|
(VnMedia) - Các vấn đề liên quan đến thất bại của U23 Việt Nam được đưa ra mổ xẻ và … đóng lại. Mọi việc đã xong, ông Goetz vẫn tại vị. Mổ xong rồi khâu lại, chứ có làm sao, nhưng lần “mổ xẻ” trách nhiệm này của VFF, hình như bác sĩ đã để quên… dao mổ trong bụng bệnh nhân.
Sai lầm rất nhiều Lần thất bại này quá thảm hại, quá cay đắng, thế nên người hâm mộ đã lên tiếng mạnh mẽ. Qua các diễn đàn truyền thông, dư luận đòi hỏi những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam phải có những hành động nhận trách nhiệm cụ thể, chứ không phải cứ xin lỗi xong rồi…thôi.
 | Thất bại ở SEA Games nhưng ông Goetz vẫn tiếp tục là HLV trưởng | Có vẻ như một số người bị đặt vào tình huống buộc phải nói lời xin lỗi, buộc phải nhận lấy trách nhiệm chứ không phải họ tự thấy hổ thẹn vì mình đã không hoàn thành trách nhiệm, có lỗi với người hâm mộ. Chính vì thế, câu nói xin lỗi nghe rất gượng ép và xin lỗi xong cứ trôi tuột đi mất. VFF đã tiến hành một buổi họp mổ xẻ, rút kinh nghiệm, nhìn nhận lại thất bại tại SEA Games 26. Ông HLV trưởng Falko Goetz rồi ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đều đã đưa ra những bản báo cáo giải trình. Cuộc họp còn có sự có mặt của những thành viên BHL bao gồm HLV Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Phùng Thành Phương. Những ông thầy ngoại đến với bóng đá Việt Nam, ông nào cũng nói hay cả, cũng đều là những nhà hùng biện, dù khả năng chuyên môn thì chưa biết thế nào. Ông Goetz trong bản báo cáo đưa ra vô số lí do, mà toàn những lí do khách quan cả. Lí do đầu tiên dẫn đến việc ĐT U23 Việt Nam chơi chưa tốt tại SEA Games 26 là do khâu chuẩn bị chưa tốt, các kế hoạch tập luyện liên tục bị ảnh hưởng, rút ngắn lại.
Một lí do “khách quan” mà ông Goetz đưa ra là tại giải đấu VFF Cup diễn ra trước SEA Games, ĐT U23 Việt Nam chỉ được đọ sức với những đội bóng yếu hoặc ngang cơ mình nên không thể tiến bộ về chuyên môn. Câu hỏi đặt ra ở đây là ai đã đóng vai trò tổ chức cái Cup và lựa chọn khách mời để giờ đây theo lời ông Goetz là cái giải đấu ấy thực sự vô bổ cho quá trình chuẩn bị cho SEA Games.
Lí do nữa mà ông Goetz đưa ra là cầu thủ còn ít kinh nghiệm, nhiều cầu thủ chấn thương. Lực lượng như vậy, khi hành quân đến SEA Games, cầu thủ đã không thể triển khai chơi bóng theo ý HLV. ĐT đã liên tục gặp vấn đề nhưng không có được sự điều chỉnh kịp thời. Ông Goetz còn đổ lỗi cho cả…thực phẩm khi báo cáo rằng ĐT bị ảnh hưởng thể lực bởi chế độ dinh dưỡng không tốt. Nhưng ra nước ngoài thi đấu, ai chẳng bị ảnh hưởng với vấn đề thay đổi món ăn, hẳn cả Hoàng Qúy Phước hay Ngân Thương cũng như vậy. Cái khác là những VĐV bộ môn khác có không ăn được, có phải lót dạ tạm mỳ tôm vẫn thi đấu tốt và giành HCV, còn học trò ông Goetz ở khách sạn 5 sao nhưng do ăn không ngon miệng nên vẫn cứ yếu như thường. Nhưng không thay HLV Cuối cùng thì người ta cũng được nghe một câu nói thể hiện tính cách Đức của ông Goetz: “Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này và ở nhiều thời điểm chưa hẳn tôi đã đúng”. Ông Goetz cũng nói rằng ông chưa có nhiều thời gian làm việc với cầu thủ và chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam.
Từ phía VFF, đại diện VFF khẳng định sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng ở HLV Falko Goetz. VFF sẽ tạo điều kiện để ông Goetz tiếp tục công việc HLV trưởng ĐT Việt Nam cho đến khi kết thúc hợp đồng vào thời điểm cuối năm 2012. PCT VFF Nguyễn Lân Trung đưa ra phát biểu VFF đã nhận được thông báo từ cơ quan an ninh, theo đó không có chuyện bán độ tại SEA Games 26 như nghi ngờ của dư luận. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh của ĐT thi đấu tại SEA Games nằm ở nhân viên an ninh đi cùng đội, và vì thế dường như VFF không còn trách nhiệm gì trong vấn đề này ??! Với việc các vấn đề liên quan đến thất bại được đưa ra mổ xẻ và rồi lại…đóng lại, coi như mọi việc đã xong, ông Goetz vẫn tại vị. Nhìn đi nhìn lại, có cảm giác như ở cái “ca mổ” thất bại SEA Games này, ông bác sĩ đã để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân.
Quang Anh
|