Thứ bẩy, 11/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Roma chờ đợi gì ở "Guadriola phiên bản 2"?
Real Madrid kháng án phạt cho Mourinho
Man Utd đã hoàn tất bản hợp đồng thứ 3
Chelsea được chào mời Neymar với giá 41 triệu bảng!
“Vua phá lưới” WC 2006 đầu quân cho Lazio
Arsenal chấp nhận để Fabregas tới Barcelona

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Ngoại hạng Anh?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Real dừng bước trước Barca: Vẫn ngẩng cao đầu
Cập nhật lúc 14h21" , ngày 04/05/2011 -

 

(VnMedia) - Trận hoà 1-1 tại Nou Camp đã khiến Real Madrid đã phải dừng bước tại Champions League. Một cuộc chia tay đầy tiếc nuối của “Kền kền trắng” nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu sau trận đấu này...

 

Thất bại 0-2 ở trận lượt đi tại Bernabeu đã khiến Real phải chơi tấn công khi đến làm khách tại Bernabeu. Thêm vào đó, thiếu vắng Pepe ở khu vực tiền vệ phòng ngự và Sergio Ramos cũng đã khiến HLV Mourinho bố trí sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc với 3 tiền vệ hộ công và một trung phong, lối chơi quen thuộc của Real nửa đầu mùa giải năm nay.

 

Ảnh minh họa

Real Madrid chia tay Champions League đầy tiếc nuối


Không có HLV Mourinho trên băng ghế chỉ đạo nhưng không vì thế mà Real chơi thiếu sức sống. Họ đã tỏ rõ quyết tâm chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu và khiến cho các cầu thủ Barca phải lúng túng chống đỡ. Nhưng dường như bộ 3 tiền vệ công của Real là C.Ronaldo, Kaka và Di Maria là chưa đủ khi muốn tìm đường vào khung thành của Barca. Đặc biệt là Kaka, dường như chuỗi ngày bình phục chấn thương đã khiến anh chơi một trận đấu quá mờ nhạt. Kaka trở thành người thừa trên hàng công của Real.

 

Real muốn chơi tấn công nhưng họ bế tắc và lực bất tòng tâm trước một hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Barca. Chính nhờ lối ban bật bình tĩnh đan xen giữa những cầu thủ đội nhà đã giúp họ hạn chế được tinh thần hưng phấn của “Kền kền trắng” trong những phút đầu trận đấu.

 

Không giống như 3 trận đối đầu El Clasico trước đó khi Real luôn phải nhận những chiếc thẻ đỏ và luôn có những cái đầu nóng sẵn sàng phản ứng với trọng tài mỗi khi có quyết định có phần nghiêng về phía Barca, trận đấu lượt về tại Nou Camp, Real đã cho thấy một lối chơi nhiệt huyết và luôn muốn tiến lên để có được bàn thắng. Tuy nhiên, chừng đó chỉ đủ để họ có được một bàn thắng danh dự của Marcelo ở phút 64. Một bàn thắng đã thắp lên hi vọng nhỏ nhoi cho Real nhưng rồi bỗng phụt tắt sau cú dứt điểm nhanh gọn của Pedro sau đó.

 

Mọi chuyện đã có thể khác nếu trọng tài Bleeckere công nhận bàn thắng của Higuain ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2. Nhưng sự thật một lần nữa lại không đứng về phía Real khi “Vua áo đen” cho rằng C.Ronaldo đã có ý phạm lỗi với Mascherano trước đó. Tình huống khách quan nhìn nhận thì chính Pique mới là người phạm lỗi với C.Ronaldo đã khiến CR7 ngã và đáng lẽ chính Real mới là đội bóng được hưởng lợi thế và có được bàn thắng đẹp mắt của Higuain.

 

Nếu bàn thắng được công nhận thì trận đấu chắc chắn sẽ khác và biết đâu đấy, Real sẽ cho thấy bản lĩnh của mình tại Nou Camp. Nếu là các cầu thủ Real ở trận lượt đi, họ sẽ phản ứng quyết liệt với trọng tài nhưng vào đêm qua lại khác. Dường như Real hiểu rằng mọi thứ đã an bài và những phản ứng cũng chỉ đến vậy sau tiếng còi thổi phạt của trọng tài.

 

Ảnh minh họa

Trở ngại lớn nhất của Real vẫn là cái tên Messi

Tiếc cho Real là trong đầu họ đã luôn có ý định chơi phòng thủ trước Barca trong 3 trận đấu trước đó và ở trận đấu thứ 4 khi mà họ muốn tấn công thì những miếng phối hợp của các học trò HLV Mourinho lại không như mong muốn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Barca. Real luôn muốn thực hiện những pha đi bóng cá nhân với tốc độ cao của C.Ronaldo hay Di Maria nhưng đều vô vọng trước những chốt chặn như Puyol hay Pique. Đó chính là điểm hạn chế của Real.

 

Với Barca họ vẫn duy trì được lối chơi ban bật một chạm ăn ý khiến các cầu thủ Real phải tốn rất nhiều sức để áp sát. Sau đó là những tình huống bất ngờ tăng tốc của hàng tiền vệ công và những pha đi bóng của Messi khiến hàng phòng ngự của Real đặc biệt là Lass Diarra phải làm việc rất vất vả. Ở trận đấu này, Casillas và Lass Diarra chính là những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội khách nhưng Real không thể tạo nên ấn tượng ở trận đấu này khi mà hàng công lại chơi mờ nhạt.

 

Người ta có cảm giác như các cầu thủ Barca là những nhạc trưởng của trận đấu. Họ có thể chơi bản nhạc nhanh hay chậm là phụ thuộc vào những nhạc công của sân Nou Camp. Ngay cả khi Marcelo có được bàn thắng mở tỷ số thì bản lĩnh của Barca vẫn còn đó. Đây là điểm sáng của Real ở trận đấu này. Họ đã có một tâm lý vững vàng trước Barca, một thái độ thi đấu tích cực ngay cả khi họ không có vị thủ lĩnh ở bên mình.

 

Phải chấp nhận một thực tế rằng khoảng cách giữa Real và Barca vẫn còn đó, khoảng cách về bản lĩnh, về lối chơi, về con người…mọi thứ của Real đều kém Barca một bậc. Giờ đây người ta chưa biết tương lai của HLV Mourinho sẽ ra sao tại Real nhưng người dân Madrid vẫn tiếp tục muốn sự thay đổi tại Bernabeu và người chèo lái con thuyền đó vẫn sẽ là ông.


Chính Nghĩa

Barca áp đảo đội hình xuất sắc nhất Champions League
Nhìn lại con đường tới Wembley của Barcelona
Wembley không có những giọt nước mắt!
Xứ Catalan rộn ràng chào đón nhà vô địch
Nani: “Man Utd sẽ báo thù ở mùa giải tới”
Cả thế giới thán phục Barca!
HLV Ferguson choáng trước sức mạnh của Barca!
CĐV quậy tưng bừng mừng Barca vô địch!
Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Nistelrooy
Tây Ban Nha - quốc gia số 1 tại Champions League

Mới cập nhật:
   Roma chờ đợi gì ở "Guadriola phiên bản 2"? (11/06/2011)
   Real Madrid kháng án phạt cho Mourinho (11/06/2011)
   Man Utd đã hoàn tất bản hợp đồng thứ 3 (11/06/2011)
   Chelsea được chào mời Neymar với giá 41 triệu bảng! (10/06/2011)
Các tin khác:
    Chelsea lại muốn “đánh bạc” với số phận!(04/05/2011)
    Fan cuồng Barca tấn công C.Ronaldo!(04/05/2011)
    Cận cảnh bàn thắng bị tước bỏ của Real Madrid(04/05/2011)
    Trọng tài đã dàn xếp để Real Madrid bị loại!(04/05/2011)
    Barcelona dành tặng chiến thắng cho Abidal(04/05/2011)
    Man Utd – Schalke: Ém quân chờ đại chiến(04/05/2011)
    Mourinho theo dõi Barca – Real tại…khách sạn(04/05/2011)
    Hòa Real, Barca vào chung kết Champions League(04/05/2011)
    “Vua đầu trọc” Collina giám sát trận Barca-Real(03/05/2011)
    UEFA “đổ dầu vào lửa” trước trận Barca-Real(03/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới
Cả thế giới thán phục Barca!
Mùa giải đầu tiên của Mourinho tại Real: Kỷ lục và ồn ào
Vua phá lưới Premier League 2011: Về đâu?
Lộ đội hình Barca dự chung kết Champions League
Barcelona giới thiệu mẫu áo thi đấu mới
Mức giá kỷ lục của dàn sao tuyển Tây Ban Nha
Vô địch Champions League được thưởng kỷ lục
VFF nhầm lá phiếu trong cuộc bầu chủ tịch FIFA!
C.Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn tại Real Madrid
Phản hồi nhiều nhất
Trọng tài đã dàn xếp để Real Madrid bị loại! (3)
Liverpool - Man Utd: “Siêu kinh điển” mới tối nay (2)
Man Utd đang “phải lòng” Raul! (2)
Man City - Man Utd: Đỉnh cao hay vực sâu? (2)
Messi, Ronaldo đua lập công trong El Clasico (2)
Real dừng bước trước Barca: Vẫn ngẩng cao đầu (2)
Sir Alex nhờ Mourinho bày cách hạ Barca (2)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5