|
(VnMedia) – Va chạm mới đây tại Cup QG khiến trận đấu giữa Thanh Hóa và Sài Gòn FC chiều nay trở nên nên nóng bỏng bất ngờ. Trên sân nhà, Quốc Phương đã cứu cho đội bóng xứ Thanh khỏi thất bại thứ 3 liên tiếp. Trận đấu giữa 2 đội bóng Thanh Hóa và Sài Gòn FC vào chiều thứ 7 của vòng đấu thứ 6 đột nhiên trở nên nóng bỏng. Trước đó, trong cuộc trạm chán ở Cup QG, cầu thủ 2 đội đã có va chạm trên sân. Sau trận đấu, xe chở cầu thủ Thanh Hóa đã bị ném vỡ kính bên ngoài sân Thống Nhất. Sau màn đẫu võ, dư âm của trận đấu là màn đấu khẩu khi phía Thanh Hóa “tố” Kesley của Sài Gòn FC đã có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Sunday của Thanh Hóa. Xét về thực lực, đội chủ nhà có phần kém hơn so với đội khách. Sài Gòn FC hiện đang đứng thứ 2 trên BXH, chỉ kém HN T&T. Với dàn hảo thủ trong tay, Sài Gòn FC của HLV Lư Đình Tuấn liên tiếp gặt hái thành tích tốt, thắng 3, hòa 2, bất bại và đang là đối trọng của HN T&T trong cuộc đua đến ngôi VĐ. Trái lại, với lực lượng mỏng, Thanh Hóa của HLV Triệu Quang Hà chủ yếu chơi bóng bằng sự nỗ lực. Thanh Hóa đứng vị trí thứ 3 từ dưới lên. Thua 0-1 trước V Ninh Bình ở vòng 4 rồi lại thua 2-3 trước HN T&T ở vòng 4, Thanh Hóa có nguy cơ phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp khi phải đá với đối thủ mạnh hơn mình trên sân nhà.
 Văn Thắng, Sunday và các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực Với sự trở lại của Minh Đức, Sài Gòn FC ra sân với bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Minh Đức. Với Moses, Nguyễn Rogerio, Nsi, Antonio cùng Kesley trong đội hình, Sài Gòn FC có lực lượng mạnh và đồng đều hơn hẳn đội chủ nhà. Bên phía Thanh Hóa, cặp trung vệ Xuân Hợp – Bật Hiếu đã chơi khá nỗ lực trong khác pha bọc lót. Trên hàng công, HLV Triệu Quang Hà tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Thắng, cùng cặp tiền đạo ngoại Sunday và Andrew. Thanh Hóa là đội bóng phần nào chiếm ưu thế và có nhiều những pha dứt điểm hơn ở những phút đầu trận đấu. Ngay sau khi Sunday đưa bóng đi sát xà ngang sau một cú sút phạt thì đến lượt Andrew có pha đánh đầu nhưng đáng tiếc bóng đá đi không chính xác. Hiệp 1, Thanh Hóa có một cơ hội rất ngon ăn nữa để mở tỉ số trận đấu, đáng tiếc là Andrew lại không đánh bại được Tấn Trường. Bên kia phần sân, Moses cũng có cơ hội và tung ra cú sút xa cực mạnh, nhưng bóng đá đi chệch khá xa khung thành. Sau khi hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng, sang đến hiệp 2, Sài Gòn FC đã có cơ hội để vượt lên. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, từ một pha tấn công, Kesley có đường chọc khe rất chuẩn xác để Nsi băng xuống đối mặt với thủ thành Tô Vĩnh Lợi. Bằng một cú dứt điểm tinh tế và gọn gàng, Nsi ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Tưởng chừng như với lợi thế này, Sài Gòn FC sẽ tiếp tục dồn ép và kết thúc số phận trận đấu. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã vùng lên rất đúng lúc với một tinh thần cố gắng rất đáng biểu dương. Phút thứ 58, từ pha đi bóng của Dasilva, bóng đến chân cầu thủ vào thay người Quốc Phương và Quốc Phương đã có pha dứt điểm tung lưới Tấn Trường, quân bình tỉ số trận đấu. Khỏi phải nói, thầy trò ông Triệu Quang Hà vui mừng thế nào với bàn thắng này. Khán giả xứ Thanh tiếp tục cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nhà. Những phút tiếp theo của trận đấu, thế trận khá cởi mởi và rất nhiều những pha hãm thành nguy hiểm, đẹp mắt đã được tạo ra. Bên cạnh đó, cầu thủ 2 đội còn có vài pha va chạm khá quyết liệt. Quốc Phương, Dasilva rồi Antonio đều đã có cơ hội, nhưng không cầu thủ nào có bàn thắng để ấn định tỉ số trận đấu. Chung cuộc, Thanh Hóa và Sài Gòn FC chia điểm với kết quả hòa 1-1. Sài Gòn FC bỏ lỡ cơ hội vươn lên tạm chiếm ngôi đầu bảng của HN T&T. Với Thanh Hóa, dù chỉ có được 1 điểm, nhưng với những gì đã thể hiện, cầu thủ đội bóng xứ Thanh đã không làm thất vọng những CĐV nhà. Cuộc chiến trước mắt còn dài, và còn nhiều khó khăn, nhưng nếu cứ chơi nỗ lực và cố gắng, Thanh Hóa sẽ được đền đáp xứng đáng.
Quang Anh
|