|
(VnMedia) - “Dĩ nhiên sự kiện (bin Laden bị tiêu diệt) giải thích tại sao cặp đôi mới cưới của Hoàng gia Anh hoãn kỳ nghỉ trăng mật tại Abbottabad”. Đó là lời của ngôi sao truyền hình Mỹ Jimmy Kimmel. Thế nhưng điều thú vị là câu đùa này chứa một phần sự thật.
William-Kate hoãn trăng mật vì… bin Laden
|
Một ngày sau đám cưới của Hoàng tử William và công nương Catherine Middleton, tuyên bố cặp đôi sẽ không đi hưởng tuần trăng mật ngay lập tức và rằng chú rể sẽ quay lại làm phi công tại căn cứ ở Wales sau “một tuần riêng tư” ở Anh” khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng việc đám cưới được lên kế hoạch quá kỹ lưỡng, cũng như các bí mật xoay quanh sự kiện được giữ đến phút chót (như chi tiết về chiếc váy cưới), đến nỗi quyết định của cặp đôi này về việc chọn một kỳ nghỉ ngắn không tốn kém được coi như một nỗ lực khác trong việc ngăn chặn những tay săn ảnh chuyên nghiệp (paparazzi) đã chuẩn bị sẵn sàng theo chân họ đến một thiên đường nhiệt đới nào đó.
Sau đó thì có tin về việc tấn công khu dinh thự ở Abbottabad – một chiến dịch được chuẩn bị trong tuần trước lễ cưới và được tiến hành hai ngày sau sự kiện này. Tờ tạp chí Daily Express của Anh đã tìm được một chuyên gia an ninh thừa nhận rằng có mối liên hệ giữa kỳ nghỉ giản dị của Kate và William và chiến dịch bí mật tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. “Tôi không ngạc nhiên nếu lý do hoãn tuần trăng mật hoàng gia có liên quan đến cảnh báo về sự kiện đó”, Giáo sư Anthony Glees, giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh và tình báo tại ĐH Buckingham nói. “Chính phủ Anh có thể đã được thông báo rằng đó không phải là thời điểm tốt cho cặp đôi hoàng gia này đi du lịch ở nước ngoài”.
Về lý thuyết cũng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người bác bỏ thông tin này. “Không có liên hệ nào giữa việc hoãn trăng mật (một lựa chọn mang tính riêng tư của cặp đôi và được đưa ra nhiều tuần trước đó) và OBL (Osama bin Laden)”, một quan chức hoàng gia viết trong thư điện tử. “Quyết định hoãn trăng mật được đưa ra vài tuần trước”, một nguồn tin khác chia sẻ nhận định này. Các nguồn tin khác ở Westminster và Whitehall (Hoàng gia và Chính phủ Anh) cũng xác nhận tin này.
Mặc dầu vậy, một điều có thực là các dịch vụ an ninh và cảnh sát đang được cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trả thù nhằm vào những địa điểm và nhân vật nổi tiếng. 5 người đàn ông đã bị bắt khi họ chụp ảnh nhà máy hạt nhân Sellafield ở tây bắc nước Anh hồi đầu tuần. Và một nguồn tin của tờ Daily Mail nói rằng sự kiện bin Laden chết đã làm thay đổi “những nguy cơ” trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ vào cuối tháng này. Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ là khách mời của Nữ hoàng ở Cung điện Buckingham; và liệu họ có chuyển lời chúc mừng trực tiếp tới hai vợ chồng Công nương và Công tước Cambridge hay không phụ thuộc vào kế hoạch trăng mật đã bị hoãn đó. Daily Mail cũng là tờ báo cho rằng tuần trăng mật của cặp đôi Hoàng gia dự kiến diễn ra vào “giữa tháng năm” tại một khu nghỉ ở Ấn Độ Dương “được bao bọc bởi khu rừng dừa”.
Biên tập tờ báo, ông Robin Esser đã cam kết sẽ không mua bất kỳ bức ảnh nào của cặp đôi được chào bán, và các tờ báo khác của Anh cũng có vẻ thống nhất trong cam kết tôn trọng mong muốn riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới. Sự “im hơi lặng tiếng” của báo chí quanh việc Hoàng tử Harry được phái đến Afghanistan đã từng bị phá vỡ không phải vì báo chí Anh. Các quan chức Anh đã “miễn tội” cho Mỹ vì phá vỡ tuần trăng mật của cặp đôi Hoàng gia nước họ, nhưng không ai bác bỏ khả năng can thiệp khác của Mỹ vào các vấn đề của hoàng gia. Cũng như không phải tất cả các thợ ảnh đều “chơi đẹp”. Những tấm hình chụp nữ hoàng tương lai của nước Anh trong bộ bikini sẽ có giá rất cao, dù báo chí Anh có cố gắng thờ ơ. Sự việc cũng cho thấy khó khăn rất lớn khi những người nổi tiếng trên thế giới muốn giấu mình sau ống kính.
Nguyễn Kim - (Time và Daily Mail)
|