Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Premier League: Cuộc đua hấp dẫn nhất lịch sử
Real Madrid được tiếp đón như VIP tại Kwait
Mourinho từng được chọn làm HLV của Barca trước Guardiola
Arsenal “trói chân” Van Persie bằng lương "khủng"
Sông Lam Nghệ An chi 50 tỷ đồng giữ quân
Sát cửa trụ hạng, CS.Đồng Tháp được thưởng đậm

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Premier League: Cuộc đua hấp dẫn nhất lịch sử
Cập nhật lúc 06h17" , ngày 16/05/2012
 

VnMedia - Cuộc đua song mã giữa 2 ông lớn thành Manchester đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng NHM bóng đá Anh. Chẳng ai có thể quên được 125 giây kì diệu của Man City. Đây xứng đáng là mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử 20 năm ra đời Premier League.
 
Trong suốt chiều dài lịch sử 20 năm qua, hiếm có mùa giải nào cuộc đua tới chức vô địch bóng đá Anh lại hấp dẫn và kịch tính đến vậy! Đó chính là kịch bản thú vị mà 2 đại gia thành Manchester đã tạo ra ở mùa bóng này. Có quá nhiều điều để nói về thành công của Man City nhưng tựu chung lại, thầy trò Roberto Mancini xứng đáng đứng trên bục cao nhất bởi khát vọng, bản lĩnh, ý chí quyết tâm tới hơi thở cuối cùng.
 
Trước khi đánh bại QPR với 4 phút bù giờ điên rồ để lên ngôi vô địch, Man City đã trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Khởi đầu mùa giải khá ấn tượng nhưng có những thời điểm, tưởng như chức vô địch đã rời xa tầm tay thầy trò Roberto Mancini. Tuy nhiên, cuối cùng ngôi vị số 1 đã thuộc về đoàn quân áo xanh còn NHM bóng đá Anh, họ đã được chứng kiến một mùa giải vô cùng hấp dẫn.
 
Ở 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, 2 ông lớn thành phố Manchester đã chứng tỏ họ mới chính là đối thủ của nhau trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này. Trong khi Man City có 4 chiến thắng ấn tượng thì Man Utd cũng làm được điều tương tự, trong đó phải kể tới chiến công hạ Arsenal 8-2.
 
Ở vòng đấu thứ 5, trong khi Man City bất ngờ bị Fulham cầm hòa thì thầy trò Alex Ferguson lại chứng tỏ bản lĩnh bằng chiến thắng 3-1 trước Chelsea, một mình thống trị ngôi đầu BXH. Tuy nhiên, cũng kể từ thời điểm đó, dàn sao The Citizens đã thức tỉnh bằng chuỗi trận ấn tượng.
 
Họ giành 7 chiến thắng liên tiếp, trong đó phải kể tới chiến công hạ Man Utd 6-1 ngay tại Old Trafford ở vòng 9. Còn với MU, ngoài trận thảm bại 1-6, họ còn 2 lần bị cầm chân bởi Stoke và Liverpool. Tính tới thời điểm đó, Nhà ĐKVĐ đã bị người hàng xóm áo xanh bỏ xa tới 5 điểm trên BXH.
 
Mãi tới khi Chelsea buộc Man City chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải này, Man Utd mới rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Bước sang năm mới 2012, cả 2 ông lớn thành Manchester đều có phong độ thiếu ổn định. Trong khi Man City 2 lần thất bại trước Sunderland và Everton thì người hàng xóm áo đỏ cũng chịu cảnh tương tự trước Blackburn Rovers và Newcastle.
 
Mãi tới vòng đấu 28 khi thầy trò Mancini gục gã trước Swansea, Man Utd mới vượt lên dẫn trước với khoảng cách 1 điểm. Nắm được lợi thế, Quỷ đỏ có 8 trận thắng liên tiếp và với việc Man City 2 lần bị Stoke, Sunderland cầm hòa, thầy trò Sir Alex đã bỏ xa đối thủ tới 5 điểm, thậm chí là 8 điểm sau khi dàn sao The Citizens để thua Arsenal tại Emirates ở vòng 32.
 
Với khoảng cách 8 điểm, các CĐV Quỷ đỏ đã nghĩ về màn ăn mừng cho chức vô địch lần thứ 20. Tuy nhiên, Premier League mùa này không dừng lại ở đó.
 
Sau những vòng đấu tệ hại, Man City đã trở lại với phong độ hủy diệt của hàng công, đặc biệt sau khi Carlos Tevez được HLV Mancini gọi lại đội hình xuất phát. Còn với Man Utd, trận thua Wigan 0-1 đã thực sự trở thành điềm báo đen đủi!
 
Bước vào vòng 35, mặc dù dẫn trước tới 3-1 nhưng với sai lầm đáng trách của hàng thủ, Man Utd đã đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc khi để Everton kết thúc trận đấu với kết quả hòa 4-4. Vào thời điểm này, khoảng cách giữa họ với Man City chỉ còn lại vỏn vẹn 3 điểm.
 
Và tất nhiên, trận derby thành Manchester ở vòng 36 đã trở thành trận cầu sinh tử với Nhà ĐKVĐ Premier League. Sir Alex thừa hiểu rằng 1 thất bại tại Etihad đồng nghĩa với việc họ sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay người hàng xóm áo xanh. Cẩn trọng là thế song Quỷ đỏ cũng chẳng thể giành điểm trước Man City bởi thủ quân Vicent Kompany đã mang về bàn thắng duy nhất đưa dàn sao The Citizens trở lại ngôi đầu bảng và có quyền tự quyết tới chức vô địch mùa này.
 
Ở vòng 37, Man City dễ dàng đánh bại Newcastle 2-0 ngay tại Sport Direct Arena để duy trì ngôi đầu bảng. Với hiệu số +8 so với Man Utd, thầy trò Mancini chỉ cần đánh bại QPR ở vòng đấu hạ màn để giành chức vô địch sau 44 năm chờ đợi.
 
Với những CĐV The Citizens lạc quan, ngai vàng bóng đá Anh đã thuộc về họ. Tuy nhiên, vòng đấu khóa sổ đã không diễn ra dễ dàng như thầy trò Mancini dự kiến. Bị dẫn trước 2-1 tới phút 90, không ít CĐV áo xanh đã rời khỏi Etihad với sự thất vọng ghê gớm bởi ở trận đấu cùng giờ, Man Utd đã giành chiến thắng 1-0 trước Sunderland để vươn lên dẫn đầu BXH.
 
Tuy nhiên, sẽ là đáng tiếc đối với những ai rời bỏ Etihad quá sớm. Chỉ trong 4 phút bù giờ, chính xác là 125 giây, Edin Dzeko và Sergio Aguero ghi 2 bàn thắng liên tiếp giúp Man City thắng lại QPR 3-2, quan trọng hơn, họ đã trở lại ngôi đầu bảng và chính thức giành ngôi vô địch với kịch bản không thể hấp dẫn hơn!
 
Còn với Man Utd, chiến thắng 1-0 tại sân Ánh sáng đã không còn nhiều ý nghĩa. Chẳng ai có thể ngờ rằng Man City lại làm được điều thần kì tới vậy. Chỉ biết rằng Premier League mùa này đã diễn ra quá hấp dẫn và kịch tính tới những giây cuối cùng! Đây xứng đáng là mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử 20 năm qua của Premier League. Cảm ơn Man City, cảm ơn Man Utd… Dù kết quả có thế nào, họ vẫn xứng đáng được ngợi ca vì đã mang lại cho NHM bóng đá Anh một màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục.


Hoàng Ngọc

Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ "sát thủ" Falcao
“Trai hư” Barton lĩnh án treo giò 10 trận
Arsenal “trói chân” Van Persie bằng lương "khủng"
Man City lên ngôi: Dấu ấn của “kiến trúc sư” Mancio
Sir Alex chúc mừng "hàng xóm" Man City
Niềm vui vỡ òa tại Etihad
Man City và bản anh hùng ca 125 giây!!
Man City làm nên lịch sử trong… 4 phút
Tối nay, Premier League đón tân Vương
34 tỷ để lấy một trận hòa với Man City

 

Các tin khác:
    Real Madrid được tiếp đón như VIP tại Kwait(16/05/2012)
    Mourinho từng được chọn làm HLV của Barca trước Guardiola(15/05/2012)
    Arsenal “trói chân” Van Persie bằng lương "khủng"(15/05/2012)
    Benzema :“Giấc mơ của tôi là Quả bóng Vàng”(15/05/2012)
    Sông Lam Nghệ An chi 50 tỷ đồng giữ quân(15/05/2012)
    Sát cửa trụ hạng, CS.Đồng Tháp được thưởng đậm(15/05/2012)
    Máu đổ trong trận đại chiến HN T&T và Sông Lam Nghệ An(14/05/2012)
    Man City lên ngôi: Dấu ấn của “kiến trúc sư” Mancio(14/05/2012)
    Huyền thoại Johan Cruyff: “Real Madrid đã chơi rất tốt”(14/05/2012)
    CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí(14/05/2012)
 Đọc nhiều nhất
Cầu thủ Việt đầu tiên được đào tạo kiểu Barca
CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí
Man City làm nên lịch sử trong… 4 phút
Bắc Ai-Len nổi giận vì thua tuyển Việt Nam!
Guardiola thừa nhận Chelsea sẽ vào chung kết!
Bầu Đức chi 1,3 tỷ mua bộ đàm cho trọng tài
11 cầu thủ được Mourinho tin tưởng nhất
Man Utd tủi hổ với 2 phút "điên rồ"
Mourinho muốn ôm Guardiola để tạm biệt!
Man City thua trắng tay, HLV Mancini vẫn tại vị!
Phản hồi nhiều nhất
Người hâm mộ đã "ngán" chuyện bản quyền truyền hình (11)
Bầu Hiển lại "xé rào" thưởng vượt khung cho SHB.ĐN (4)
Fan hâm mộ bức xúc "vụ" bản quyền truyền hình (3)
Đến lượt AVG lên tiếng mạnh mẽ (3)
Bầu Kiên: "Quan trọng là bánh to hay nhỏ" (3)
VPF đánh mất niềm tin: Lỗi tại "bầu" Kiên!? (3)
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng (3)
Họp VPF: Bầu Kiên vẫn "lớn tiếng" (2)
“Thánh Iker” thiết lập kỷ lục mới cùng Real Madrid (2)
Bầu Kiên một lần nữa không thua bầu Hiển! (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612