|
(VnMedia)- Thầy gạ tình trò, nghi vấn quần áo từ thiện bị đem làm giẻ lau, nữ sinh đánh nhau như kẻ thù hay Chủ tịch tỉnh sống buông thả... là những sự kiện "bùng nhùng" trong năm 2010. Không chỉ gây nhức nhối, nó còn khiến người ta thêm nghi ngờ về đạo đức xã hội ngày nay... VnMedia xin điểm lại một số sự kiện cùng độc giả, những mong khép lại những mảng tối của năm cũ, hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn...
Vụ Nguyễn Trường Tô
Ngày 25/7/2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Người phát ngôn của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP - TCCV gửi HĐND tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. Trước đó, ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có quyết định số 1248 đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.
 | Ông Nguyễn Trường Tô bị cách chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, khai trừ khỏi đảng vì "thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả". |
Ngày 5/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, bãi nhiệm đại biểu HĐND và cách chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Cũng theo văn bản của UBKT TƯ, từ năm 2005 đến nay, ông Tô đã “thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng t0ư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong Đảng và xã hội”.
Trước khi bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cách chức, ông Nguyễn Trường Tô bị cho là có nhiều bằng chứng thể hiện đã quan hệ không lành mạnh với một cô gái bán dâm. Theo một số nguồn tin này, vào tháng 1/2006, Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang một gái bán dâm tại khách sạn ở thị xã Hà Giang. Trong điện thoại di động của cô gái này, cơ quan công an thu giữ nhiều hình ảnh khỏa thân được cho là của ông Nguyễn Trường Tô.
“Bùng chạc” đấu giá từ thiện
Ngày 11/11/2010, đêm hội đấu giá từ thiện Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã thành công ngoài mong đợi, khi 4 sản phẩm mang ra đấu giá đều được trả với giá kỷ lục: Tổng số tiền của các sản phẩm đấu giá xấp xỉ 74 tỷ đồng. Nếu theo đúng kết quả của đêm đấu giá, số tiền này sẽ là món quà vô cùng quý giá với đồng bào miền Trung.
 | Bộ tứ linh được đấu với mức giá kỷ lục 47,9 tỷ đồng tại đêm đấu giá Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung đêm 11/11. |
Có điều, vụ việc trở thành “vô tiền khoáng hậu” khi cả 4 chủ nhân của buổi đấu giá 4 sản phẩm đều “bùng chạc”, không đến lấy sản phẩm và tất nhiên, không trả tiền. Ban tổ chức cuộc thi đã tính đến việc sẽ khởi kiện anh Phạm Văn Đạt, giám đốc công ty cổ phần gốm sứ Bảo Long, người thắng bộ tứ linh với giá 47,9 tỷ đồng nhưng “bùng” không mua nữa.
 | Mặc dù đã ký nhận ngay tại buổi tường thuật trực tiếp đêm đấu giá, nhưng anh Phạm Văn Đạt, giám đốc công ty cổ phần gốm sứ Bảo Long, người trả mức giá 47,9 tỷ đồng cho bộ tứ linh vẫn "bùng chạc" vì lý do sản phẩm đã chuyển đi mà không báo cho anh biết. |
“Người ta chà đạp lên niềm tin và nỗi đau của đồng bào mình để kiếm niềm vui. Tâm sức của nhiều người lại trở thành trò đùa cho họ. Khi gọi, họ phải nghĩ đang làm gì. Nếu chỉ gọi cho vui hay do khích bác nhau thì đó là sự xúc phạm” - bà Nguyễn Thị Huệ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nói.
Bảo mẫu thành ác quỷ Ngày 17/12/2010, Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã công bố kết luận điều tra về vụ bà Trần Thị Phụng hành hạ bé Hồ Thị Thúy Ngân và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bảo mẫu này về hành vi “hành hạ người khác Theo kết luận điều tra, vào tháng 5/2009, bà Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao, Thuận An) nhận giữ bé Ngân (3 tuổi) với chi phí 300.000 đồng/tháng.
 | Khi bảo mẫu trở thành ác quỷ: Dùng chân đạp, dùng thau nhôm múc nước tạt vào đầu, mặt của đứa trẻ 3 tuổi đầu. Sau khi sự việc xảy ra, những người nghèo bỗng trở nên hoang mang vì không biết nên gửi con vào đâu để đi làm và phù hợp với thu nhập của mình. |
Khoảng 15 giờ ngày 20/11/2010, bà Phụng tắm rửa cho bé Ngân ở sau nhà. Trong khi tắm, bà Phụng dùng chân đạp lên lưng, dùng thau nhôm múc nước trong lu tạt mạnh vào đầu, mặt, miệng bé Ngân. Bị ngạt nước, bé Ngân định bỏ chạy thì bà Phụng dùng tay giật tóc lại.
Trước hành vi nhẫn tâm của bảo mẫu Phụng, một người dân đã lén quay lại rồi đưa lên mạng vào đêm 22/11. Qua điều tra, bà Phụng thừa nhận toàn bộ hình ảnh ghi lại trong đoạn clip là sự thật. Liên quan đến sự việc này, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo kiểm điểm huyện Thuận An và xã Thuận Giao quản lý lỏng lẻo để xảy ra vụ việc trên. Cùng với vụ việc của bảo mẫu Trần Thị Phụng, năm 2010 còn xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng gây sốc trong dư luận khác như vụ cháu Hào Anh, cháu Lê Quang Vinh 4 tuổi bị cô giáo nhốt vào thang máy… Trường học bị biến tấu Ngày 29/11 ở một lớp 12 của Trường THPT Hàng Hải, khi kiểm tra bài cũ đầu giờ, nhiều học sinh không học bài nên bị điểm kém. Trong quá trình học, lớp lại ồn ào, mất trật tự, nên cuối giờ, khi chấm điểm giờ dạy cô nêu ý định trừ điểm. Tuy nhiên, các học sinh đã "quây" cô giáo và liên tục nài nỉ, níu kéo cô nâng điểm khiến cô Ngọc không giữ được bình tĩnh và văng tục trước mặt học trò: “Tao vả vỡ mồm mày đấy. Mày như giặc ấy" . Cô giáo trong clip được xác định là Hoàng Thị Ngọc (SN 1960), tổ trưởng bộ môn Tin học, Trường THPT Hàng Hải, Hải Phòng.
 | Cô Hoàng Thị Ngọc, chủ nhân của những lời chửi học trò gây sốc trên mạng. |
Đây không phải là vụ việc đầu tiên, trước đó vào ngày 25/9, một clip do nhóm học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng) thu âm lén những lời xỉ vả nặng nề của cô giáo dạy tiếng Anh dành cho một học sinh cũng đã phát tán lên mạng. Đoạn ghi âm này dài tới 18 phút cũng thu hút rất nhiều những comment trái chiều của cộng đồng mạng. Bùng nổ các clip bạo lực học đường Năm 2010 được xem là năm bội thực các clip nữ sinh đánh nhau. Chỉ cần vào google gõ từ khóa, hàng loạt clip được tìm thấy với những hình ảnh đầy nhức nhối khi những tà áo dài lao vào "trả đũa" nhau, hành xử theo lối giang hồ. Vụ điển hình có thể kể đến là ngày 23/10, trên mạng xuất hiện một clip quay cảnh nữ sinh bị đánh, lột áo giữa đường tại Quảng Ninh. Cầm đầu vụ đánh hội đồng, lột áo nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhâm (THPT Lương Thế Vinh) này là Nguyễn Hải Yến, 19 tuổi, (Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả). Nguyên nhân của màn "nói chuyện bằng nắm đấm" kinh hoàng này là do cả thủ phạm và nạn nhân cùng yêu một chàng trai ở Quảng Ninh.
 | Nữ sinh này tung chân đá thẳng vào đầu bạn. Không ai nghĩ sự việc này do những nữ sinh gây ra. |
Trước đó, ngày 14/9, tại Nghệ An cũng xảy ra màn đấm đá của các nữ sinh trường Nguyễn Trường Tộ: một nữ sinh tung người lên cao, dùng hai chân đạp mạnh vào đầu và mặt khiến nữ sinh này ngã gục xuống đất. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Hà Như, học sinh lớp 12A6, THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh
Thầy giáo "vòi" tình? Cũng đầu tháng 12/2010, em Nguyễn Thục H., Trường THPT Bến Tre (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã có đơn tố cáo thầy Nguyễn Văn Huân - Phó hiệu trưởng trường này ép em uống rượu và có hành động sàm sỡ khiến em phải tìm đến con đường quyên sinh. Tuy nhiên, trong bản tường trình gửi nhà trường, thầy Nguyễn Văn Huân, nhân vật chính trong vụ tai tiếng trên, cho hay chính gia đình học sinh H. đã có những hành vi cưỡng bức thầy giáo phải thừa nhận những việc làm trên.
 | Ngôi trường THPT Bến Tre (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nơi em H. đang theo học bỗng nhiên trở thành nổi tiếng vì vụ: thầy "vòi" tình trò! |
Đến thời điểm này, cái tên thầy Nguyễn Hữu Huân đã trở thành cái tên "quen thuộc" của nhiều trang mạng, tờ báo. Nếu bạn vào google, gõ từ khoá "thầy Nguyễn Hữu Huân", chỉ trong 0,25 giây sẽ hiện ra 3.490.000 kết quả.
Việc trò tố cáo thầy hiệu phó ép uống rượu, sàm sỡ còn thầy lại giải trình bị gia đình học trò "ép"... đang được cơ quan có thẩm quyền làm rõ. Nhưng việc thầy, trò cùng nhau vạch áo cũng cần phải có sự lên tiếng của ngành giáo dục…
Lam Nguyên
|