Thứ hai, 09/04/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Ballotelli: Bí mật sau dòng chữ “Why always me”
Bị cầm chân, Real chỉ còn hơn Barca 4 điểm
CLB Hà Nội ngược dòng ngoạn mục trước V Ninh Bình
Man "đỏ" bỏ xa Man "xanh" 8 điểm
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!
K.Khánh Hòa bất ngờ đè bẹp chủ nhà Bình Dương

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Ballotelli: Bí mật sau dòng chữ “Why always me”
Cập nhật lúc 09h17" , ngày 09/04/2012 -

(VnMedia)- Người hâm mộ bóng đá chắc chắn đã khắc sâu hình ảnh “Why always me” (Tại sao luôn là tôi) mang thương hiệu Ballotelli. Dòng chữ này đã xuất hiện khi tiền đạo Man City ghi bàn vào lưới Man Utd và vẫn còn một bí mật của riêng Ballotelli vẫn chưa được tiết lộ: Tuổi ấu thơ của anh.
 
Có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV của Man Utd tỏ ra rất bực mình và vẫn chưa thể quên được cách ăn mừng bàn thắng của Ballotelli khi lập công vào lưới đội chủ sân Old Trafford. Ballotelli đã khoe dòng chữ “Tại sao luôn là tôi”.

Đa số người hâm mộ đã nghĩ rằng anh là một tiền đạo huênh hoang và tự cao khi cho rằng mình luôn là người ghi những bàn thắng cho Man City. Tuy nhiên, đằng sau dòng chữ đó là những nỗi buồn về gia đình của tiền đào người Italia này.
 
Ảnh minh họa

Ballotelli không bao giờ bỏ rơi gia đình mình khi nổi tiếng


Sinh ra và lớn lên trong gia đình mang dòng họ Ballotelli nhưng Mario chỉ là người con nuôi. Bố mẹ đẻ của Ballotelli là ông bà Thomas và Rose Barwuah. Họ đã bỏ rơi Mario khi gia cảnh của gia đình họ quá nghèo và không thể nuôi được tiền đạo của Man City hiện nay.

Bố mẹ Mario đều là người gốc Ghana nhập cư vào Italia những năm 1980. Khi những người gốc Phi nhập cư vào châu Âu thời kỳ đó, họ luôn bị coi là tầng lớp đáy của xã hội.
 
Mario có một người chị là Abigail và em trai là Enoch. Khi Mario len 2 tuổi, gia đình anh đã rời Sicily để đến Brescia. Năm 3 tuổi, Mario đã phải vào viện và ốm nặng, gia đình anh không có đủ tiền để lo chi phí nhưng may mắn thay khi đó một gia đình mang tên Ballotelli đã nhận nuôi Mario. Đây chính là bước ngoặt của cuộc đời Mario Ballotelli.
 
Gia đình mới của Mario là những người da trắng và họ thực sự tốt bụng khi nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Năm 18 tuổi khi có quyền công dân Italia và nổi tiếng, Balloteli đã tuyên bố, “Tôi bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi 3 tuổi và tôi hạnh phúc với gia đình mới của mình”.

Chính vì điều đó mà Ballotelli luôn ám ảnh về quá khứ của mình và dòng chữ “Why always me” cũng có nghĩa là tại sao anh lại bị bỏ rơi trong số 3 người. Điều này chắc chắn sẽ còn ám ảnh bố mẹ đẻ của Ballotelli rất nhiều.
 
Tuy nhiên, Ballotelli cũng là một con người không bao giờ quên đi cội nguồn của mình. Hàng tuần, tiền đạo Man City với mức lương 110.000 Euro/tuần vẫn đến cửa hàng nơi mẹ đẻ của anh làm việc tại Anh.

Chính tay Ballotelli đã lau bàn, lau ghế và dọn dẹp giúp mẹ anh ở cửa hàng dù anh có thể mang lại cho mẹ đẻ của mình cuộc sống sung túc hơn. Nhưng anh không làm thế. Ballotelli muốn cảm nhận tình yêu thương từ mẹ thực sự chứ không phải tình yêu thương nhờ đồng tiền.


Chính Nghĩa - Elmundo

Man "đỏ" bỏ xa Man "xanh" 8 điểm
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!
Arsenal – Man City: Thành bại là đây!
Man Utd – QPR: Quá khó cho đội khách
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng
Man City từ chối bán Aguero cho Real Madrid
Cầu thủ Man City suýt ẩu đả ở trận gặp Sunderland
Thắng 2-0, Man Utd xây chắc ngôi đầu bảng
Bale phủ nhận việc chuyển đến Real hoặc Barca
Man Utd - Blackburn đêm nay : Cờ đã đến tay !

 


Các tin khác:
    Bị cầm chân, Real chỉ còn hơn Barca 4 điểm(09/04/2012)
    CLB Hà Nội ngược dòng ngoạn mục trước V Ninh Bình(08/04/2012)
    Man "đỏ" bỏ xa Man "xanh" 8 điểm(09/04/2012)
    "Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!(09/04/2012)
    K.Khánh Hòa bất ngờ đè bẹp chủ nhà Bình Dương(08/04/2012)
    Thua ngược, V.Hải Phòng an phận bét bảng(08/04/2012)
    Arsenal – Man City: Thành bại là đây!(08/04/2012)
    Sảy chân, Milan bị Juventus soán ngôi đầu(08/04/2012)
    Man Utd – QPR: Quá khó cho đội khách(08/04/2012)
    Ngược dòng thành công, Barca áp sát Real(08/04/2012)
 Đọc nhiều nhất
David Beckham lu mờ trước cầu thủ gốc Việt
Trước vòng 29 La Liga: Cơ hội cho Real sửa sai
Thảm kịch bóng đá: 20 cầu thủ chết đuối!
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!
VTV "chơi ác" các báo mạng mùa Euro 2012
Real Madrid bị cầm hòa vẫn hơn Barca 8 điểm!
C.Ronaldo lập cú đúp giúp Real thắng đậm CSKA
Tiết lộ người giành lại Muamba từ tay thần chết
“Vua Pele” có thực sự xứng đáng với Ngai vàng?
“Hoàng tử” Podolski chính thức cập bến Arsenal
Phản hồi nhiều nhất
Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình (11)
"Ghét" VPF, VFF sẵn sàng lấy lại Super League? (7)
Ghi hình Super League, VTC bị AVG "cảnh cáo" (6)
Bản quyền lại "lùm xùm" như Next Top Model! (5)
Bầu Hiển lại "xé rào" thưởng vượt khung cho SHB.ĐN (4)
Fan hâm mộ bức xúc "vụ" bản quyền truyền hình (3)
Đến lượt AVG lên tiếng mạnh mẽ (3)
Bầu Kiên: "Quan trọng là bánh to hay nhỏ" (3)
VPF đánh mất niềm tin: Lỗi tại "bầu" Kiên!? (3)
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng (3)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612