Thứ ba, 07/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Thiếu nữ 14 biến mình thành “sói hoang” tàn độc
Cập nhật lúc 06h21" , ngày 07/06/2011 -

(VnMedia) - Trong hai ngày 9 và 10/6, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án “My sói” và đồng bọn liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em ra xét xử trước pháp luật. Có ai tự hỏi: điều gì biến thiếu nữ 14 tuổi này thành “sói hoang” tàn độc?
 
Nữ quái 9x tổ chức hiếp dâm tập thể, quay clip
 
Cách đây chưa lâu lắm (7/2010), một vụ án tội phạm tuổi teen khiến dư luận thêm một lần bàng hoàng. Ấy là chuyện một cô bé 14 tuổi cầm đầu một băng nhóm để gây án. Mà toàn thực hiện những chuyện kinh hoàng như cướp của, hiếp dâm…
 
Và trong hai ngày 9 - 10/6 tới, cơ quan pháp luật sẽ đưa liền lúc 8 bị cáo liên quan đến vụ án ra xét xử. Các bị cáo gồm: Trịnh Thăng Long (19 tuổi, ở thôn Thái Yên, xã Công Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa); Đào Thị Thu Hương (tức My “sói”, 15 tuổi, ở số 260 Bạch Mai, Hà Nội); Nguyễn Xuân Thắng (18 tuổi, ở cụm 12, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàng (19 tuổi, ở tổ 13 phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; Lê Quang Vinh (20 tuổi, ở tập thể công trường 4 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội; Âu Thế Đoàn (19 tuổi, ở số 17 ngõ 209 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; Hoàng Trọng Đạt (19 tuổi, ở số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội; Trần Hoàng Nam (19 tuổi, ở số 206 - E2 T30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội).
 
Cáo trạng truy tố Đào Thu Hương (tức My “sói”) với các tội danh “hiếp dâm trẻ em”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. Cùng bị truy tố về ba tội danh trên còn có Trịnh Thăng Long, 19 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, người yêu của của My “sói”.
 
Pháp luật là luật pháp, luôn chính xác đến chân tơ kẽ tóc. Bởi thế mới có sự so sánh “Con người trong xã hội ràng buộc nhau bằng sợi dây pháp lý”. Tôi không muốn vỗ về hay xoa dịu mà chỉ thử lý giải nguyên nhân nào dẫn đến con đường lầm lỗi của My “sói”.
 
Chẳng có gì khó khăn khi nói về sự thiếu hụt trong sự giáo dục của gia đình với My “sói”. Bố mẹ bỏ nhau, đứa trẻ sống với ông bà ngoại cho đến khi họ mất. Những đứa trẻ bị bỏ rơi bao giờ cũng tội nghiệp, nó có thể trở thành tội phạm, hoặc trở thành nạn nhân của cái ác.
 
Chưa hết, nó còn là nạn nhân của sự vô cảm của người lớn. Ấy là những quán nét mở xuyên đêm; cả những chuyến taxi “vô hồn” nối liền quán nét với nhà nghỉ, để kệ cả đám trẻ hung đồ đánh nhau loạn ngầu ở bên dưới.
 
Và nhiều nguyên nhân nữa, đứa trẻ như một tờ giấy trắng mà xã hội và người lớn muốn gì lên đó thì viết, chúng sẽ tiếp nhận. Một đứa trẻ không có bố mẹ kè kè bên cạnh như My “sói” thì sao? Chỉ bước ra đường, nó sẽ đụng phải vô số những cạm bẫy. Có quá nhiều nguyên nhân tích hợp để hình thành một tính cách My “sói”. 
 
 Ảnh minh họa

 My "sói" vẫn hồn nhiên một cách lỳ lợm tại cơ quan điều tra


Có lẽ cũng là điều dễ hiểu khi đọc những dòng comment đầy hằn học của My "sói" viết trong blog của "chồng" (Trịnh Thăng Long): "Vợ chết đây. Chồng sống vui vẻ nhé. Đừng vì vợ mà đánh mất đi tất cả. Vợ sẽ không bao giờ xuất hiện trên cái thế giới đầy đau khổ này nữa. Xin lỗi. Lúc này vợ đã quá yếu đuối rồi. Vợ vào nick chồng, nhìn thấy những thứ vợ không hề muốn. Vợ đau lắm. Tại sao...".
 
Một đứa trẻ 14 tuổi, bị đẩy ra đường một cách vô tình hay hữu ý, thì làm sao nó có thể hoàn thiện nhân cách, khi mà xung quanh nó đầy rẫy những cạm bẫy, lọc lừa.
 
Ngày tới đây, Trịnh Thăng Long, Đào Thị Thu Hương (My “sói”) cùng các đàn em là Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Quang Vinh, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt và Trần Hoàng Nam những đối tượng đã gây ra 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 5 vụ cướp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.
 
Nhóm tội phạm sẽ phải đối diện với những mức án nghiêm khắc nhất. Nhưng xin đừng bức xúc bởi “tại sao một đứa oắt con lại nghĩ ra đủ trò ghê gớm như vậy?”. Trong chuyện này người lớn cũng có lỗi. Phải chăng My “sói” là nạn nhân của trò vị kỷ của người lớn chúng ta?


Trọng Hiếu


Mới cập nhật:
   Phát hiện xác nam giới dạt vào chân cầu (07/06/2011)
   Chủ cầm đồ đâm chết nữ khách hàng tại tiệm (07/06/2011)
   Khởi tố nguyên 3 sĩ quan Công an Tiền Giang (07/06/2011)
   Bắt 2 đối tượng vụ hỗn chiến ở Tây Hồ (07/06/2011)
Các tin khác:
    Giết người dã man giữa phố bằng kiếm(06/06/2011)
    Bị giang hồ chém chết vì "bùng" tiền cá độ bóng đá(06/06/2011)
    Dân hoảng loạn vì "sát thủ" múa dao giữa phố(06/06/2011)
    Mất 10 triệu chỉ nằm được với người đẹp 5 phút!(05/06/2011)
    Bắt đối tượng làm giả bằng đại học(05/06/2011)
    Mang súng Colt áp tải ma túy, gặp cảnh sát cơ động(05/06/2011)
    Một tổ trưởng chống tiêu cực bị giết, cắt tai(05/06/2011)
    "Dê già" 42 lạm dụng bé gái 11, lừa tình bé 13(04/06/2011)
    Bóc dỡ đường dây bán dâm cao cấp giá 3 triệu đồng(03/06/2011)
    3 thanh niên bị bắt vì nghi án trộm gỗ sưa(03/06/2011)
 Đọc nhiều nhất
Đánh án ma tuý, một cảnh sát trẻ hy sinh
33 tuổi, giở trò đồi bại với bà lão 69 tuổi
Lộ diện ông chủ “động lắc” phố Yên Phụ
Vụ thiếu tá "gạ tình": Nạn nhân bị chết oan?
Luật sư HLV “bị đánh”: Tự tin sẽ thắng kiện
Dọa giết cả nhà để tống tiền, cưỡng dâm người tình cũ
Hung thủ sát hại giám đốc doanh nghiệp đầu thú
Luật sư HLV “bị đánh”: VNA xin lỗi vẫn khởi kiện
Hà Nội: Vừa bị bắn, vừa bị chém giữa phố
Một tổ trưởng chống tiêu cực bị giết, cắt tai
Phản hồi nhiều nhất
3 con gái học đại học cùng dìm bố xuống ao (102)
Thiếu tá công an dùng thắt lưng đánh người (30)
Khởi tố thiếu tá công an đánh dân? (24)
Có thể xử lý hình sự Thiếu tá công an đánh người (14)
Xử kín vụ Sầm Đức Xương là vi phạm luật tố tụng (10)
Người bị đánh gãy cổ vì bênh xe ôm đã tử vong (9)
VNA gặp luật sư HLV "bị đánh": Chưa giải quyết gì! (9)
22 năm tù cho nhóm rạch đùi 18 đùi nữ sinh (8)
Vụ thiếu tá "gạ tình": Nạn nhân bị chết oan? (8)
Luật sư HLV “bị đánh”: VNA xin lỗi vẫn khởi kiện (7)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5