|
(VnMedia) - Sau khi Sampdoria chính thức tạm biệt Serie A, các CĐV Genoa đã trêu tức kình địch bằng việc tổ chức một đám tang với sự tham gia của số lượng fan kỷ lục 30.000 người. Mùa giải Serie A 2010-2011 đã chính thức khép lại cùng với việc 3 đội bóng đứng bét bảng Sampdoria, Brescia, Bari phải xuống hạng Serie B. Sampdoria có lẽ là cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất. Mùa giải trước họ cán đích ở vị trí thứ tư cùng một suất đá loại Champions League. Thế nhưng chỉ 1 năm sau, đội bóng này trôi tuột xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Khó thể tả cảm giác thất vọng của các CĐV đội bóng này. Thế nhưng nỗi buồn của Sampdoria lại là niềm vui của đội bóng kình địch Genoa. Các CĐV Genoa đã “xát muối vào vết thương” của đối thủ bằng một trò đùa hiếm thấy – tổ chức đám tang tiễn Sampdoria khỏi Serie A. Điều đó đồng nghĩa với việc họ là đội bóng duy nhất của thành phố thi đấu tại giải bóng đá cao nhất đất nước hình chiếc ủng. Theo báo chí Italia, khoảng 30.000 CĐV Genoa đã cùng tham gia đám tang qua một số con phố nhỏ với quan tài mang cờ của Sampdoria, cha xứ và cả quả phụ mặc áo đen cùng màn kịch khóc lóc. Rất may không hề xảy ra bất cứ vụ va chạm nào giữa hai nhóm CĐV Genoa và “nạn nhân” Sampdoria.
Dưới đây là "đám tang" của Sampdoria
Minh Quang - (Kick)
|