Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Cơn lốc da cam nhấn chìm xe tăng Đức?
Khởi tranh Larue Cup 2012 tại miền Trung
Tuyển thủ Hoàng Quảng tin Ba Lan sẽ tiến xa
Tin tặc chuẩn bị “trải thảm” EURO 2012
Croatia gặp hạn trước giờ G
Trước giờ G: UEFA mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
1h45 ngày 14-6::
Cơn lốc da cam nhấn chìm xe tăng Đức?
Cập nhật lúc 10h32" , ngày 13/06/2012

(VnMedia)“Cơn lốc” Hà Lan đã thất bại trước “lính chì” Đan Mạch trong ngày ra quân. Lần này, họ còn gặp thử thách khó khăn gấp bội: “xe tăng” Đức.
 

Ảnh minh họa

                              Hà Lan (áo cam) và Đức sẽ có trận đại chiến quyết liệt tại Euro năm nay.

Thất bại trước đội bóng được đánh giá yếu nhất “bảng tử thần” là Đan Mạch, Hà Lan đang tự làm khó mình bởi trong 2 vòng đấu cuối gặp Đức và Bồ Đào Nha, đoàn quân HLV Marwijk buộc phải thắng nếu không muốn sớm làm khán giả tại Euro năm nay.
 
Sở hữu trong đội hình nhiều siêu sao của bóng đá châu Âu và thế giới nhưng “cơn lốc màu dam” đã bất lực trước những chú “lính chì dũng cảm” Đan Mạch. Tung ra gần 30 cú sút nhưng không một lần ăn mừng bàn thắng, Hà Lan đón nhận thất bại cùng những nguy cơ bị loại sớm ở "bảng tử thần".

Hàng công mạnh nhất ở vòng loại Euro 2012, sở hữu 2 "Vua phá lưới" Van Persie và Huntelaar và thật khó hiểu Hà Lan nhập cuộc ở vòng chung kết lại đáng thất vọng đến như vậy. Sau trận mở màn bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm, rất có thể Van Persie sẽ phải nhường vị trí cho Huntelaar trong đội hình xuất phát trận gặp Đức đêm nay.

Trên thực tế, Van Persie không phải là cầu thủ chơi "dở" nhất của Hà Lan ở trận thua Đan Mạch vừa qua. Tiền vệ Robben với những pha xử lý bóng rườm rà đã làm chậm nhịp độ tấn công của đồng đội. Hậu vệ cánh phải Van der Wiel đã mắc lỗi trong bàn thua và thường xuyên để thủng vị trí...

Đối đầu với Đức trong trận cầu mang tính quyết định, Hà Lan vẫn còn đang gặp nhiều khúc mắc từ hậu trường khi Van der Vaart "đăng đàn" phàn nàn về chuyện được thi đấu quá ít hay "thợ săn" Huntelaar cũng không vui vì chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

Xét về lực lượng, Hà Lan đang nhỉnh hơn Đức chút ít bởi sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Điểm mà "cơn lốc" thua kém "xe tăng" Đức chính là xây dựng bộ khung chuẩn cho đội tuyển. HLV Loew đã tạo cho tuyển Đức bộ khung "made in"... Bayern Munich với 7 cầu thủ "hùm xám" có mặt trong đội hình.

Trong khi đó, Hà Lan có số lượng cầu thủ nhiều nhất đến từ PSV - CLB chơi không tốt ở giải Hà Lan mùa qua. Những Van Persie, Huntelaar, Sneijder, Robben, Van der Vaart... đều đã xuất ngoại thi đấu. Chính vì thế khi quay trở lại đội tuyển, họ đã không có được những phối hợp ăn ý tối đa trong thời điểm quan trọng nhất.

Đêm nay, HLV Marwijk sẽ tiếp tục trao niềm tin cho Robben bởi anh có sự hiểu biết khá nhiều với bóng đá Đức. Robben sẽ phải đối đầu với các đồng đội tại Bayern Munich trong trận cầu quyết định này. Trên thực tế, việc Robben được sử dụng trong đội hình Hà Lan gặp Đức có mặt lợi, hại khác nhau. Nếu các cầu thủ Bayern Munich khóa chặt Robben, Hà Lan sẽ thi đấu... chấp người. Nếu Robben tận dụng sự hiểu biết về "Hùm xám" để vượt qua các đồng đội, Hà Lan sẽ có cơ hội chiến thắng.

Lối chơi của Hà Lan dựa trên kiểu tấn công tổng lực truyền thống. Ở trận đấu quyết định như đêm nay, hàng tiền vệ của họ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thành bại trước tuyển Đức. Thế nhưng, ngay cả nơi được đánh giá là sức mạnh nhất của Hà Lan cũng đang có vấn đề bởi các tiền vệ của họ chưa thực sự chơi với phong độ cao nhất.

Hơn nữa, việc HLV Marwijk trao cơ hội cho tài năng trẻ Afellay khiến những ngôi sao như Van der Vaart tỏ ra bất bình. Xét về tính ổn định, cầu thủ đang khoác áo CLB Tottenham đang chơi khá tốt so với Sneijder (luôn chấn thương khi thi đấu cho Inter) hay Robben (vừa trải qua mùa giải đáng buồn cùng Bayern Munich).

So với Hà Lan, tuyển Đức chẳng có gì phải vội. Sau chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0, đoàn quân HLV Loew đang có trong tay 3 điểm và mục tiêu trong trận đấu đêm nay là phải kiếm được 1 điểm.

Nhìn lại trận ra quân của tuyển Đức, những người yêu "cỗ xe tăng" không khỏi lo lắng khi tiền vệ "nhạc trưởng" Schweinsteiger chưa có được phong độ tốt nhất. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ đang khoác áo Real Madrid là Khedira và Ozil cũng chưa thực sự thể hiện hết khả năng của chính mình tại Euro năm nay.

Thi đấu với Hà Lan, HLV Loew hiểu rằng nếu chơi đôi công với đội bóng có kiểu "tổng lực" sẽ mang đến khá nhiều rủi ro. Truyền thống của người Đức vốn nhập cuộc có phần chậm chạp nhưng chắc chắn bên sân nhà. Trước Euro 2012, ông Loew vẫn đang "lăn tăn" trong việc sử dụng Gomez hay "lão tướng" Klose trên hàng công. Giờ đây HLV Loew đã có câu trả lời bởi Gomez đã thể hiện bản năng "sát thủ vòng cấm" khi ghi bàn giúp Đức vượt qua Bồ Đào Nha ngay trong ngày ra quân.

Hà Lan buộc phải thắng, Đức chỉ cần hòa. Diễn biến trên sân Metalist đêm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính. Liệu "cơn lốc" Hà Lan có thể cuốn bay "xe tăng" Đức sau thất bại trước "lính chì" Đan Mạch?

Đội hình dự kiến:
 
Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, N De Jong, Van Bommel, Robben, Sneijder, Afellay, Huntelaar
           
Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Schurrle, Gomez
 
Thành tích đối đầu:
 
15/11/2011      Đức 3 – 0 Hà Lan      
 
Phong độ gần đây:
 
Hà Lan
 
9/6/2012          Hà Lan 0 – 1 Đan Mạch

2/6/2012          Hà Lan 6 – 0 Bắc Ireland

30/5/2012        Hà Lan 2 – 0 Slovakia

26/5/2012        Hà Lan 1 – 2 Bulgaria

22/5/2012        FC Bayern München 3 – 2 Hà Lan
 
Đức
 
10/6, 2012       Đức 1 – 0 Bồ Đào Nha

31/5/2012        Đức 2 – 0 Israel

26/5/2012        Thụy Sĩ 5 – 3 Đức

29/2/2012        Đức 1 – 2 Pháp

15/11/2011      Đức 3 - 0 Hà Lan


Anh Tú

Những vũng lầy tội lỗi theo vết lăn trái bóng
Đức – Hà Lan và những cuộc đối đầu khó quên!
HLV Bento cảnh cáo thái độ “trẻ con” của C.Ronaldo
Euro: Bạo loạn kinh hoàng trước trận Ba Lan - Nga
Hòa Ba Lan 1-1, "gấu" Nga đặt chân vào tứ kết
Đánh bại Hy Lạp, Séc nuôi hi vọng đi tiếp
Balotelli bị CĐV Tây Ban Nha phân biệt chủng tộc
Euro 2012: Bóng đá đẹp trở thành xa xỉ !
Euro 2012: "Gấu" Nga sớm giành vé vào tứ kết?
Những khoảnh khắc đẹp của Euro 2012

 

Các tin khác:
    Khởi tranh Larue Cup 2012 tại miền Trung(11/06/2012)
    Tuyển thủ Hoàng Quảng tin Ba Lan sẽ tiến xa(08/06/2012)
    Tin tặc chuẩn bị “trải thảm” EURO 2012(08/06/2012)
    Ba Lan - Hy Lạp: Quả ngọt cho chủ nhà(08/06/2012)
    Croatia gặp hạn trước giờ G(08/06/2012)
    Trước giờ G: UEFA mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc(07/06/2012)
    Luận thế sự Euro 2012: "Dự” về số phận của các cựu vô địch(06/06/2012)
    Man Utd đã có tiền vệ Kagawa(06/06/2012)
    CH Séc có khả năng mất Baros(06/06/2012)
    Fiorentina “trải thảm” mời Vincenzo Montela(06/06/2012)
 Đọc nhiều nhất
Tottenham trước nguy cơ mất nhiều trụ cột
Tuyển Anh sẽ có Paul Scholes tại Euro 2012
Chân sút Việt kiều về nước đá cho tuyển U22
Ngoại hạng Anh xáo trộn vì… Chelsea
Những vụ "mua suất" trụ hạng ngoạn mục nhất V-League
V.Hải Phòng sẽ "mua" suất trụ hạng V-League?
Nữ CĐV ngực trần cướp Cúp vô địch Euro 2012
"Mùa hè bất tận" - Bài hát chính thức Euro 2012
Juan Mata: “Tôi bị sốc sau khi đá hỏng penalty”
Cầu thủ Barca rạng ngời trong trang phục thi đấu mới
Phản hồi nhiều nhất
Tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan gần 50 bậc (5)
"Bầu" Kiên vẫn muốn kiện cầu thủ Thanh Trung (2)
Thanh Trung đưa "bầu" Kiên ra tòa (2)
Bầu Kiên bất ngờ "đình chiến", bắt tay AVG (2)
Thầy nội quay lưng, VFF cầu cứu Tổng cục TDTT (2)
Thầy nội từ chối tuyển Quốc gia: Lỗi tại VFF!? (2)
"Mùa hè bất tận" - Bài hát chính thức Euro 2012 (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612