|
(VnMedia)- Thất bại trên loạt đá 11m trước Bayern đã khiến Real Madrid phải dừng chân ở ngưỡng cửa chung kết Champions League. HLV Mourinho một lần nữa lại lỡ hẹn chức vô địch Champions League với Real Madrid nhưng với “Người đặc biệt”, ông và các học trò sẽ sớm lấy lại tinh thần. Real Madrid sớm vượt lên dẫn trước Real với 2 bàn thắng của C.Ronaldo nhưng cũng giống như kịch bản khi Barca bị loại trước Chelsea, Bayern cũng kịp có được bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc. Tỷ số hòa 3-3 sau 2 lượt trận đã khiến 2 đội phải đối đầu trong loạt sút 11m cân não. Tấm vé vào vòng chung kết Champions League đã thuộc về Real nhưng sự tiếc nuối của HLV Mourinho thì vẫn còn đó.
 | Mourinho thất vọng khi Real thất bại trên chấm 11m cân não |
“Đó là bóng đá. Những cầu thủ của tôi đã chơi rất hay cùng với tinh thần cao độ nhất. Đây là một trận đấu đầy tính chiến thuật, không có những ranh cãi và đầy cảm xúc lớn. Khi tỷ số trận đấu là 2-1 cả 2 đội bóng đều chơi rất cẩn trọng để không mắc một sai lầm nào. Real đã thiếu một chút may mắn”, HLV Mourinho phát biểu sau trận đấu. “Đây là một trận đấu đầy cảm xúc và cuối cùng chúng tôi buồn, họ vui. Cách đây 2 năm tôi đã nhảy trên sân cỏ và lúc đó Bayern khóc. Nếu như chủ tịch Perez muốn tôi giành những danh hiệu lớn cũng với các cầu thủ, tôi sẵn sang tiếp tục. Một đội bóng cần phải có thời gian để thích nghi và đạt được sự cân bằng. Real cần thời gian để thay đổi để chơi tốt hơn”, HLV Mourinho bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó cùng Real. HLV Mourinho không trách các học trò khi thất bại trước Bayern trên chấm 11m và ông cảm thấy cảm thông cho những cầu thủ hơn là cho mình, “Đó là thất bại binh thường trên chấm 11m. Tôi buồn cho các cầu thủ nhiều hơn là cho tôi. Tôi đã cảm thấy đau. Đó là khoảnh khắc mà bạn phải mạnh mẽ. Năm qua Real đã giành Cúp Nhà Vua. Giờ đây chúng tôi có thể giành La Liga nếu có thêm 6 điểm và đó sẽ là bước đệm để chúng tôi đi tiếp”, HLV Mourinho kết thúc.
Chính Nghĩa - AS
|