Chủ nhật, 19/02/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Fan hâm mộ bức xúc "vụ" bản quyền truyền hình
Cuộc chiến của riêng bầu Hiển
Bị cầm hòa, Chelsea phải đá lại cúp FA
Thanh Hóa hoà Sài Gòn FC trong trận cầu nóng bỏng
Hạ gục HAGL, Sông Lam đã biết thắng tại thành Vinh
Redknapp kêu gọi hoãn công bố tân HLV tuyển Anh

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Cuộc chiến của riêng bầu Hiển
Cập nhật lúc 06h36" , ngày 19/02/2012 -

 

(VnMedia) – Nếu bầu Hiện vỗ ngực rằng “tôi là ông bầu bóng đá thành công nhất Việt Nam” thì có lẽ cũng chẳng có ai phản đối.


Sự lặng im của bầu Hiển
 

Cho đến thời điểm này, bầu Hiển hầu như hoàn toàn đứng ngoài “cuộc chơi VPF”. Những cuộc họp kiểu “đại hội ông bầu”, bầu Hiển cũng không di dự mà thay vào đó là GDĐH Nguyễn Quốc Hội.

 

Thời gian đầu, bầu Hiển có “va chạm nhẹ” với bầu Kiên với những tuyên bố kiểu “nói ít đi và làm nhiều cho bóng đá”, còn bầu Kiên nói rằng “tôi làm nhiều hơn nói đấy”. Vụ cái tên CLB Hà Nội cũng khiến khoảng cách giữa hai ông bầu vốn chưa bao giờ gần này càng xa nhau hơn. Trước ngày mùa giải khai mạc, bầu Hiển có nói đầy ẩn ý rằng “đội bóng nào đã hay hơn sẽ xứng đáng đại diện cho bóng đá Hà Nội”.

Nhưng có lẽ cho đến giờ thì có lẽ bầu Hiển chẳng còn quan tâm đến chuyện phải so sánh hơn kém giữa 2 đội bóng chung sân Hàng Đẫy nữa. Đá chung một sân nhưng khoảng cách giữa họ là từ đầu BXH đến cuối BXH, và nói trắng ra thì bầu Kiên dù làm bóng đá trước bầu Hiển nhiều năm nhưng chưa bao giờ có được một thành tích nào cho ra tấm ra món.


        Ảnh minh họa
                                  
                                 HN T&T vẫn đang là một thế lực ở V-League

 

Trong khi bầu Kiên mải mê với những lần đăng đàn phát ngôn, với sự ra đời của VPF và hừng hực khí thế với cuộc chiến bản quyền TH thì bầu Hiển hoàn toàn im lặng. Đã làm bóng đá, đã là ông bầu, rút cuộc cái cốt lõi nhất là phải có được thành tích. Hai đội bóng của bầu Hiển đều đã từng bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với một chức VĐ rồi đến một chức Á quân trong 2 mùa giải vừa qua, đội bóng HN T&T giờ đây đã là một thế lực thực sự ở V-League.

 

Mùa này, với chuỗi phong độ ấn tượng và thành tích bất bại, HN T&T đang dẫn đầu. Đội bóng của bầu Hiển trở thành đội bóng đáng xem nhất ở V-League, với một lối chơi có bản sắc của một dàn cầu thủ đồng đều.

 

Cuộc chiến của bầu Hiển

 

Nếu như bầu Kiên có cuộc chiến bản quyền TH thì bầu Hiển cũng có cho riêng mình một cuộc chiến khác. Nếu như bầu Kiên phải lao tâm khổ tứ, thậm chí nhiều khi người ta nhìn rõ cả cái gì đó giống như sự cay cú trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của bầu Kiên, thì trái lại, cuộc chiến của ông Hiển vui hơn, sướng hơn, nhiều cảm xúc mùa xuân hơn. Bầu Hiển vẫn luôn tươi cười, chưa bao giờ có những tuyên bố kiểu đao to búa lớn. Ông bầu của HN T&T gần như cũng chưa bao giờ dự đoán đúng kết quả bất kì một trận đấu bóng đá nào và sau mỗi lần như vậy, bầu Hiển lại bảo “thế mới là bóng đá, thế mới hấp dẫn”.

 

Ở vòng 6 này, HN T&T và SHB Đà Nẵng lại chạm trán nhau. Không chỉ 2 trận đấu lượt đi và về V-League, SHB Đà Nẵng và HN T&T mùa này còn gặp nhau thêm một trận nữa ở bán kết Cup QG. Tuy là một cuộc đấu “nội bộ”, nhưng từ trước đến nay, bầu Hiển luôn khẳng định: “Tôi yêu cầu các cầu thủ đã vào sân là phải đá hết mình, thi đấu hết mình vì người hâm mộ”.

Thực tế trên sân cũng cho thấy, đội bóng sông Hàn và đội bóng Thủ đô không coi nhau là anh em và những trận cầu giữa họ luôn quyết liệt và nảy lửa.

Dư luận dù xăm soi khá kĩ nhưng cũng chưa bao giờ thấy được việc họ có một liên kết theo một cách nào đó để giành lấy lợi thế cho mình. Thậm chí năm ngoái, nếu SHB Đà Nẵng không đánh bại HN T&T ở giai đoạn những vòng đấu cuối thì chưa chắc đội bóng Thủ đô đã phải đá trận chung kết ở sân Vinh.

 

HN T&T hiện tại đang có phong độ tốt nhưng đá trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng thì cũng chưa biết đội nào “ăn” được đội nào. Ông Phan Thanh Hùng lại có một chuyến hồi hương hứa hẹn nhiều vất vả.

 

Từ khi bầu Hiển xuất hiện, bóng đá trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn và cả vui hơn. Mà bóng đá rút cuộc là để mang lại cái gì, nếu không phải là niềm vui.

 

Lịch thi đấu cụ thể Chủ nhật ngày 19/2:

 

16h10 sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – Đồng Tháp

16h10 sân Lạch Tray: V Hải Phòng – Khánh Hòa

16h10 sân Kiên Giang: Kiên Giang – V Ninh Bình

18h30 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – HN T&T


Quang Anh


Mới cập nhật:
   Fan hâm mộ bức xúc "vụ" bản quyền truyền hình (19/02/2012)
Các tin khác:
    Bị cầm hòa, Chelsea phải đá lại cúp FA(18/02/2012)
    Thanh Hóa hoà Sài Gòn FC trong trận cầu nóng bỏng(18/02/2012)
    Hạ gục HAGL, Sông Lam đã biết thắng tại thành Vinh(18/02/2012)
    Redknapp kêu gọi hoãn công bố tân HLV tuyển Anh(18/02/2012)
    Barca sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng?!(18/02/2012)
    Juventus – Catania: Cú đấm dành cho Milan?(18/02/2012)
    VPF khiếu nại, VFF "cảnh báo" các đài(18/02/2012)
    Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình(18/02/2012)
    Man Utd, Man City cùng chiến thắng tại Europa Cup(17/02/2012)
    Chức vô địch đã nằm trong tay Real Madrid(17/02/2012)
 Đọc nhiều nhất
Real Madrid: Đã tìm được người thay Mourinho
Hạ Leverkusen, Barca đặt một chân vào tứ kết
Không có Messi và C.Ronaldo, La Liga mất hay
Hàng loạt ngôi sao Real bị mafia mua chuộc!
Trước vòng 22 La Liga: Cảnh báo Barca
Chức vô địch đã nằm trong tay Real Madrid
Barca sẽ thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt nhất lịch sử
Vòng 24 Premier League: Arsenal và Man City sửa sai?
Real và Barca chật vật giành 3 điểm
Cuộc chiến bản quyền truyền hình đến hồi kết
Phản hồi nhiều nhất
U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức! (17)
Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình (11)
Ghi hình Super League, VTC bị AVG "cảnh cáo" (6)
"Ghét" VPF, VFF sẵn sàng lấy lại Super League? (6)
Đã đến Barca, đừng nghĩ tới đội tuyển quốc gia! (5)
Bản quyền lại "lùm xùm" như Next Top Model! (5)
“Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam (4)
Roy Keane: “Không chúng tôi, Sir Alex chẳng là gì” (4)
Hậu SEA Games: Bớt ngoại binh, xài "rau sạch" (3)
VFF: Sai lầm nhiều vẫn không thay HLV Goetz! (3)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612