Thứ bẩy, 06/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Siêu Cúp Italia: Tổng duyệt trước thềm Serie A
SLNA tiếp tục duy trì lợi thế
Trọng tài quên phạt thẻ vẫn là... trọng tài giỏi
Man Utd mất 3 trụ cột trước trận tranh Siêu cúp
Champions League: Arsenal giáp mặt Udinese
U23 Việt Nam lưỡng lự trước giải tiền SEA Games 26

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Trước vòng đấu 24 V-League::
SLNA tiếp tục duy trì lợi thế
Cập nhật lúc 06h48" , ngày 06/08/2011 -

 

(VnMedia) - Nếu SLNA thắng V Ninh Bình và HN T&T mất điểm trước Navibank Sài Gòn, cuộc đua coi như kết thúc.

HN T&T cố nuôi hi vọng

 

Cho đến thời điểm này, về lý thuyết, HN T&T vẫn có thể làm một cuộc lật đổ ngoạn mục trong cuộc đua đến ngôi VĐ với SLNA. SLNA có 45 điểm, còn HN T&T có 39 điểm, SLNA còn 3 trận đấu nữa, còn HN T&T còn tới 4 trận.

 

Vòng này, SLNA đến làm khách trên sân V Ninh Bình, còn HN T&T đá trên sân Thống Nhất trước Navibank Sài Gòn. Muốn cuộc đua tranh ngôi VĐ gay cấn trở lại giống như cuộc đua trụ hạng, điều kiện cần và đủ là SLNA sẽ trắng tay còn HN T&T thắng trận. Cả 2 điều này sẽ rất khó xảy ra cùng lúc, bởi HN T&T đủ sức đánh bại Navibank Sài Gòn khi đội bóng này đã hết động lực, nhưng khả năng SLNA ngã ngựa cũng sẽ khó mà xảy ra. Ở chiều hướng ngược lại, nếu như HN T&T xảy chân thì coi như cuộc đua đã kết thúc.


        Ảnh minh họa
                                
                              HN T&T khó có thể san bằng khoảng cách với SLNA

 

Sau lượt đấu này, SLNA sẽ gặp HN ACB ở vòng sau. HN T&T đá bù với Khánh Hòa vào ngày 10-8, sau đó gặp Vicem Hải Phòng. Ngày kết thúc giải 21-8, hai đội sẽ gặp nhau. HN T&T vẫn sẽ cố nuôi hi vọng bám đuổi, nhưng xem ra khả năng khoảng cách 6 điểm được san bằng hoặc rút lại cực ngắn để có “trận chung kết” của mùa giải vào ngày 21-8 là rất khó thành hiện thực. Nhưng trận đấu cuối cùng giữa những đội đang cạnh tranh ngôi VĐ là SLNA và HN T&T cùng với những đội bóng đang chạy trốn xuống hạng là HN ACB, Vicem Hải Phòng, Khánh Hòa lại càng khiến giải đấu V-League trở nên nóng bỏng hơn. Chung kết xuôi, chung kết ngược đều đủ cả, lịch thi đấu ngẫu nhiên lại làm sản sinh ra nhiều trận cầu quyết tử hơn.

 

Khánh Hòa có điểm

 

Cả đội bóng Khánh Hòa giờ đây dường như chỉ có Tấn Tài đang còn chơi bóng, những người còn lại chỉ ở mức dưới trung bình. Một mình Tấn Tài không thể vực dậy đội bóng và những người hâm mộ bóng đá ở thành phố biển Nha Trang càng nuối tiếc nhiều hơn khi Quang Hải ra đi. Những chuyện nội bộ lùm xùm, dù người trong cuộc phủ nhận nhưng dù thế nào thì HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã mất đi phần nào sự ủng hộ của cầu thủ. Với vẻn vẹn 23 điểm, Khánh Hòa đứng cuối bảng và là ứng cử viên sáng giá nhất cho xuất xuống hạng.

 

Nhiều người dự đoan Khánh Hòa sẽ có điểm ở vòng đấu này khi tiếp Đồng Tháp trên sân nhà. Đội bóng của ông Phạm Công Lộc đã thừa điểm trụ hạng, không có mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao, lại không còn chân sút Samson khi cầu thủ này đã được toại nguyện mong muốn ra đi và được thanh lý hợp đồng. Sân nhà đã chẳng còn là yếu tố tạo nên lợi thế cho Khánh Hòa, và nếu không được Đồng Tháp ra tay cứu vớt, đội bóng một thời được gọi bằng cái tên những kẻ ngổ ngáo coi như cầm luôn vé xuống hạng.

 

Trận cầu Thanh Hóa - HA Gia Lai sẽ không còn nhiều ý nghĩa, bởi cả 2 đều đã đủ điểm trụ hạng nhưng không còn cơ hội cạnh tranh cao hơn. Thanh Hóa có 33 điểm xếp thứ 6 còn HA Gia Lai có 31 điểm xếp thứ 7.

 

Đội bóng xứ Thanh lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn ở mùa giải này, dưới bàn tay dẫn dắt của ông Lê Thụy Hải. Rút cuộc, sau 2 trận thua liên tiếp trước SLNA và Đồng Tháp, sau rất nhiều những sự lùm xùm, ông Hải “lơ” đã nói lời chia tay với Thanh Hóa. Không còn ông Lê Thụy Hải, Thanh Hóa xìu đi thấy rõ và từ một hiện tượng của giải, giờ đây họ chỉ còn cố đá nốt cho xong. Không khí bóng đá trên sân Thanh Hóa từ nay và về sau không biết có còn sôi động nữa không, khi thành tích của đội bóng này sẽ khó mà lên được nữa khi đã thiếu đi một người thuyền trưởng đúng nghĩa.

 

Sau 4 trận đấu vào ngày thứ 7 của vòng đấu thứ 24, có lẽ chỉ còn cuộc đua trụ hạng là còn nhiều điều để nói.

 

Lịch thi đấu cụ thể vòng 24 thứ 7 ngày 6-8:

 

17h Sân Thống Nhất: Navibank Sài Gòn – HN T&T

16H Sân Nha Trang: Khánh Hòa – Đồng Tháp

17h Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – HA Gia Lai

17h Sân Ninh Bình: V Ninh Bình - SLNA


Quang Anh


Mới cập nhật:
   Siêu Cúp Italia: Tổng duyệt trước thềm Serie A (06/08/2011)
Các tin khác:
    Trọng tài quên phạt thẻ vẫn là... trọng tài giỏi(06/08/2011)
    Man Utd mất 3 trụ cột trước trận tranh Siêu cúp(06/08/2011)
    Champions League: Arsenal giáp mặt Udinese(05/08/2011)
    U23 Việt Nam lưỡng lự trước giải tiền SEA Games 26(05/08/2011)
    "Kiệt tác" đánh gót của CR7 trên đất Trung Quốc(05/08/2011)
    Italia bất ngờ triệu tập "ngựa chứng" Balotelli(05/08/2011)
    Màn kick-boxing khủng khiếp của thủ môn Thái Lan(05/08/2011)
    Bayern không ngán đối thủ nào tại Champions League(05/08/2011)
    Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ(05/08/2011)
    Thất bại liên tiếp, HLV Guardiola vẫn lạc quan(05/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng
Argentina, Brazil bị loại: Copa America kết thúc?
Uruguay tưng bừng đăng quang Copa America
Tuyển Việt Nam thua 0-3 đáng tiếc trước Quatar
Có Thủy Tiên cổ vũ, đội Công Vinh vẫn hòa
Man Utd bó tay trước mức lương “khủng” của Sneijder
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Trọng tài đã dàn xếp để Real Madrid bị loại! (3)
Real dừng bước trước Barca: Vẫn ngẩng cao đầu (2)
Sir Alex nhờ Mourinho bày cách hạ Barca (2)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612