|
(VnMedia) - Chỉ còn ít ngày nữa Thế vận hội (Olympic 2012) sẽ chính thức khai mạc tại London. Thế nhưng những câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh vẫn liên tục được giới truyền thông Anh quốc đặt ra cho các nhà chức trách của xứ sở sương mù. Bê bối an ninh trước giờ G Trong tuần qua đã có hàng nghìn vận động viên và quan chức thể thao các nước đã lần lượt có mặt tại London để chuẩn bị cho sự kiện thể thao tầm thế giới quan trọng nhất trong năm. Không khí thể thao có thể nhận rõ qua từng con đường, góc phố tại London với những lá cờ, biển hiệu và sự hiện diện đông bất thường của các nhân viên an ninh.
 | An ninh là vấn đề rất được quan tâm tại Olympic 2012 |
Khi công tác tổ chức tưởng chừng như đã sẵn sàng cho Olympic, báo chí Anh bất ngờ đưa những tin tức khiến người dân London và các đoàn thể thao không khỏi giật mình lo ngại. Theo đó, đơn vị G4s nhận trách nhiệm cung cấp lực lượng an ninh bảo vệ khoảng 10.400 người cho 2 sự kiện Olympic và Paralympics (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) thông báo không thể đảm trách công việc này! G4s cho biết họ chỉ có trong tay khoảng 4.000 nhân viên an ninh, tức là chưa đủ ½ số nhân viên an ninh như dự kiến ban đầu. G4s lý giải họ không có đủ thời gian để tuyển mộ và đào tạo nhân viên an ninh kịp thời cho Olympic 2012. Thông báo này của G4s đã khiến Chính phủ Anh phải huy động gấp 3.500 binh sỹ tạm thời cho Olympic sẽ diễn ra vào ngày 27/7 tới đây. Hành động “đem con bỏ chợ” của G4s khiến không ít người choáng váng. G4s đã nhận 284 triệu bảng để cung cấp hơn 10.000 nhân viên an ninh cho Olympic. Giờ đây G4s hứa sửa sai bằng cách đền bù 50 triệu bảng và chi trả tiền cho số lượng 3.500 binh sỹ được huy động. Khoản tiền còn lại G4s tuyên bố họ đáng được hưởng vì đã thực hiện được một số công tác an ninh trong suốt 2 năm qua! Báo chí cũng như một số nghị sỹ đã chỉ trích kịch liệt G4s thiếu năng lực, trách nhiệm và làm ăn vô cùng cẩu thả. Tờ The Sun khẳng định rất nhiều nhân viên do công ty này dự kiến cung cấp không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí còn không rõ mình được đào tạo vì công việc và vị trí gì tại Olympic 2012! Con sâu làm rầu nồi canh? Trong những ngày gần đây, nước Anh liên tục khẳng định công tác an ninh đã được hoàn tất. Mọi tấc đất tại London đều bất khả xâm phậm và không có chỗ cho khủng bố hay bạo loạn.
 Tàu sân bay HMS Ocean đậu bên sông Thames |  Một loạt hệ thống tên lửa đất đối không được triển khai tại London |
Những dẫn chứng của phía London nghe hết sức thuyết phục. Theo đó, bất cứ hành khách nào tới London sẽ phải trải qua những biện pháp an ninh bắt buộc. Hành khách cũng được thông báo trước qua email về kích thước và cân nặng của hành lý khi tới đây, lượng chất lỏng (rượu, bia) mang theo. Hàng loạt máy chụp tia X được triển khai ở sân bay, số lượng nhân viên túc trực cũng được tăng lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. 17.000 binh sỹ quân đội được triển khai cộng thêm 3.500 người sẽ được điều động tới đây sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các đường phố London. Ngoài ra còn có hàng nghìn nhân viên an ninh và cảnh sát cùng lực lượng đặc nhiệm, chống khủng bố, rà phá bom mìn, lực lượng chó nghiệp vụ…. được đưa vào phục vụ cho Olympic 2012. Bầu trời London cũng được bao phủ bởi lực lượng không quân tinh nhuệ với máy trăm máy bay chiến đầu, trực thăng. Vùng cấm bay cũng được thiết lập cách đây ít ngày để đảm bảo không xảy ra mối nguy hiểm tới từ trên không. Đặc biệt hơn, tàu sân bay lớn nhất thuộc hải quân Hoàng gia Anh - HMS Ocean – đã buông neo bên bờ sông Thames, London và đóng vai trò như một căn cứ di động sẵn sàng cho một chiến dịch đổ bộ nếu mối đe dọa xảy ra. Cảnh sát London khẳng định đây là chiến dịch an ninh lớn nhất mà họ từng tham gia. “Chiến dịch sẽ diễn ra trong 66 ngày và đảm bảo an ninh cho 1.000 điểm, bao gồm các điểm thi đấu trong sân và ngoài trời, các quảng trường, nơi tụ tập các cổ động viên”, đại diện cảnh sát London cho biết. Với những gì nước Anh “quảng cáo” thì thực sự việc làm của G4s đang là “con sâu làm rầu nồi canh”, làm hỏng hình ảnh của đất nước đồng thời khiến các đoàn tham dự Olympic lo ngại. Trong bối cảnh đó, không ít đoàn dự Olympic đã tìm cách tự bảo vệ mình trước khi nhờ tới lực lượng an ninh sở tại. Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Nentanyahu phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia CBS cho biết, lực lượng an ninh nước này đã lên kế hoạch bảo vệ riêng đoàn tham gia Olympic vì đang hiển hữu khả năng khủng bố nhắm vào Isreal. Isreal tỏ ra hết sức cẩn trọng vì 2012 là kỷ niệm lần thứ 40 vụ thảm sát tại Olympic Munich 1972 do các tay súng Palestine thực hiện khiến 11 người Israel thiệt mạng. Không chỉ Israel mà một số quốc gia khác hiện cũng đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Anh để bàn các biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt sau sự kiện G4s “bỏ của chạy lấy người”.
Minh Quang - (CNN, Reuters)
|