|
(VnMedia) - Với bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút phạt chuẩn xác vào lưới Khánh Hoà, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy cũng phải mỉm cười và vỗ tay khen ngợi bàn thắng của Công Vinh. Tuy nhiên, bàn thắng này cũng không thể giúp HN T&T có được chiến thắng.
Khánh Hòa vẫn là một đối thủ “may mắn” cho Công Vinh. Bàn thắng cuối cùng trước khoảng thời gian chấn thương dài của Công Vinh là một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Khánh Hòa sau một pha đột phá từ cánh và sửa bóng chuẩn xác. Trận đấu trước Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy ở vòng này, Công Vinh lại có một tuyệt phẩm với một cú sút phạt chuẩn xác. Cả 2 kĩ năng đó đều là sở trường của tiền đạo ngôi sao của HN T&T. Ông Goetz ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy cũng phải mỉn cười và vỗ tay khen ngợi bàn thắng của Công Vinh. Thế nhưng, dù Công Vinh tỏa sáng, HN T&T cũng không thể đánh bại đội bóng vừa trải qua chuỗi 6 trận không thắng, đang rất bết bát là Khánh Hòa. Hàng tiền vệ của HN T&T với Duy Nam, Sỹ Cường, Văn Quyết cùng Công Vinh đá lệch cánh đã không khó khăn để làm chủ được thế trận. Trên hàng tiền đạo, Antonio Paivo đã chơi bóng mền mại hơn và phối hợp tốt hơn cùng đồng đội, Gonzalo vẫn là mối đe dọa thường trực khi làm tường tốt, đánh đầu nhả bóng cho đồng đội băng lên dứt điểm. HN T&T tràn lên tấn công ngay từ phút đầu và Văn Quyết đã có những cơ hội đầu tiên trước khung thành của Ngọc Tú. Thế nhưng, ở phút thứ 20, Augostinho bất ngờ mở tỉ số cho Khánh Hòa bằng một pha đánh đầu chuẩn xác tung lưới Hồng Sơn. Đến phút thứ 35, Công Vinh sút phạt hàng rào, bóng găm thẳng vào góc cao, quân bình tỉ số cho HN T&T. Từ sau thời điểm này, thế trận 1 chiều thuộc về HN T&T còn Khánh Hòa rút toàn lực lui về phòng ngự.

Công Vinh có bàn thắng đẹp mắt nhưng HN T&T vẫn không thể đánh bại Khánh Hòa Sỹ Cường, Văn Quyết đều đã có cơ hội nhưng không dứt điểm được thành bàn. HN T&T phối hợp đập nhả cực tốt ở cả những pha bóng trong cự li rất hẹp với số đông cầu thủ tham gia tranh chấp, thế nhưng khâu dứt điểm của họ lại vẫn tiếp tục có vấn đề. HLV Phan Thanh Hùng rút Công Vinh ra để đưa Ngọc Duy vào sân. Khánh Hòa phản công lại bằng những đường lên bóng hướng đến Agostinho nhưng áp lực mà đội quân của Hoàng Anh Tuấn tạo ra là không lớn, và hàng thủ của HN T&T dễ dàng hóa giải được. 90 phút trôi qua, Gonzalo đã đánh mất cái duyên ghi bàn ở những phút cuối, may mắn lại đứng về Khánh Hòa ở trận đấu này. Chia điểm trên sân Hàng Đẫy, ông Hoàng Anh Tuấn có thể vừa lòng còn HLV Phan Thanh Hùng không giấu được sự thất vọng và nuối tiếc.
Quang Anh
|