Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Juve hòa thất vọng, Milan nối lại giấc mơ Scudetto
"Kết liễu" Bilbao, Real Madrid vô địch
Euro 2012: Giải đấu không an toàn?
"Chích chòe" Newcastle bay cao tại Stamford Bridge
HLV Hodgson muốn hàn gắn bộ đôi Terry - Ferdinand
Nhà vô địch bơi lội thế giới đột tử trong phòng tắm!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Juve hòa thất vọng, Milan nối lại giấc mơ Scudetto
Cập nhật lúc 06h11" , ngày 03/05/2012
 

(VnMedia) - Được thi đấu ngay tại sân nhà Juventus Arena nhưng thầy trò Antonio Conte gây thất vọng khi không thể giành trọn 3 điểm trước Lecce. Tận dụng cơ hội này, AC Milan đã đánh bại Atalanta để rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.

Juve hòa thất vọng
 
Trước khi bước vào vòng 36, thầy trò Antonio Conte hiểu rằng nếu đánh bại Lecce đồng thời kình địch AC Milan vấp ngã trong trận đấu cùng giờ với Atalanta, họ sẽ chính thức đăng quang sớm trước 2 vòng đấu. Tuy nhiên, với quyết tâm trụ hạng, Lecce đã chứng tỏ họ không dễ dàng chấp nhận thất bại cho dù phải ghé thăm Juventus Arena.
 
Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Juve làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, chưa đầy 8 phút thi đấu, Paolo De Ceglie đã phải tập tễnh rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm khiến anh bị rách cơ. Cầu thủ trẻ này đã phải rời sân nhường chỗ cho Caceres, cũng là một chuyên gia đóng thế khác.
 
Mặc dù vậy, cũng chỉ 1 phút sau đó, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường treo bóng thuận lợi của Andrea Pirlo, Claudio Marchisio chạy chỗ thông minh trước khi tung ra cú đánh đầu vào góc xa khung thành của Lecce.

Thủ thành Benassi không có cơ hội cản phá trong tình huống này. Sau bàn thắng từ khá sớm, Juve bắt đầu cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi, họ không đẩy đổi hình quá cao. Phần vì muốn ru ngủ đối phương, phần vì muốn tận dụng những sai lầm từ hàng phòng ngự của Lecce để tung ra nước cờ quyết định.
 
Những phút cuối hiệp một, khi Lecce có dấu hiệu bế tắc và không có được một pha phản công ra tấm ra món thì Juve lại suýt có bàn nhân đôi cách biệt. Chỉ tiếc là cú dứt điểm của Marchisio lại bị những đầu ngón tay của Benassi cản phá thành công.
 
Bước sang hiệp 2 được 10 phút, các vị khách Lecce chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi khi hậu vệ Juan Guillermo Cuadrado nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tận dụng lợi thế này, Juve đẩy cao đội hình tấn công.

Phút thứ 63, Arturo Vidal có cơ hội nhân đôi cách biệt sau khi anh đón đường chuyền thông minh của Mirko Vucinic. Chỉ tiếc là cú đá sau đó của tiền vệ này lại thiếu lực và bị thủ thành đối phương cản phá.
 
Sau khi phung phí quá nhiều cơ hội, cuối cùng Juve đã phải trái sau sai lầm không đáng có của thủ thành Gianluigi Buffon. Đó là pha bóng ở phút thứ 84, khi "người nhện" bắt bóng không dính và để Andrea Bertolacci băng vào sút bồi gỡ hòa 1-1 cho Lecce.

Quãng thời gian còn lại là quá ngắn để thay đổi cục diện trận đấu. Đây là trận hòa đầu tiên của thầy trò Antonio Conte sau chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Đây chính là cơ hội để AC Milan rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua tới Scudetto mùa này.
 
Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie (Caceres 7); Quagliarella (Matri 73), Vucinic (Del Piero 78).

Lecce: Benassi; Tomovic, Carrozzieri, Miglionico; Cuadrado, Blasi, Obodo (Bertolacci 71), Delvecchio, Brivio; Di Michele (Giacomazzi 61), Seferovic (Muriel 52).
 
Bàn thắng: Claudio Marchisio 8’, Andrea Bertolacci 85’
 
Milan không bỏ lỡ cơ hội
 
Với sự trở lại của Antonio Cassano, AC Milan đã ít nhiều tìm lại niềm cảm hứng trên hàng tấn công mà trận thắng 4-1 trước Siena ở vòng đấu trước chính là minh chứng rõ nét nhất.

Bước sang vòng 36 Serie A, thầy trò Max Allegri đón tiếp Atalanta với không nhiều hi vọng sẽ áp sát kình địch Juventus. Tuy nhiên, kịch bản mong đợi của Nhà ĐKVĐ đã xảy ra: Họ giành trọn 3 điểm trước Atalanta còn Juve bị Lecce cầm hòa.
 
Lợi thế sân nhà giúp Milan nhập cuộc khá tốt. Và cũng chỉ mất 8 phút, Nhà ĐKVĐ đã có bàn thắng mở tỉ số mà người lập công là Sulley Muntari. Sau khi có bàn thắng từ khá sớm, HLV Max Allegri kêu gọi các học trò chủ động chơi chậm và kiểm soát thế trận. Trong khi đó, các vị khách đến từ Bergamo vẫn trung thành với lối chơi phòng thủ phản công.
 
Cơ hội nguy hiểm nhất mà Atalanta tạo về phía khung thành Milan là cú đại bác tầm xa của Riccardo Cazzola cuối hiệp 1. Đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc khung thành Christian Abbiati trong gang tấc.
 
Bước sang hiệp 2, Milan vẫn là những người kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự hoạt động thiếu hiệu quả của hàng tiền vệ khiến những đợt tấn công của họ không thực sự nguy hiểm. Thậm chí, hàng thủ Milan còn phải chịu sức ép liên tiếp từ phía Atalanta trong ít phút cuối trận.
 
Tuy nhiên, ở vào thế khó khăn đó, Nhà ĐKVĐ Serie A đã chứng tỏ bản lĩnh với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tiền đạo vào sân thay người, Robinho ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan với cú đánh đầu ở cự li gần.

Đánh bại Atalanta, thầy trò Max Allegri chỉ còn kém kình địch Juve vỏn vẹn 1 điểm. Với khoảng cách này, cuộc chiến Scudetto trong 2 vòng đấu cuối sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở vòng đấu tới, AC Milan sẽ chạm trán Inter trong trận derby thành Milano. Trong khi đó, Juventus sẽ làm khách tại Cagliari.
 
Đội hình thi đấu
 
AC Milan: Abbiati – Mexes, Nesta, Antonini, De Sciglio – Ambrosini (Gattuso 78’), Boateng (Flamini 73’) – Muntari – Nocerino, Cassano (Robinho 68’), Ibrahimovic.
 
Atalanta: Consigli – Lucchini, Stendardo, Peluso, Ferri (Schelotto 53’) – Cazzola, Cigarini, Bonaventura (Moralez 61’), Raimondi, German Denis, Tiribocchi (Carrozza 77’).
 
Bàn thắng: Sulley Muntari 8’, Robinho 90’+3.


Hoàng Ngọc

Vòng 36 Serie A: Juve ca tiếp khúc hát Scudetto
Del Piero sẽ chơi trận chung kết Coppa Italia cuối cùng
Milan và Juve đại thắng, cuộc đua Scudetto chưa kết thúc
Vòng 35 Serie A: Chờ đợi gì ở cuộc soán ngôi?
Borriello tỏa sáng, Juve vững bước tới Scudetto
Cesena chính thức chia tay Serie A
Wesley Sneijder đang bất mãn ở Inter?
Gianluigi Buffon tin Juventus sẽ vô địch
CĐV Genoa nổi giận, lột áo cầu thủ đội nhà!
Hủy diệt “Bầy sói”, Juve bỏ xa Milan 3 điểm

 

Các tin khác:
    "Kết liễu" Bilbao, Real Madrid vô địch(03/05/2012)
    Euro 2012: Giải đấu không an toàn?(03/05/2012)
    Barca vẫn quyết tâm, Messi lập hattrick(03/05/2012)
    "Chích chòe" Newcastle bay cao tại Stamford Bridge(03/05/2012)
    HLV Hodgson muốn hàn gắn bộ đôi Terry - Ferdinand(02/05/2012)
    Nhà vô địch bơi lội thế giới đột tử trong phòng tắm!(02/05/2012)
    Mourinho muốn ôm Guardiola để tạm biệt!(02/05/2012)
    HLV Dalglish nổi giận vì thất bại trước Fulham(02/05/2012)
    Vòng 36 Serie A: Juve ca tiếp khúc hát Scudetto(02/05/2012)
    La Liga nằm trong tay Real Madrid(02/05/2012)
 Đọc nhiều nhất
Cầu thủ Việt đầu tiên được đào tạo kiểu Barca
Bắc Ai-Len nổi giận vì thua tuyển Việt Nam!
Guardiola thừa nhận Chelsea sẽ vào chung kết!
Ballotelli: Bí mật sau dòng chữ “Why always me”
Cầu thủ Việt khiến ngôi sao võ thuật xấu hổ !
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!
Man Utd tủi hổ với 2 phút "điên rồ"
Man City thua trắng tay, HLV Mancini vẫn tại vị!
Mourinho muốn ôm Guardiola để tạm biệt!
Thua Chelsea, Guardiola chia tay Barcelona!
Phản hồi nhiều nhất
Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình (11)
Bầu Hiển lại "xé rào" thưởng vượt khung cho SHB.ĐN (4)
Fan hâm mộ bức xúc "vụ" bản quyền truyền hình (3)
Đến lượt AVG lên tiếng mạnh mẽ (3)
Bầu Kiên: "Quan trọng là bánh to hay nhỏ" (3)
VPF đánh mất niềm tin: Lỗi tại "bầu" Kiên!? (3)
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng (3)
Sông Lam NA bị "cướp" điểm ở những phút cuối (2)
Họp VPF: Bầu Kiên vẫn "lớn tiếng" (2)
“Thánh Iker” thiết lập kỷ lục mới cùng Real Madrid (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612