Thứ bẩy, 10/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Man Utd – Wolverhampton: “Quỷ đỏ” nổi giận
Cả thế giới phát sốt vì Siêu kinh điển
Arsenal – Everton: Song hỷ lâm môn!
HLV Guardiola đang dẫn trước Mourinho 3-1
Arsenal muốn chiêu mộ “hàng thải” của Chelsea
Man Utd chuẩn bị vung tiền mua Sneijder!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Arsenal – Everton: Song hỷ lâm môn!
Cập nhật lúc 08h45" , ngày 10/12/2011 -

(VnMedia) - Tuần này Arsenal sẽ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập đội bóng (1886-2011). Còn gì tuyệt vời hơn nếu có được 3 điểm trước Everton để ngày trọng đại này thêm ý nghĩa ngay trên sân Emirates.
 
Cơ hội vào top 4
 
Các CĐV Arsenal đang háo hức trước lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập vì niềm tự hào mà họ đang dành cho đội bóng của mình. Sau những thăng trầm và bất ổn đầu mùa giải khi một loạt trụ cột rời bỏ đội bóng, Arsenal đã biết thích ứng với thời cuộc và ngày một gắn kết và hiệu quả trong lối chơi.
 
Nếu như 7 vòng đấu đầu tiên, Arsenal gây thất vọng tràn trề với điệp khúc hòa, thua liên miên thì ở 7 vòng đấu tiếp đội bóng thành London lột xác hoàn toàn. “The Gunners” thắng tới 6 trận và hòa 1 và đạt số điểm gần như tuyệt đối – 19 điểm!

 Ảnh minh họa

 Arsenal (trái) sẽ khiến Everton tiếp tục ôm hận?


Sự thăng hoa của Arsenal khởi đầu bằng sự chói sáng của các cá nhân như Van Persie, Walcott, Arteta. Đó là liều thuốc tinh thần kích thích toàn đội chơi bốc và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Khi có sự tự tin cần thiết, mọi đối thủ đều không còn là vấn đề với Arsenal. Có thể kể đến những trận cầu ấn tượng của “The Gunners” như trước Chelsea (thắng 5-3), Wigan (4-0), Wes Brom (3-0), Stoke City (3-1)….
 
Chuỗi thành tích ấn tượng đó đã đưa Arsenal lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Giờ họ chỉ còn kém một đội bóng khác của thành London là Chelsea đúng 2 điểm. Do đó nếu đánh bại được Everton, còn Chelsea bị Man City hạ gục, Arsenal sẽ chính thức lọt vào top 4 đội dẫn đầu ngoại hạng Anh.
 
Không chỉ chơi tốt ở giải trong nước, Arsenal còn thống trị bảng F Champions League. Thậm chí còn ghi danh vào vòng knock out sớm 1 vòng đấu. “The Gunners” chính là đội bóng thi đấu tốt nhất và là 2 đại diện còn sót lại của Ngoại hạng Anh cùng với Chelsea. Trong khi đó, 2 đội bóng hùng mạnh, lắm tiền nhiều của của thành Manchester lại phải ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League. Người hâm mộ Arsenal tự hào về đội bóng của mình cũng là lẽ đương nhiên.
 
Đang có thành tích ấn tượng như vậy, việc Arsenal đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Everton trên sân nhà Emirates chẳng có gì thái quá.
 
Ngày về của Arteta
 
Khả năng Arsenal đánh bại Everton được giới chuyên môn nhìn nhận hoàn toàn có thể xảy ra. Ở mùa giải trước, “The Toffees” từng phải nhận 2 thất bại cùng với tỉ số 1-2 trước Arsenal. Còn nếu chỉ xét riêng thành tích của Arsenal trên sân nhà trước Everton thì thực sự đáng chú ý. Trong 15 năm qua, Arsenal không để đối thủ này dù chỉ 1 lần giành trọn điểm số ra về.
 
Sau lần đụng độ gần đây nhất, cả hai đội bóng đều có những thay đổi lớn. Đó là sự ra đi của một loạt trụ cột. Bên phía Arsenal là Fabregas, Clichy, Nasri. Còn Everton cũng không thể giữ được đôi chân của tiền vệ Arteta. Đáng chú ý tiền vệ này lại chọn Arsenal làm đích đến của mình với bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng.
 
Kể từ ngày chia tay Everton, đây là lần đầu tiên Arteta đối mặt với đội bóng cũ. Tầm ảnh hưởng của Arteta ở tuyến giữa của Arsenal là khá lớn và rõ rệt. Thay vì đảm trách nhiệm vụ của một tiền vệ công như thời còn ở sân Goodison Park, Arteta được ông Wenger kéo xuống chơi lùi hơn ở hàng tiền vệ. Ở vai trò mới này, Arteta vẫn đảm trách tốt công việc của mình. Đối mặt với đội bóng cũ, Arteta có thể sẽ khiến Everton phải ôm hận.
 
Do sớm giành quyền vào vòng knock out, ông Wenger đã để một loạt trụ cột nghỉ ngơi để dành sức cho trận đấu này. Về lực lượng, Arsenal không có thêm sự vắng mặt đáng chú ý nào, ngoại trừ trường hợp của Andre Santos bị chấn thương đầu gối trong trận đấu với Olympiakos. Do đó khả năng Vermaelen sẽ đảm trách vị trí này.
 
Cặp đôi trung vệ của Arsenal sẽ vẫn là Koscielny và Mertesacker. Trên hàng công, đội chủ nhà sẽ tiếp tục sử dụng bộ 3 đang chơi cực kỳ ăn ý là Van Persie, Walcott và Gervinho.
 
Về phần mình, Everton đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đội bóng thi đấu bất ổn và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng số điểm của 2 trận thắng.
 
HLV David Moyes đang phải chịu rất nhiều sức ép, đặc biệt sau khi để Stoke City đánh bại ngay trên sân nhà Goodison Park ở vòng 14. Do đó chiến lược gia này đang rất cần tới 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần của toàn đội. Nhưng rõ ràng điều đó khó xảy ra vào tối nay khi họ phải đấu trên sân khách trong bối cảnh lực lượng của họ đang có vấn đề. Louis Saha chưa chắc đã ra sân vì chấn thương, Victor Anichebe nghỉ dài hạn. Vì vậy, sự kỳ vọng của ông Moyes tiếp tục đặt lên đôi vai của “chuột túi” Tim Cahill.
 
Dự đoán: Arsenal 2-0 Everton
 
Đội hình dự kiến hai đội:
 
Arsenal: Szczesny, Djourou, Koscielny, Mertesacker, Vermaelen, Arteta, Song, Ramsey, Walcott, Van Persie, Gervinho
 
Everton: Howard, Hibbert, Heitinga, Jagielka, Baines, Coleman, Fellaini, Rodwell, Osman, Cahill, Saha


Đào Hoàng

Man Utd – Wolverhampton: “Quỷ đỏ” nổi giận
Arsenal muốn chiêu mộ “hàng thải” của Chelsea
Man Utd chuẩn bị vung tiền mua Sneijder!
Man City áp đảo đội hình xuất sắc Premier League
Luis Suarez dính nghi án “ngón tay thối”!
Man Utd tiếp tục diễn điệp khúc "1-0"
Đại thắng Newcastle, Chelsea trở lại top 3
Aston Villa – Man Utd: Bẻ nanh “Quỷ đỏ”
Newcastle - Chelsea: Phía trước là vực thẳm!
Vì tiền, Drogba sắp chia tay Chelsea!

Mới cập nhật:
   Man Utd – Wolverhampton: “Quỷ đỏ” nổi giận (10/12/2011)
   Cả thế giới phát sốt vì Siêu kinh điển (10/12/2011)
Các tin khác:
    HLV Guardiola đang dẫn trước Mourinho 3-1(09/12/2011)
    Arsenal muốn chiêu mộ “hàng thải” của Chelsea(09/12/2011)
    Man Utd chuẩn bị vung tiền mua Sneijder!(09/12/2011)
    Lộ diện bằng chứng bán độ trận Dinamo và Lyon(09/12/2011)
    Cầu thủ Barca và Real xả trại 1 ngày trước khi gặp nhau(09/12/2011)
    HLV Mourinho: Siêu kinh điển đâu có gì ghê gớm(09/12/2011)
    Messi - Cầu thủ xuất sắc thứ 2 lịch sử Champions League(09/12/2011)
    Vì sao thành Manchester vắng bóng tại Champions League?(09/12/2011)
    Man City áp đảo đội hình xuất sắc Premier League(08/12/2011)
    Man Utd đón tin xấu về Vidic(08/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
HLV Mourinho: Siêu kinh điển đâu có gì ghê gớm
Phẫn nộ cảnh cầu thủ bị đánh gần chết trên sân!
U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức!
VFF: Sai lầm nhiều vẫn không thay HLV Goetz!
HLV Goetz phải học cách "đá" với cầu thủ Việt?
Ngoại binh V-League: Bớt cảnh "khôn nhà, dại chợ"
“Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam
Cầu thủ Barca và Real xả trại 1 ngày trước khi gặp nhau
Man Utd – Newcastle: Bắn hạ “chim chích choè”
HLV Guardiola đang dẫn trước Mourinho 3-1
Phản hồi nhiều nhất
U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức! (17)
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác! (11)
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo ! (4)
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League! (4)
Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực! (4)
Bị Thái Lan sa thải, HLV Calisto lại về Việt Nam? (4)
“Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam (4)
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội! (3)
Các ông bầu trả lương cho Trưởng BTC V-League (3)
Hậu SEA Games: Bớt ngoại binh, xài "rau sạch" (3)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612