|
| Wayne Rooney và Luis Nani cùng nhau tỏa sáng mang lại chiến thắng cho Man Utd trước Wolverhampton với tỷ số 4-1. |
| |
(VnMedia) – Trước đội khách Wolverhampton quá yếu và chênh lệch đẳng cấp, Man Utd đã có chiến thắng với tỷ số đậm đà 4-1. Luis Nani và Wayne Rooney đều lập "cú đúp" giúp Man Utd giành trọn vẹn 3 điểm và tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 2 điểm.
Đón tiếp “bầy sói” Wolverhampton trên sân nhà Old Trafford, HLV Ferguson đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất của Man Utd với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Trên hàng công, Jaiver Hernandez vẫn chưa thể kịp bình phục chấn thương và Danny Wellbeck chơi thay trong trận đấu ngày hôm nay.
Thiếu vắng đáng kể ở hàng phòng ngự là việc trung vệ Vidic bị chấn thương nặng trong trận gặp Basel vừa qua buộc HLV Ferguson phải đưa J.Evan vào sân đá cặp cùng Rio Ferdinand ở vị trí trung vệ phòng ngự.
Ngay khi trọng tài Oliver cất tiếng còi khai cuộc, chủ nhà Man Utd đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phts thứ 10, Wayne Rooney đã thử tài thủ môn Hennessey bằng pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng không thành công.
Sức ép liên tục được đoàn quân HLV Ferguson duy trì về phía phần sân của đội khách Wolverhampton. Phút thứ 15, lại là Wayne Rooney bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đáng tiếc sau pha dứt điểm có phần thiếu chính xác.
Tuy nhiên, hàng vạn khán giả trên sân Old Trafford đã không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 16, Luis Nani đã có pha dứt điểm chính xác “hạ gục” thủ thành Hennessey đưa Man Utd vượt lên dẫn trước. Tỷ số là 1-0 cho Man Utd.
Có được bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, chủ nhà Man Utd đã giải tỏa tâm lý nặng nề và tiếp tục tràn lên tấn công mạnh mẽ. Liên tiếp những tình huống sóng gió đã diễn ra trước khung thành thủ môn Hennessy.
Phút thứ 26, sau nhiều pha dứt điểm không thành công thì cuối cùng Wayne Rooney đã có bàn thắng có riêng mình. Pha dứt điểm hoàn hảo của Rooney đã không cho thủ thành Hennessy cơ hội để cản phá. Tỷ số là 2-0 cho Man Utd.
Liên tiếp bị thủng lưới, đội khách Wolverhampton rơi vào thế bị động khi thường xuyên phải chống đỡ những đợt lên bóng từ phía “Quỷ đỏ” Man Utd. Hàng tiền vệ của Man Utd đã chơi khá tốt kể từ đầu trận đấu, kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến và cung cấp bóng cho tuyến trên ghi bàn thắng.
Phút thứ 34, lại là Wayne Rooney tạo ra tình huống sóng gió trước khung thành đội khách Wolverhampton với cú sút khá căng. Thế nhưng, lần này người chiến thắng là thủ thành Hennessey. Hàng phòng ngự của “bầy sói” đang chơi hoàn toàn bị động và gồng hết sức mình để chống đỡ những đợt lên bóng đa dạng, biến hóa từ phía chủ nhà Man Utd.
Trong suốt thời gian thi đấu ở hiệp 1, thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng về Man Utd và các học trò HLV Ferguson đã cụ thể hóa các cơ hội thành 2 bàn thắng. Ngược lại, dù rất nỗ lực nhưng Wolverhampton không thể tìm cách tiếp cận khung thành thủ môn De Gea khi hàng phòng ngự Man Utd đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đánh chặn.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-0 tạm thời nghiêng về Man Utd.
Sau giờ nghỉ giải lao, bất ngờ đội khách Wolverhampton tăng tốc và đẩy cao nhịp độ trận đấu. Ngay ở đợt tấn công đầu tiên trong hiệp 2, “bầy sói” đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Man Utd, cầu thủ Steven Fletcher đã có pha đánh đầu dứt điểm chính xác tung lưới thủ môn De Gea. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.
Bàn thua của Man Utd là do cặp trung vệ Rio Ferdinand và J.Evan đã chơi chủ quan, mắc lỗi kèm người để Steven Fletcher đánh đầu ở tư thế thoải mái khiến thủ thành De Gea dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
Tỷ số 2-1 là khá mong manh buộc chủ nhà Man Utd phải tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút thứ 55, tiền vệ Valencia đã có pha đi bóng gây xáo trộn hàng phòng ngự Wolverhampton trước khi thực hiện đường chuyền vào khu vực 16m50 để Luis Nani đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho Man Utd. Cầu thủ người Bồ Đào Nha Luis Nani đã hoàn tất “cú đúp” cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay.
Bàn thắng của Nani đã giúp các cầu thủ Man Utd chơi càng hưng phấn. Đoàn quân HLV Ferguson đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác sau những thất bại vừa qua khi làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân.
Phút thứ 60, Valencia đã có pha dứt điểm rất hiểm hóc nhưng không thành công. Tuy nhiên, ngay sau đó Wayne Rooney đã sửa sai cho đồng đội bằng cú sút hoàn hảo buộc thủ thành Hennssey phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 kể từ đầu trận đấu. Tỷ số được nâng lên thành 4-1 cho Man Utd.
Cách biệt 3 bàn là khá an toàn nên HLV Ferguson đã quyết định rút một số trụ cột như: Patrick Evra, Wellbeck, Nani và đưa Ashley Young, Macheda cùng Fryers vào sân. Đặc biệt là cầu thủ Fryers đang là dự bị số 1 cho vị trí hậu vệ cánh trái của Patrick Evra cần cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Trong những phút còn lại của trận đấu, nhịp độ diễn ra trung bình khi Man Utd không dâng cao đội hình tấn công như ở đầu trận và chủ yếu kiểm soát khu trung tuyến. Bên phía đội khách Wolverhampton cũng không thể đưa bóng đến sát khung thành thủ môn De Gea bởi hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” đã khóa chặt mọi ngả đường.
Kết thúc trận đấu, Man Utd đã đánh bại Wolverhampton với tỷ số 4-1, qua đó rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City xuống còn 2 điểm.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Smalling, Jones, Carrick, Nani, Valencia, Rooney, Welbeck
Dự bị: Lindegaard, Fryers, Giggs, Park Ji-Sung, Young, Gibson, Macheda
Wolverhampton: Hennessey, Ward, Johnson, Berra, Zubar, Edwards, Henry, Jarvis, O'Hara, Fletcher, Doyle
Dự bị: De Vries, Elokobi, Stearman, Hunt, Hammill, Milijas, Ebanks-Blake
Trọng tài: Oliver
Anh Tú
|