|
Sau kỳ nghỉ tết 9 ngày, đường phố Hà Nội lại trở về với không khí ồn ào, náo nhiệt thường nhật do người dân từ các tỉnh thành quay lại đây để làm ăn, sinh sống.
Giống như mọi năm, trong những ngày Tết nguyên đán, khi người dân ngoại tỉnh trở về quê ăn tết, những thành phố lớn bỗng trở nên thênh thang, yên ả thì nhịp sống đô thị sôi động sẽ lại quay về cùng dòng người đổ lên thành phố sau tết. Và chính guồng quay hối hả này đã trở thành một quy luật tất yếu trong nhịp sống đô thị suốt bao năm qua.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người dân ngoại tỉnh đổ về Hà Nội đông nhất trong 3 ngày mùng 6, 7,8 Tết. Theo Công ty Quản lý Các bến xe Hà Nội, trong những ngày này, có khoảng 6.500 xe và khoảng 120.000 hành khách về đến 3 bến xe chính của Hà nội là Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm. So với năm ngoái, con số này tăng 30%. Kỳ nghỉ tết chính thức kéo dài 9 ngày, cho nên trong ngày trở lại, hầu hết ai cũng mang tâm lý thỏa mái sẵn sàng trở lại guồng quay cuộc sống. “Chỉ biết cố gắng hết mình thôi, cuộc sống ở Hà Nội luôn vận động, năm mới cố đạt được những mục tiêu đặt ra”, anh Lê Thái Sơn, người Thanh Hóa chia sẻ.
Không chỉ đi xe khách, mọi ngả đường, người dân tấp nập về Hà Nội bằng xe máy. Sự náo nhiệt này có thể dễ dàng nhận thấy tại các cửa ngõ của thủ đô khi dòng người hối hả đổ dồn vào thành phố. Ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà hoặc nơi thuê trọ của mình trong thành phố để tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới khi các công nhân viên chức chính thức đi làm và nhiều cửa hàng, quán xá cũng bắt đầu mở cửa trở lại. “Cuộc sống HN lúc nào cũng thế, hy vọng năm nay bận rộn hơn, không khó khăn như năm trước”, chị Nguyễn Thị Bích, Nam Định cho biết. Sáng thứ hai, lại là một buổi sáng bận rộn và đông đúc trở lại, thủ đô bước vào guồng quay làm việc mới của năm Nhâm Thìn, hy vọng sẽ mang lại nhiều thành quả mới.
(theo Infonet.vn)
|