(VnMedia) - Sau khi sinh cho tỉ phú Mã Đình Cường hai cô công chúa trong lần lâm bồn đầu tiên, giờ đây, ngôi sao của Thâm cung nội chiến lại mang đến cho người chồng tàn tật niềm hạnh phúc vô biên khi tiếp tục mang thai đôi hai con trai để nối dõi cho nhà họ Mã.
>> Người đẹp Hồng Kông xiêu lòng vì triệu phú tàn tật


Hôn nhân viên mãn...
Dù không bị nhà chồng thúc ép chuyện có thêm con, nhưng người đẹp xứ Cảng thơm luôn mong muốn phải sinh bằng được một mụn con trai để đền đáp lòng tốt của chồng với gia đình mình. Vậy là sau khi cặp song sinh đầu tiên tròn 2 tuổi, Lê Tư quyết định nhờ cậy y học để mang bầu một lần nữa, và lần này, cô lại có thêm một cặp song sinh là con trai. Thai nhi hiện được gần 4 tháng, còn Lê Tư đã tăng 9 cân, vóc dáng có phần nặng nề.
Quyết định thụ tinh nhân tạo lần hai này là xuất phát từ phía Lê Tư chứ không phải từ chồng cô, tỉ phú Mã Đình Cường. Bởi ông lo lắng cho sức khỏe của vợ và muốn cô nghỉ ngơi một thời gian sau khi sinh hai bé gái vào ngày 24/7/2010. Tuy nhiên, biết tin vợ đậu thai lần nữa, ông Mã vô cùng hạnh phúc và yêu cầu cô nghỉ ngơi hoàn toàn, tạm giao công việc quản lý salon làm đẹp lại cho người khác, tới bệnh viện kiểm tra thường xuyên.
Mặt khác, họ Mã đang tính chuyện mua một ngôi biệt thự nữa làm quà tặng cho vợ. Ở lần mang bầu trước, Lê Tư đã được chồng tặng cho một chiếc du thuyền sang trọng và lần này, là một biệt thự đắt giá. Hiện hai vợ chồng đang sống tại ngôi biệt thự sang trọng trị giá 100 triệu HKD ở Hong Kong.

Hình ảnh mới nhất của Lê Tư cũng cho thấy bụng cô đã to.

... sau những thăng trầm
Trước đây, Lê Tư đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng khó khăn, vất vả. Bố của Lê Tư mắc bệnh viêm màng não, khiến thính lực lẫn thị giác đều giảm sút, không thể làm công việc nặng, chỉ làm một chân tạp dịch trong một câu lạc bộ thể hình. Toàn bộ cuộc sống gia đình Lê Tư thời đó đều trông cậy vào đồng lương lái xe hàng của mẹ. Vì hoàn cảnh khốn khó nên từ năm 14 tuổi, Lê Tư đã xin tham gia các vở diễn nhỏ tại các sân khấu kịch nghiệp dư để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Đến năm 2007, em trai của Lê Tư bị tan nạn xe hơi, phải nằm liệt giường, chỉ còn sống thoi thóp. Thời gian này, Lê Tư phải một mình vừa chăm sóc em trai, vừa phải chăm lo trung tâm chăm sóc da do em trai mở, vừa phải hoàn thành công việc đóng phim của mình.

Lê Tư hạnh phúc bên Mã Đình Cường...

... và hai cô công chúa hai tuổi.
Đúng thời điểm khó khăn và mệt mỏi nhất đó, Lê Tư đã được Mã Đình Cường ở bên lo lắng và giúp đỡ rất nhiều. Trong suốt thời gian em trai của Lê Tư nằm viện, Mã Đình Cường đã không quản ngại vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm bác sĩ đồng thời cũng không hề tiếc tiền giúp đỡ Lê Tư.
Tình cảm chân thành và câu nói: “Em không cần làm việc nữa, anh sẽ chăm sóc em cả đời này” đã khiến trái tim Lê Tư lay động. Cô quyết định chọn người đàn ông tàn tật hơn cô 16 tuổi mà mọi người cho là không cân xứng làm người gắn bó với cuộc đời mình chứ không phải bất kỳ một người đàn ông hào hoa, lành lặn nào khác.
Năm 2008, Lê Tư bất ngờ tuyên bố giải nghệ và kết hôn cùng tỷ phú tàn tật Mã Đình Cường - con trai của Mã Tích Như - người sáng lập của tờ “Đông Phương Nhật báo”, một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông. Bản thân Mã Đình Cường cũng là một đại gia có máu mặt khi sở hữu một khối tài sản có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD cùng rất nhiều công ty khác nhau.
Tháng 7/2010, Lê Tư hạnh phúc làm mẹ ở tuổi 39 khi sinh hạ 2 bé gái. Những đứa con đầu lòng của nữ diễn viên xinh đẹp này cũng được thụ tinh trong ống nghiệm.


... và những cuộc tình đổ vỡ
Trước khi trở thành "bà Mã", Lê Tư từng có mối quan hệ tình cảm, công khai hoặc bí mật với hàng chục người đàn ông khác nhau. Mối tình đầu của cô với họa sĩ Hoàng Ngọc Lang bắt đầu từ năm cô 16 tuổi. Khi ấy, họa sĩ họ Hoàng đã 37 tuổi, tức là hơn Lê Tư tới 21 tuổi. Tuy nhiên, chỉ yêu nhau được 2 năm, do gặp phải những khó khăn về kinh tế, Hoàng Ngọc Lang đã chủ động đề xuất chia tay với Lê Tư. Thông tin đột ngột này đã khiến nữ diễn viên họ Lê suýt chút nữa tự tử.
Năm 1989, thương gia nổi tiếng Hồng Kông Hứa Tấn Hanh (chồng cũ Hà Siêu Quỳnh và chồng hiện tại của Lý Gia Hân) đã công khai theo đuổi Lê Tư. Họ Hứa còn mua cho bố của Lê Tư một căn nhà lớn trị giá tới 18,5 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, khi đó, Lê Tư vẫn còn chưa hết sốc sau sự đổ vỡ của mối tình đầu nên cô đã quyết định từ chối lời tỏ tình của Tấn Hanh. Sau một thời gian theo đuổi không thành, hai năm sau, Hứa Tấn Hanh quyết định kết hôn với Hà Siêu Quỳnh - con gái của vua cờ bạc Mao Cao Hà Hồng Sân. Chuyện tình của Lê Tư và đại gia Hứa Tấn Hanh từ đây cũng kết thúc.
Năm 1999, Lê Tư bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Long Duy Tân của Nhân Ái Đường. Ở Hồng Kông, Long Duy Tân được gọi là con mãnh hổ về tài chính, được hàng loạt các công ty giàu có nhất ở Hồng Kông mời về làm cố vấn. Tuy nhiên, đến năm 2001 thì mối tình này cũng chấm dứt. Sau đó, Lê Tư cũng vướng phải nhiều tin đồn tình cảm khác trước khi quyết định gắn chặt cuộc đời mình với người chồng hiện tại.


|