|
(VnMedia) - Ngày 14/12, công an quận Lê Chân đã đề nghị truy tố đối với Ngô Văn Đạt (SN 1977, trú tại Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 23/11/2005, khi thấy ông Phạm Văn Tảo là chủ dãy nhà trọ cho thuê tại tổ 33, khu 2 phường Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng đến kiểm tra nơi ăn nghỉ của khách thuê trọ thì ông Lập cùng con gái là Thanh và người yêu của Thanh là Đạt đã ra gặp để phàn nàn về việc trước đó họ bị mất chiếc xích lô.
Khi hai bên đang nói chuyện thì anh Nguyễn Văn Minh là cháu họ của ông Tảo, đứng ở phần đất kế bên dãy nhà trọ đã nói xen vào câu chuyện. Anh Minh có ý bênh vực ông Tảo nên dẫn đến mâu thuẫn với Ngô Văn Đạt.
Anh Minh đã 3 lần cầm nửa viên gạch đặc ném qua bức tường cao 1,4m về phía Đạt, lần thứ 3 đã ném trúng mắt cá chân của Đạt. Tức tối, Đạt đã nhặt nửa viên gạch vừa ném sang, ném trả về phía anh Minh. Nửa viên gạch đã trúng vào trán của anh Minh, làm anh này bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đạt đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.
Theo giám định pháp y, anh Minh bị tổn hại 91% sức khỏe do bị chấn thương sọ não, sưng nề tụ máu. Ngày 2/3/2010, anh Minh chết. Tại bản giám định pháp y số 41 của Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: “Nạn nhân đã tử vong vì suy kiệt cơ thể nặng do hậu quả của chấn thương sọ não không phục hồi”.
Ngày 9/9/2011, Ngô Văn Đạt đã bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, sau 6 năm lẩn trốn, Đạt đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian tới, sẽ có bản án định đoạt tội danh của Đạt và vụ án là bài học sâu sắc dành cho mọi người, cần biết kiềm chế trước những mâu thuẫn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Toàn Trung
|