Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Ukraine: Không cam chịu phận “tân binh”
Vừa tập đã có cầu thủ bị chấn thương
Euro 2012: Ai sẽ là Vua sút phạt?
Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh ở sân tập Mỹ Đình
Marcelo: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”
Quân của bầu Hiển "tràn ngập" đội tuyển

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Ukraine: Không cam chịu phận “tân binh”
Cập nhật lúc 14h45" , ngày 06/06/2012

(VnMedia)Lịch sử đã cho thấy những đội “tân binh” thường phải chia tay sớm tại EURO. Năm nay, Ukraine với tư cách chủ nhà đang quyết tâm thay đổi số phận.

Ảnh minh họa

                                         Đội tuyển Ukraine đã sẵn sàng tranh tài tại EURO 2012.

Điểm sáng mang tên Shevchenko

Trong danh sách sơ bộ các cầu thủ ĐT Ukraine mà UEFA cung cấp, quá ít cái tên có thể đọng lại trong trí nhớ của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. May chăng, chỉ còn đúng một cái tên duy nhất mà tất cả đều không thể không biến đến: tiền đạo Andriy Shevchenko.

Cuộc đời chinh chiến gần 20 năm trên khắp các sân cỏ châu Âu của Sheva đủ cả vinh quang lẫn cay đắng. Ở tuổi 35, ngọn lửa đam mê vẫn bùng cháy theo mỗi bước chạy của Shevchenko. Nếu như Rebrov, người từng đá cặp với Sheva ở thời kỳ hoàng kim đã “về hưu” và chuyển sang làm công tác HLV thì Sheva vẫn ngày ngày xỏ giầy, đổ mồ hôi trên sân tập luyện.

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với FIFA, Shevchenko tâm sự rằng anh vẫn cảm thấy  mình còn trẻ và rất ổn. Trong thâm tâm anh vẫn còn động cơ phấn đấu vì thế anh chưa muốn dừng lại. “Nghỉ hưu” vẫn…chẳng hề có trong kế hoạch của Sheva, còn mục tiêu ngắn hạn trước mắt của Sheva chính là VCK EURO 2012, giải đấu lớn nhất châu lục diễn ra trên quê hương anh.

Đối với Sheva, anh cảm thấy còn mắc nợ đất nước nhiều lắm. Tuổi thơ của Sheva không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Lên 9 tuổi, Sheva nằm trong số hàng nghìn trẻ em địa phương tất tả sơ tán khỏi Dvirkivshchyna, nơi cách không xa vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl, để tránh sự ảnh hưởng của chất phóng xạ.

Sheva từng theo đuổi môn đấm bốc nhưng dường như đó là sự lựa chọn đi vào ngõ cụt. May mắn tình cờ đến với Sheva khi một chuyên gia tuyển trạch của Dynamo Kiev phát hiện ra và đưa anh về tập cùng đội trẻ. Từ đó, cuộc đời của Sheva bước sang một trang mới.

Ở tuổi 18, Sheva đã đứng trong hàng ngũ đội hình 1 của Dinamo Kiev. Anh cùng với đội bóng của cố HLV Lobanovski giành chức VĐQG Ukraine trong 5 năm liên tiếp. Mùa giải 1998-1999 có thể coi là cột mốc đáng nhớ của Sheva khi tiền đạo này lập được cú hat-trick vào CLB danh tiếng Barcelona trong khuôn khổ Champions League. Với 19 bàn thắng/23 trận tại giải quốc nội và 6 bàn/10 trận tại Champions League, Sheva đã gây sốt cho toàn châu Âu khi đó.

Mùa giải 1999-2000, Milan đã bỏ ra số tiền kỷ lục 25 triệu USD để có được chữ ký của Sheva. Trong 7 năm khoác áo sọc đỏ-đen, Milan đã trở thành một “Van Basten mới” tại San Siro khi liên tiếp xô đổ các kỷ lục ghi bàn tưởng chừng khó bị phá. Cùng với Rossoneri, Shevchenko đã sưu tập gần như đầy đủ vinh quang cấp CLB cũng như các danh hiệu cá nhân cao quý.

Năm 2006, Sheva tiếp tục xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của CLB Chelsea với bản HĐ trị giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, chuyến đi tới London đã để lại dư vị đắng ngắt khi Shevchenko dính chấn thương và không còn giữ được phong độ. 2 năm sau, anh quay lại “mái nhà” Milan theo dạng cho mượn mà theo anh nói như thể “đoạt chức VĐ châu Âu vậy”.

Nhưng cuộc trở về San Siro đó cũng không còn mang lại cho Sheva niềm vui chơi bóng nữa. Năm 2009, Sheva thỏa thuận giải phóng HĐ với Chelsea và trở lại Dinamo Kiev với ước mơ cháy bóng được cống hiến lần cuối cùng cho ĐT quê hương.

HLV Blokhin - Tài thao lược của Quả bóng Vàng 1975

Thời cầu thủ, Blokhin từng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và giành quả bóng vàng năm 1975. Sau hơn 10 năm làm HLV cho các CLB Hy Lạp, Blokhin “bỗng dưng” được chỉ định làm HLV tuyển Ukraine năm 2003. Tại World Cup 2006, tuyển Ukraine dưới sự dẫn dắt của Blokhin lọt tới vòng Tứ kết (thua ĐT Ý). Một năm sau, Blokhin từ chức sau khi ông không thể giúp Ukraine vượt qua vòng loại EURO 2008. Tháng 4 năm ngoái, Blokhin được LĐBĐ Ukraine tái bổ nhiệm làm thuyền trưởng dẫn dắt ĐT chinh phục cúp bạc EURO ngay trên sân nhà.

Danh sách đội tuyển Ukraine dự Euro 2012:

Thủ môn: Maxym Koval, Andriy Pyatov, Olexandr Goryainov

Hậu vệ: Yevhen Selin, Yevhen Khacheridi, Olexandr Kucher, Vyacheslav Shevchuk, Taras Mikhalik, Yaroslav Rakitskiy, Bohdan Butko

Tiền vệ: Anatoliy Tymoshchuk, Denys Garmash, Olexandr Aliyev, Oleh Gusev, Andriy Yarmolenko,  Ruslan Rotan, Serhiy Nazarenko, Yevhen Konoplyanka

Tiền đạo: Andriy Shevchenko, Andriy Voronin, Artem Milevskiy, Yevhen Seleznyov, Marko Devic


Anh Tú

Điểm mặt “Nhà tiên tri” của VCK Euro 2012
CH Séc có khả năng mất Baros
Euro 2012: Ai sẽ là Vua sút phạt?
Những bóng hồng kiều diễm tại Euro 2012
Đương kim Vô địch Euro để lộ điểm yếu
Tuyển Anh: Vừa đá Euro, vừa làm từ thiện
HLV Low cảnh báo về Facebook và Twitter
Đi xem Euro 2012 được chào mời…cưới vợ
"Cơn lốc màu da cam" đè bẹp Bắc Ireland
CH Ai Len: Không chấp nhận là kẻ lót đường

 

Các tin khác:
    Vừa tập đã có cầu thủ bị chấn thương(06/06/2012)
    Euro 2012: Ai sẽ là Vua sút phạt?(06/06/2012)
    Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh ở sân tập Mỹ Đình(05/06/2012)
    Marcelo: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”(05/06/2012)
    Quân của bầu Hiển "tràn ngập" đội tuyển(04/06/2012)
    Cầu thủ Việt Kiều tập trung để thử việc(04/06/2012)
    Đương kim Vô địch Euro để lộ điểm yếu(04/06/2012)
    Croatia: Ẩn số lớn nhất của VCK Euro 2012(04/06/2012)
    Figo lập công giúp Real Madrid đánh bại Man Utd(04/06/2012)
    Dàn "sao" Sài Gòn.XT chào thua trước Thanh Hóa(04/06/2012)
 Đọc nhiều nhất
Tiền đạo Shevchenko trở lại dẫn dắt Chelsea!
CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí
Man City làm nên lịch sử trong… 4 phút
Rời Chelsea, Drogba có thể về Real Madrid
Figo lập công giúp Real Madrid đánh bại Man Utd
Không được đá 11m, Torres giận dỗi đòi ra đi!
11 cầu thủ được Mourinho tin tưởng nhất
Đội hình tồi tệ nhất trước thềm Euro 2012
Thành Manchester lại nóng cuộc đua "song mã"
Euro 2012: Ai là "người gác đền" xuất sắc nhất?
Phản hồi nhiều nhất
VPF đánh mất niềm tin: Lỗi tại "bầu" Kiên!? (3)
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng (3)
Super League lại phải quay về với tên cũ V-League (2)
“Vua Pele” có thực sự xứng đáng với Ngai vàng? (2)
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm! (2)
Cầu thủ Việt đầu tiên được đào tạo kiểu Barca (2)
Bầu Đức chi 1,3 tỷ mua bộ đàm cho trọng tài (2)
Di Matteo vẫn phải ra đi dù vô địch Champions League (2)
CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612