|
(VnMedia) - Đêm qua rạng sáng nay (24/6), lợi dụng mưa bão “sưa tặc” lại ra tay triệt hạ gốc sưa đỏ duy nhất trên phố Đội Cấn để lấy đoạn gốc có lõi lớn nhất... Tại hiện trường (trước cửa hàng ảnh số 169 phố Đội Cấn) cây sưa hôm qua còn xanh tốt giờ chỉ còn một đoạn khoảng 20 cm nhô lên khỏi mặt đất. Gốc sưa đỏ bị cắt lìa bởi 2 nhát cưa lệch nhau, để lộ phần lõi đỏ chỉ khoảng 12cm Nhân viên cửa hàng ảnh cho biết cây sưa này có chiều cao từ 8-10m. Đêm 23/6, cửa hàng ảnh còn mở cửa đến hơn 22h, cây sưa còn nguyên. Đến khoảng 4h30 sáng 24/6, nghe tiếng động mạnh ngoài cửa, mọi người mới thức dậy ra xem thì thấy cây sưa đã không còn. Phần thân chính dài chừng 3-4m đã bị nhóm trộm mang đi mất. Vụ trộm một lần nữa cho thấy tình trạng chặt trộm gốc sưa đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến mức báo động. Trước đó, mặc cho đài, báo liên tiếp đưa tin cảnh báo, không ít những nhóm sưa tặc đã bị bắt, một số đã phải trả giá bằng những án tù nhưng dường như ngần ấy là chưa đủ, bọn chúng vẫn ra tay.
 | Hiện trường vụ việc |
Sáng nay, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường sở tại đã tiến hành thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ.
Trọng Hiếu
|