|
(VnMedia) - Wayner Rooney thừa nhận, anh cảm thấy sợ khi phải thực hiện quả penalty trong trận gặp Blackburn, vốn có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man Utd.
 | Niềm hạnh phúc của Rooney sau khi thực hiện thành công quả penalty |
Man Utd đã sớm hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch lần thứ 19 của mình khi may mắn cầm hòa đội chủ nhà Blackburn Rover. Tuy nhiên, để có được 1 điểm quý giá này, thày trò ông Ferguson đã phải trải qua hơn 70 phút “sống trong sợ hãi”. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng Man Utd lại bị dẫn bàn ngay ở phút 20 sau pha lập công của Emerson. Tạo ra một loạt cơ hội sau đó nhưng “quỷ đỏ” không tài nào có bàn thắng quân bình tỉ số. Khi thời gian trôi dần về những phút cuối trận, đội khách được hưởng một quả penalty gây tranh cãi khi dường như thủ môn Blackburn chưa hề chạm vào người Chicharito. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho Man Utd hưởng quả đá phạt 11m. Rooney với khuôn mặt hết sức căng thẳng cuối cùng cùng thực hiện thành công nhiệm vụ của mình, để đem về trận hòa quý giá cho Man Utd. Phát biểu sau trận đấu, Rooney cho biết, anh thực sự lo ngại khi trọng tài mất khá nhiều thời gian mới quyết định cho Man Utd hưởng penalty. Nỗi sợ càng tăng lên khi anh lĩnh trách nhiệm thực hiện quả đá quyết định này. “Tôi đã phải tập trung và tìm cách tự trấn tĩnh mình trước khi đá penalty. Cuối cùng tôi đã đánh lừa được thủ môn”. Rooney cũng cho biết, anh đã dành cả tuần vừa qua để luyện tập đá penalty đề phòng khi dùng tới. Và quả nhiên việc lo xa của Rooney đã không thừa. Tiền đạo đội tuyển Anh cũng cho biết, cảm giác tự hào và hạnh phúc đang ngập tràn trong anh vì kể từ giây phút này Man Utd đã qua mặt Liverpool để trở thành CLB thành công nhất tại Ngoại hạng Anh với 19 lần vô địch. Trong khi đó, ông Ferguson cũng không giấu được vẻ vui mừng. “Tôi cứ ngỡ Man Utd sẽ không thể vô địch trong ngày hôm nay vì Blackburn đã chơi quá tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ đã biết cách để đem về chiến thắng. Tôi hài lòng vì điều đó”.
Minh Quang - (Soccer)
|