VnMedia: - Pháp luật -> Tin tức/Gian nan tìm xác cháu bé 1 tuổi bị chết đuối

 

       

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Gian nan tìm xác cháu bé 1 tuổi bị chết đuối
Cập nhật lúc 20h45" , ngày 14/07/2012

(VnMedia) - Công  tác tìm kiếm cháu bé bị rơi xuống hệ thống cống ngầm gặp rất nhiều khó khăn. Do toàn bộ đoạn cống thoát nước dài khoảng 1km được bịt kín bằng bê tông, chỉ thông ra bên ngoài bằng một vài hố ga nên thợ lặn đã phải làm việc trong điều kiện tối tăm, chịu nhiều áp lực của dòng nước…

Ảnh minh họa
Sau khi xảy ra vụ việc, nắp cống đã được đậy lại 


Cái chết thương tâm của cháu bé 1 tuổi

Như VnMedia đã đưa tin, chiều ngày 13/7  tại địa phận tổ 31, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều người dân không khỏi xót xa…Vào thời điểm này, cháu Đặng Văn Tùng (15 tuổi) bế em họ Trần Bảo Nguyên (1 tuổi) ra tuyến đường 5 kéo dài dẫn lên cầu Đông Trù (phường Ngọc Thụy, Long Biên) đang thi công dang dở để xem thả diều. Do sơ ý, cả hai trượt chân và thụt xuống miệng cống không nắp ngập đầy nước. Tùng may mắn bám được vào thành cống nên thoát nạn, còn bé Nguyên bị chìm bên dưới.

Ngay lập tức nhiều người dân nhanh chóng chui xuống cống ngụp lặn để tìm cháu bé nhưng do cống sâu hơn 3 mét nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Khoảng 22h, hai xe bồn được điều đến hiện trường để hút nước cống, nhưng sau nhiều giờ sử dụng hút nước ra bên ngoài, lượng nước trong trong cống vẫn còn sâu gần 4m. Thợ lặn sử dụng ống thở nối với máy nén khí cũng chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi hẹp, trong khi hệ thống cống ngầm lại có nhiều ngóc ngách, chia thành 2 “khoang” riêng biệt. Đến khoảng 3h sáng, công tác tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả.

Trong tình huống cấp bách, đơn vị quản lý công trường đã huy động lực lượng đặc công hải quân từ Hải Phòng. Đến 5h30 sáng ngày 14/7, sau hơn một giờ tìm kiếm, đội người nhái từ Hải Phòng lên được trang bị bình oxy đã phát hiện thi thể cháu bé, cách miệng cống khoảng 10m.

Gian nan cuộc tìm kiếm xác cháu bé
 
Ngay sau khi tìm thấy xác cháu bé, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Theo quan sát của chúng tôi, cống nước nơi cháu bé bị ngã xuống rất sâu, nhìn cứ tối đen và hun hút. Người lớn không biết bơi nếu rơi xuống chắc cũng chết chìm chứ nói gì trẻ con.
 
Trao đổi với phóng viên, Anh Trung (người tham gia cứu cháu bé lớn) cho hay, ngay sau khi  xảy ra tai nạn, gia đình và người dân thuê 2 tổ lặn gần công trình mất hàng giờ vẫn không tìm thấy cháu bé đâu. Lực lượng PCCC điều 2 xe cứu hỏa đến để bơm hút, tạo dòng chảy hi vọng nước sẽ cuốn cháu bé về miệng cống nhưng cũng vô ích.
 
Công việc tìm kiếm diễn ra suốt đêm. Do toàn bộ đoạn cống thoát nước dài khoảng 1km được bịt kín bằng bê tông, chỉ thông ra bên ngoài bằng một vài hố ga nên thợ lặn đã phải làm việc trong điều kiện tối tăm, chịu nhiều áp lực của dòng nước.

Anh Trung cũng cho biết: "miệng cống này hồi mới làm được xây thành lên cao. Sau đó, một đơn vị nào đó lại đảm nhiệm thi công, đổ đất cát san đường khiến miệng cống chỉ còn cao hơn mặt đất khoảng một viên gạch mà không đậy nắp gì cả”.
 
Cống sâu mà miệng cống lại không đậy nắp nên rất nguy hiểm cho người dân.  “Cách đây không lâu, tôi đã làm hàng rào quanh miệng cống này, vậy mà hai hôm trước lại bị phá đi mất", anh Trung nói.

Ảnh minh họa

Ông Phạm Ngọc Năm (Bí thư chi bộ tổ 31 - phường Ngọc Thụy - Long Biên) cho biết, có rất nhiều người hàng xóm không ngủ dõi theo cuộc tìm kiếm. Rồi lực lượng bộ đội đã cử tổ người nhái từ tận Hải Phòng gấp lên Hà Nội. Từ khoảng 3h hơn đến 5h30 sáng này, thi thể cháu bé đã được tìm thấy. 
 
Theo ông Năm, xóm này đông trẻ con, công trình cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống lại ngay bên cạnh. Cán bộ tổ đã nhiều lần thông báo trên loa cảnh báo sự nguy hiểm của công trình. Nhiều lần nhắc bà con không cho trẻ em ra đây chơi. Tổ cũng đã có ý kiến lên cơ quan thi công và chính quyền cấp trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân nhưng không thấy giải quyết.
 
“Từ trước tới nay tuy chưa xảy ra tai nạn nào, nhưng vụ việc lần này đã cướp mất sinh mạng của cháu bé 1 tuổi”. Ông Năm nói.

Cũng trong sáng nay, anh Trung cùng một số bà con láng giềng giúp đỡ gia đình đưa cháu bé xấu số về an táng tại quê hương.
 
Được biết, bố mẹ cháu bé - anh Trần Văn Kiên và chị Nguyễn Thị Cúc vốn quê ở Kim Động - Hưng Yên. Hai vợ chồng mang theo 2 đứa con (bé Nguyên là đứa con thứ 2 -PV) lên thuê trọ ở tổ 31 - phường Ngọc Thụy được 6-7 năm nay. Anh Kiên mở cửa hàng sửa chữa xe máy cũng tạm đủ trang trải cuộc sống tha hương. Vợ chồng anh Kiên hiền lòng, sống rất được lòng hàng xóm. Bà con nơi đây đã coi họ như cư dân thành viên của xóm làng, khối phố.


Bùi Ngà - (bài, ảnh)

 

Các tin khác:
    Lên danh sách nghi vấn vụ côn đồ đánh dân(14/07/2012)
    Uống thuốc cỏ tự tử vì lỡ tay giết chồng(14/07/2012)
    Bé gái 7 tuổi bị hàng xóm hãm hại trong đống rơm(14/07/2012)
    Hà Nội: Rơi xuống hố ga, cháu bé 1 tuổi tử vong(14/07/2012)
    Nữ sinh xuất hiện sau một tháng mất tích(14/07/2012)
    Đang đi trên đường, bị nhóm côn đồ lao đến truy sát(14/07/2012)
    Rùng mình nam sinh lớp 10 hãm hại bé 5 tuổi(14/07/2012)
    Chân dung kẻ giết người tàn độc vì chuyện vặt(14/07/2012)
    Phá đường dây "gái gọi" chuyên phục vụ dân chơi đất Cảng(13/07/2012)
    Xác định 3 kẻ bắn người giữa Thủ đô(13/07/2012)
 Đọc nhiều nhất
Côn đồ hung hãn bắn chết chiến sỹ cảnh sát
Đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam sa lưới
Mại dâm đa dạng với những hình thức biến tướng
Rủ đi chơi để ép bạn gái quan hệ tình dục
Bắt 4 đôi nam nữ "mây mưa" tại quán cà phê
Sốc những "quái kiệt" khỏa thân 100% đi ăn trộm
Bị lừa mất "cái ngàn vàng" khi đi thi Đại học
Hà Nội: Con trai nhẫn tâm giết chết bố mẹ đẻ
Mại dâm "bình dân" giảm vì đàn chị sa lưới
Bé 14 một đêm "yêu" liên tục hai bạn trai
Phản hồi nhiều nhất
"Tiêu cực của Cảnh sát giao thông là thực tiễn " (36)
Bị bắt dừng xe, nữ sinh đấm rách môi CSCĐ (7)
Bác sĩ quay clip sex: Giám đốc kiện lại nhân viên (5)
"Choáng" với dàn gái gọi nghìn đô của Mỹ Xuân (5)
Trung úy cảnh sát đánh đu trước mũi xe khách (4)
Người tình của chồng "tra tấn" vợ bằng tin nhắn (4)
Rút thẻ Ủy ban Trung Ương "dọa" cảnh sát (4)
Bắt cựu hoa khôi bán dâm giá 2.500 USD (4)
Vì sao các ổ mại dâm nghìn "đô" bị triệt phá ? (4)
Những chân dài "ăn theo" vụ Hoa hậu bán dâm (4)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612