Thứ ba, 28/02/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Bóng đá nội đã có chất lượng "Super"?!
Cổ động viên lại đòi "xin trọng tài tí tiết"
Tuyển Italia: Balotelli bị loại vì tính khí thất thường!
Arsenal đại thắng Tottenham: Hơn cả giấc mơ!
Real thắng sít sao, Barca thoát hiểm tại Madrid
Arsenal ngược dòng thắng Tottenham 5-2

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
V-League qua 7 vòng đấu đầu tiên::
Bóng đá nội đã có chất lượng "Super"?!
Cập nhật lúc 07h16" , ngày 28/02/2012 -

(VnMedia) - Dù vẫn còn một vài vấn đề cố hữu nhưng qua 7 vòng đấu đầu tiên đã có thể nhận xét sơ bộ rằng: giải bóng đá VĐQG đã có những tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn.

 

Chất lượng “Super”

 

Chiếc áo không làm nên thầy tu, tạm bỏ qua chuyện tên chính thức của giải đấu, hay câu chuyện bản quyền truyền hình sẽ tiếp tục có những diễn biến thế nào, nếu chỉ nhìn đơn thuần vào chuyên môn, giải bóng đá quốc nội Việt Nam rõ ràng đã có những dấu hiệu khởi sắc.

 

Nếu như để chọn ra một hình ảnh đẹp nhất, tiêu biểu nhất, có ý nghĩa nhất qua 7 vòng đấu thì đó có lẽ là hình ảnh những CĐV áo Vàng của SLNA trên khán đài sân Lạch Tray. Sau những ám ảnh về một kí ức buồn, về vụ va chạm trên sân Vinh từng khiến 1 CĐV tử nạn, CĐV SLNA và Hải Phòng đã xích lại gần nhau hơn ở trận đấu đáng nhớ trên sân Lạch Tray thứ 7 tuần trước. Giá trị của bóng đá nằm ở khán giả, sân bóng chỉ thực sự có hồn khi có đông đảo CĐV, và muốn đánh giá chất lượng thi đấu, cách nhanh nhất, đơn giản nhất và cũng chuẩn nhất là nhìn lên khán đài.


        Ảnh minh họa
                              Các trận đấu có chất lượng chuyên môn khá tốt
                  


Nếu như không có một vài sự cố liên quan đến cách điều hành trận đấu của trọng tài, có thể coi vòng 7 vừa qua đã diễn ra một cách trọn vẹn, nói một cách lạc quan là “chất lượng Super”. Trên sân Lạch Tray, SLNA và V Hải Phòng đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt, có chất lượng chuyên môn tốt. Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh với nhiều những pha lên bóng tấn công, các bàn thắng đều đẹp, hai đội thi đấu quyết liệt nhưng ít có những pha bóng thô bạo.

 

Một vài khán giả khó tính đã cho rằng SLNA không đá hết chân ở trận đấu này, HLV Hữu Thắng đã không tung hết những quân bài mạnh nhất vào sân mà cất nhiều cầu thủ chủ chốt trên ghế dự bị. Thế nhưng, nếu quan sát V-League trong một thời gian dài thì mới thấy rằng đừng nên nhìn nhận tất cả theo một con mắt quá khắt khe. Với bóng đá Việt, hãy nên trân trọng những sự tiến bộ nhỏ, bởi rất khó để có được những điều đó.


Những cái hay vẫn đang ở phía trước

 

Ở sân Hàng Đẫy, sau một thời gian dài khán đài luôn vắng lặng, đến mùa này, các trận đấu ở sân bóng của Thủ đô đã đông khán giả hơn. Bãi gửi xe hết chỗ từ sớm còn những người phe vé được mùa, chứ không còn cảnh ế ẩm rao mãi chẳng ai mua như những mùa trước. Mà điều đáng ghi nhận, khán giả đến sân đông không phải ở những trận đấu của HN T&T mà lại là ở những trận đấu của đội bóng vốn trước đây luôn lẹt đẹt là CLB Hà Nội (trước kia là HN ACB và HP HN).

 

HN T&T và CLB Hà Nội đều có riêng một nhóm khoảng vài trăm CĐV trung thành vẫn đến cổ vũ họ trong mỗi trận đấu. Bên cạnh đó, số khán giả đến sân để thưởng thức bóng đá ở các vòng gần đây tăng cao, khán đài A của sân Hàng Đẫy thường xuyên gần kín cả tầng 1 lẫn tầng 2 ở các trận đấu gần đây.


           Ảnh minh họa
                                                Khán giả đến sân nhiều hơn

 

Ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội đã mang đến một trận đấu với nhiều xúc cảm hơn, đặc biệt là hiệp 1. Đội bóng Thủ đô đã không quá lép vế trước đối thủ được đáng giá cao hơn và 5 bàn thắng đã được ghi chỉ sau một hiệp đấu. Đội bóng được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Thành Vinh khiên trì rượt đuổi tỉ số và nếu may mắn hơn, họ đã có thể có một chiến thắng. Không chỉ CĐV trung thành của CLB Hà Nội cảm thấy sướng khi đội bóng của họ giờ đây có sức sống hơn mà những khán giả trung lập cũng nhìn thấy nhiều nét khởi sắc. Công Vinh cho thấy giá trị của ngôi sao khi tỏa sáng ở 2 trận đấu liên tiếp, 2 trận liền đều nổ súng và có những đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

 

V Ninh Bình mùa này lại trở thành hiện tượng, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn nhiều chiêu trò, bài miếng cá tính nhưng cái đáng ghi nhận nhất là họ đoàn kết và có sức chiến đấu hơn. HN T&T vẫn tiếp tục duy trì được sự ổn định trong lối chơi, nhân tố con người tốt và đi kèm đó là một thành tích rất tốt. Tần số các trận đấu hay, kịch tính, nhiều bàn thắng và diễn ra theo kịch bản rượt đuổi đến phút chót ngày càng nhiều hơn. Chất lượng chuyên môn tăng lên và vì thế, V-League hấp dẫn khán giả hơn. Tuy nhiên, để giải đấu thực sự hay thì công tác trọng tài vẫn còn cần phải cải thiện và BTC giải vẫn phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều. Bởi chỉ cần một sự cố, xảy ra trên một sân bóng nào đó ở một thời điểm nào đó là bao nhiêu sự tiến bộ ban đầu rất dễ bị phủ nhận.

 

Cuộc đua vẫn còn dài và hi vọng giải đấu sẽ càng ngày càng hay hơn.


Quang Anh

Cổ động viên lại đòi "xin trọng tài tí tiết"
Bầu Kiên một lần nữa không thua bầu Hiển!
Hòa tại sân Cao Lãnh, B.Bình Dương trở lại top 5
"Kịch chiến" tại Lạch Tray kết thúc với tỷ số hoà
Sài Gòn FC tạm chiếm ngôi đầu của đội bóng thủ đô
Vòng 7 Super League: Hải lơ "đánh cờ" với Hữu Thắng
Leandro trở lại V.Hải Phòng cứu vãn sự nghiệp?
Cầu thủ Sài Gòn FC đình công vì CLB nợ lương
Nội bộ B.Bình Dương lục đục vì... tiền
Bầu Hiển lại "xé rào" thưởng vượt khung cho SHB.ĐN
Từ khóa:

 


Các tin khác:
    Cổ động viên lại đòi "xin trọng tài tí tiết"(28/02/2012)
    Tuyển Italia: Balotelli bị loại vì tính khí thất thường!(27/02/2012)
    Arsenal đại thắng Tottenham: Hơn cả giấc mơ!(27/02/2012)
    Real thắng sít sao, Barca thoát hiểm tại Madrid(27/02/2012)
    Arsenal ngược dòng thắng Tottenham 5-2(27/02/2012)
    Liverpool đăng quang Carling đầy nghẹt thở(27/02/2012)
    Bầu Kiên một lần nữa không thua bầu Hiển!(27/02/2012)
    Hòa tại sân Cao Lãnh, B.Bình Dương trở lại top 5(26/02/2012)
    Matri tỏa sáng, Juve thoát chết tại San Siro(26/02/2012)
    Norwich – Man Utd: Khách mạnh lấn chủ?(26/02/2012)
 Đọc nhiều nhất
Real Madrid: Đã tìm được người thay Mourinho
Hạ Leverkusen, Barca đặt một chân vào tứ kết
Không có Messi và C.Ronaldo, La Liga mất hay
Hàng loạt ngôi sao Real bị mafia mua chuộc!
Chức vô địch đã nằm trong tay Real Madrid
Trước vòng 22 La Liga: Cảnh báo Barca
Nhiều biểu ngữ "sốc" trên sân Hàng Đẫy
Barca sẽ thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt nhất lịch sử
HLV Guardiola chia tay Barca: Real sẽ rất hạnh phúc
Vòng 24 Premier League: Arsenal và Man City sửa sai?
Phản hồi nhiều nhất
U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức! (17)
Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình (11)
"Ghét" VPF, VFF sẵn sàng lấy lại Super League? (7)
Ghi hình Super League, VTC bị AVG "cảnh cáo" (6)
Đã đến Barca, đừng nghĩ tới đội tuyển quốc gia! (5)
Bản quyền lại "lùm xùm" như Next Top Model! (5)
“Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam (4)
Roy Keane: “Không chúng tôi, Sir Alex chẳng là gì” (4)
Hậu SEA Games: Bớt ngoại binh, xài "rau sạch" (3)
VFF: Sai lầm nhiều vẫn không thay HLV Goetz! (3)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612