự: “Nhóm rất vui được đi làm từ thiện và cảm thấy chương trình này rất có ý nghĩa. Là dân thanh nhạc, có được giọng hát là tài sản quý nhất nên chúng tôi muốn mang tiếng hát của mình đến để có thêm niềm an ủi, động viên các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ vượt qua những nỗi đau tinh thần và thể xác". 
Ngay khi được giới thiệu hát bài "My heart will go on", cậu bé Vũ Song Vũ của Vietnam Got Talent đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt và những tiếng hò reo đầy phấn khích từ phía khán giả.


Lời giới thiệu dí dỏm của MC Thái Thùy Linh cùng những tiết lộ ngộ nghĩnh về biệt danh Dũng "đê tiện" của giáo sư Xoay đã mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Tiết mục "Như 1 hòn bi xanh" của Giáo sư Xoay đã làm rộn khán phòng với phần hát bè của đông đảo fan hâm mộ.

Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên và đong đầy cảm xúc của cô ca sĩ "Xương thủy tinh" Phương Anh luôn làm lay động trái tim của khán giả. Những chia sẻ của em về chương trình cũng khiến nhiều bệnh nhân ở đây xúc động. Phương Anh giống như một Thiên sứ giúp các bệnh nhân khác có thêm niềm tin và nghị lực.

Giọng ca nồng nàn, mãnh liệt và da diết, đầy nội lực của "Sao Mai" Minh Chuyên trong ca khúc "Anh" thực sự lôi cuốn các fan hâm mộ trẻ. Đã có 3 bạn gái tình nguyện lên hát cùng cô và 1 bạn vì vội vàng muốn đứng chung sân khấu với thần tượng đã bị ngã dúi dụi.

MC Thái Thùy Linh tiết lộ, Minh Chuyên chính là một trong những nghệ sĩ khi được biết tin Mang âm nhạc đến bệnh viện đã tự nguyện xin tham gia.
Sau chương trình, cô ca sĩ gốc Hà Nam tâm sự: “Minh Chuyên cảm thấy rất vui và may mắn khi được tham gia chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện và đây là lần thứ 3 mà Chuyên đã được góp mặt. Hôm nay Chuyên thấy rất vui, cảm xúc khác hẳn so với những lần trước vì hôm nay mọi người rất hoà đồng, hát theo ca sĩ. Minh Chuyên cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động”.

Đăng Quân - Quán Quân VN Got Talent được vỗ tay nhiệt liệt khi em vừa hát vừa nhảy rất điêu luyện.

Nam ca sĩ Minh Vương của nhóm M4U


Màn song ca ăn ý giữa ca sỹ Thái Thùy Linh và bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn với bài hát Cơn mưa tình yêu.


Tiết mục thi hát đầy vui nhộn giữa các bệnh nhi và ca sĩ khách mời
|
Linh Hương
|