Thứ sáu, 15/07/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
HLV Riedl đòi Indonesia bồi thường 300.000 USD
Manchester United tiếp tục thống trị giới thể thao
Nhiều trụ cột Qatar dính chấn thương trước trận gặp Việt Nam
Cựu HLV tuyển Việt Nam bị Indonesia sa thải
Napoli bỏ 1 triệu euro để "câu" Man United
Real Madrid trói chân thành công Pepe và Ramos

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Copa America 2011?
Argentina
Brazil
Paraguay
Uruguay
Đội bóng khác
Santos bật đèn xanh cho 5 “đại gia” tiếp cận Neymar
Cập nhật lúc 16h45" , ngày 29/06/2011 -

 

(VnMedia) - Santos đã đồng ý cho phép 5 CLB lớn tiếp cận Neymar. Ngay lập tức thông tin trên khiến cho cuộc đua sở hữu ngôi sao xứ Samba trở nên quyết liệt và vô cùng khó lường. Và “ngư ông” ở đây không ai khác chính là đội bóng Brasil.


 
Santos tạo ra cuộc chơi

Thế giới hẳn phải cúi chào trước cách làm giá khôn ngoan của CLB Santos. Đội bóng này không hề đưa ra một mức giá cụ thể nào cho “mỏ vàng” của mình, nhưng duy chỉ việc họ lựa chọn các đối tác đàm phán cũng cho thấy chất quái và sự lọc lõi của những người làm quản lý CLB này. Thế giới ai chẳng biết đến túi tiền không đáy của vị chủ tịch CLB Man City, ngài Sheikh Mansour, hiếm người không biết độ “chơi” của ngài tỉ phú Abramovich, khả năng chịu chi của 2 ông lớn Tây Ban Nha – Real Madrid và Barcelona và đại diện cũng rất “ưu tú” đến từ nước Nga Anzhi Makhachkala.

Nếu ai nghi ngờ ông chủ đội bóng xứ Bạch Dương không hào phóng có thể đến gặp Roberto Carlos để hỏi xem chiếc xe trị giá 1,8 triệu euro mà ông chủ này tặng anh nhân dịp sinh nhật hoạt động ra sao. 
 
 Ảnh minh họa

 Neymar thực sự là nỗi khiếp đảm của mọi đội bóng



Đội bóng Brasil rất biết chọn mặt gửi vàng khi chỉ cho phép 5 CLB: Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City và AnzhiMakhachkala được tiếp cận với Neymar da Silva – cái tên đang khiến cho NHM túc cầu giáo phát sốt. Sẽ có một cuộc đua sinh tử giữa 5 cái tên trên, và người chiến thắng phải thể hiện được bản lĩnh vung tiền cũng như độ chịu chơi và như vậy đó phải là người “chơi đến cùng”.

Muốn như vậy, chắc chắn các ông chủ của 5 CLB này sẽ phải tung ra rất rất nhiều triệu bảng để có được chữ kí của “tiểu Pele”. Và giờ đây người ta đang tự hỏi có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời tuyên bố của chủ tịch CLB Santos Luis Alvaro Riberio trên kênh ESPN: “Chúng tôi thực sự không muốn nhìn Neymar ra đi, chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều, có quá nhiều đội bóng có thể chi vượt quá số tiền giải phóng hợp đồng cho cậu ấy, và nếu Neymar muốn ra đi, Santos sẽ không thể giữ cậu ấy lại”.
 
Và Santos được lợi

Đội bóng của vị chủ tịch Luis Alvaro Riberio mới gia hạn hợp đồng với Neymar năm ngoái và lý do gì họ lại sợ Neymar nhất quyết ra đi trong khi cầu thủ này đã đồng ý kí với CLB một bản hợp đồng có hiệu lực đến tháng 12/2014? Phải chăng bản hợp đồng này chỉ để tăng giá trị giải phóng hợp đồng? Và nhờ đó cả Santos và Neymar đều có lợi một khi bản hợp đồng bom tấn nổ ra, bản thân Neymar cũng nhận được một phần giá trị không hề nhỏ. Tài năng của Neymar không ai phải bàn cãi, trên thế giới người ta đánh giá duy nhất ngôi sao 19 tuổi này có thể đạt tới tầm của Messi, và do đó sự thèm khát của các đại gia là điều đương nhiên. Có vẻ như Santos và Neymar đã toan tính rất kĩ cho thương vụ này và giờ đây họ chỉ việc ngồi chờ thành quả.
 
Cùng sở hữu những viên ngọc quý của nền bóng đá thế giới là Neymar và Alexis Sanchez, song khả năng khai thác triệt để viên ngọc ấy giữa Santos và Udinese lại rất khác nhau. Trong khi ông chủ đội bóng Italia năm lần bảy lượt đăng đàn đòi hỏi, vòi vĩnh thì đội bóng Brasil chọn cách đơn giản là vứt miếng mồi ra cho 5 con hổ mạnh nhất tranh nhau. Đội bóng Italia liên tục phải nhận những lời chỉ trích, còn Santos được nhận tiếng thơm. Thế mới biết những người Nam Mỹ bao giờ cũng là người tinh quái nhất.


Hạp Tiến Sơn


Mới cập nhật:
   HLV Riedl đòi Indonesia bồi thường 300.000 USD (15/07/2011)
   Manchester United tiếp tục thống trị giới thể thao (15/07/2011)
   Nhiều trụ cột Qatar dính chấn thương trước trận gặp Việt Nam (14/07/2011)
   Cựu HLV tuyển Việt Nam bị Indonesia sa thải (14/07/2011)
Các tin khác:
    Độc đáo đội hình những ngôi sao tóc xù(29/06/2011)
    Việt Nam - Ma Cao: Phải chiến thắng!(29/06/2011)
    HLV Ma Cao tự tin, HLV Việt Nam dè dặt(28/06/2011)
    Ricardo Alvarez đã chính thức thuộc về Arsenal(27/06/2011)
    Vieri và cuộc chiến săn người đẹp không ngừng nghỉ(26/06/2011)
    Tuyển thủ Phước Tứ lỡ trận gặp Ma Cao(23/06/2011)
    Sau Việt Nam, Thái Lan chọn HLV người Đức(22/06/2011)
    Olympic Việt Nam thua đáng tiếc tại Tây Á(20/06/2011)
    Tuần tới, Barca "thương thuyết" vụ Cesc Fabregas(19/06/2011)
    Công Vinh và niềm tin của ông thầy mới(18/06/2011)
 Đọc nhiều nhất
Qatar thua tan tác trước khi gặp Việt Nam
Cựu HLV tuyển Việt Nam bị Indonesia sa thải
Tuyển Việt Nam nghĩ tới kết quả hoà tại Qatar
Tuyển Việt Nam thăm quan Ma Cao trước trận đấu
HLV Goetz trở lại trời Âu "bắt giò" đối thủ Qatar
Sau Việt Nam, Thái Lan chọn HLV người Đức
Việt Nam - Ma Cao: Phải chiến thắng!
Olympic Việt Nam thua đáng tiếc tại Tây Á
Tuyển nữ Việt Nam "hủy diệt" Úc ngày khai mạc
Các tuyển thủ ám ảnh chuyến đi Tây Á
Phản hồi nhiều nhất
Các tuyển thủ ám ảnh chuyến đi Tây Á (3)
Việt Nam - Ma Cao: Phải chiến thắng! (2)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612