|
| Rondon đã chính thức “tháo chạy” khỏi Malaga. |
| |
(VnMedia) – Dường như những thông tin về bất ổn tại Malaga là có thật khi tiền đạo Rondon trở thành người mở màn cho cuộc “tháo chạy” sang Rubin (Nga). Mới tuần trước, thông tin về việc Santi Cazorla sẽ tới Arsenal tràn ngập trên các tờ báo Tây Ban Nha và đồng nghĩa với việc Malaga đang phải bán những ngôi sao trong đội hình để… trả nợ. Tuy nhiên, người chính thức đào tẩu khỏi La Rosaleda không phải Santi Carzola mà là Salomon Rondon. Hôm qua, chân sút Rondon đã trở thành người của Rubin Kazan với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Như thế, cuộc tháo chạy khỏi Malaga đã được khởi động, bắt đầu bằng Rondon, tiếp theo có thể là Carzola, Toulalan… Tiền đạo 23 tuổi là “Vua phá lưới” của CLB xứ Andalucia trong 2 năm vừa qua, kể từ khi anh đến đầu quân. Mùa 2010-2011, Rondon có 14 bàn/30 trận, mùa 2011-2012: anh sở hữu 11 bàn/37 trận tại La Liga. Không những thế, tuyển thủ Venezuela đang bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Anh đang dần hoàn thiện các kỹ năng để trở thành một cây săn bàn đẳng cấp thế giới.
Với những gì thể hiện trọng thời điểm gần cuối mùa bóng: 2 bàn/3 trận, anh hứa hẹn sẽ bùng nổ trong mùa bóng 2012-2013. Ngoài ra, đầu hè, khi chưa biết rõ ràng nội tình của CLB, HLV Manuel Pellegrini cũng từng khẳng định là “Rondon không phải để bán”.
Rất có thể, để sở hữu Rondon chắc chắn Rubin đã phải bỏ ra hơn con số 9 triệu euro, giá thị trường của anh. Bởi, ngoài CLB đến từ nước Nga, Tottenham, Juventus và cả Arsenal cũng đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự hâm mộ tiền đạo này.
Anh Tú - (theo Goal)
|