Thứ ba, 07/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Thiếu nữ 14 biến mình thành “sói hoang” tàn độc
Giết người dã man giữa phố bằng kiếm
Bị giang hồ chém chết vì "bùng" tiền cá độ bóng đá
Dân hoảng loạn vì "sát thủ" múa dao giữa phố
Mất 10 triệu chỉ nằm được với người đẹp 5 phút!
Bắt đối tượng làm giả bằng đại học

Trùm ma tuý ngoại quốc lĩnh án tù chung thân
Cập nhật lúc 08h38" , ngày 23/03/2011 -

(VnMedia) - Trong 2 ngày 21 - 22/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Đan (51 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang) và Thao Lao Cư (35 tuổi, quốc tịch Lào) cùng đồng bọn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lộ đường dây ma tuý từ vi phạm giao thông

Theo cáo trạng, 23h20 ngày 20/11/2008, Tổ Cảnh sát trật tự thuộc Công an số 1 huyện Từ Liêm kiểm tra xe ôtô BKS 33A-0946 đỗ sai quy định trên vỉa hè đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội. “Có tật giật mình” đối tượng Nguyễn Quang Đan đang ngồi ở hàng ghế sau cùng Thao Lao Cư hốt hoảng trèo lên ghế lái định nổ máy xe bỏ chạy nhưng lập tức bị Tổ công tác giữ lại kiểm tra hành chính.

Đối tượng Đan bối rối vội giấu chiếc túi nilon màu đen  xuống dưới chân, rồi móc ví lấy 3,3 triệu đồng định hối lộ cho tổ công tác để được bỏ qua. Tuy nhiên trước sự kiên quyết của các chiến sĩ công an, hai đối tượng và chiếc xe đã bị đưa về trụ sở. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ của Đan 300 nghìn USD, 1 xe ôtô Matiz, 18 triệu đồng, điện thoại di động cùng thẻ tín dụng. Thu giữ của Thao Lao Cư 5.000 USD, 8,4 triệu đồng, 10.000 Kíp Lào, hộ chiếu, chứng minh nhân dân cùng một số giấy tờ khác xác định thân nhân Thao Lao Cư.

 Ảnh minh họa

 Bị cáo Kim khai nhận hành vi của mình tại toà


Lý giải về số tiền 300 nghìn USD, đối tượng Đan khai là tiền góp vốn của nhiều người để buôn bán ô tô. Còn lý giải về sự có mặt cùng nhau trên xe ôtô vào lúc nửa đêm, cả Đan và Cư đều khai báo không trùng khớp, có nhiều điểm nghi vấn.  Nghi ngờ đây có thể là hai đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy trái phép, CA huyện Từ Liêm chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra. Mở rộng chuyên án điều tra, một đường dây ma túy xuyên quốc gia liên quan các đối tượng trên đã bị bóc gỡ.

Theo tài liệu điều tra, Đan quen với Cư qua một người bạn. Cư bảo với Đan có heroin cần bán. Sau đó, hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc. Trước khi quen với Cư, Đan đã có mối quan hệ làm ăn với Bế Thị Kim từ hơn 10 năm trước. Sau khi ra Kim ra tù về tội mua bán ma túy, đã tìm gặp lại Đan và nối lại quan hệ bị ngắt quãng. Ngày 2/9/2008, Đan lên Mộc Châu, Hòa Bình chơi rồi nhận được điện thoại của Kim nhờ mua hộ 2 bánh heroin.

Đến 15h cùng ngày, Đan và Kim gặp nhau tại một nhà nghỉ. Đan điện cho Cư mang 2 bánh heroin. Hai bên thỏa thuận 7.000USD mỗi bánh. Tuy nhiên do Kim chỉ mang 9.000USD nên nói với Đan đứng ra bảo lãnh cho nợ. Ngày 20/11/2008, Cư điện để đòi nốt 5.000USD đồng thời giao dịch bán lượng heroin khác cho Đan. Trước khi đi, Đan lấy ở két 300 nghìn USD.

Đến khu vực bến xe Mỹ Đình, hai bên gặp nhau. Lúc này có cả Nguyễn Quang Duy đi cùng. Cả nhóm ăn cơm xong, Duy về quê, còn Đan và Cư ở lại trên ô tô giao dịch. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, chiếc xe của Đan bị cảnh sát kiểm tra vì đỗ sai quy định. Lúc đó, Đan vứt bọc tiền xuống dưới chân và móc ví lấy 3,3 triệu đồng hòng hối lộ cảnh sát. Cùng với lời khai của Đan, Cư cũng thừa nhận trước đó bán hai bánh heroin cho một phụ nữ (sau này được xác định là Kim) và đã cho nợ lại 5.000USD.

Ngày gặp Đan ở bến xe Mỹ Đình, Cư vừa để đòi nợ, vừa hỏi về số tiền Đan mang theo. Theo đó, Cư sẽ điện cho một người tên Thào A Vàng biết lượng tiền đối tác có để chuẩn bị số lượng heroin tương ứng.

Vừa nhận được số tiền nợ, nhưng chưa kịp giao dịch, hành vi của Cư và Đan bị phát hiện.

Đứng trước vành móng ngựa vẫn quanh co

Ra trước vành móng ngựa, ngoài Đan, Cư, Kim còn có Nguyễn Quang Duy, em họ Đan. Duy tham gia với vai trò cảnh giới cho những phi vụ làm ăn của anh họ. Trong hồ sơ, Duy khai 3 lần tham gia cảnh giới, sau đó đổi lại lời khai thành 2 lần. Tại tòa, Duy không thừa nhận hành vi của mình.

 Ảnh minh họa

 Các bị cáo đón nhận hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình


Vụ án từng bị đưa ra xét xử ngày 18/10/2010. Tuy nhiên, do lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn nên Tòa đã hoãn để điều tra bổ sung.

Đến phiên toà ngày 21/3, bị cáo Thao Lao Cư vẫn loanh quanh khi được hỏi về hành vi phạm tội của mình. Cư hiểu và nói tiếng việt rất tốt, nhưng đứng trước vành móng ngựa Cư đều phải trả lời qua người phiên dịch. Tại toà, đại diện VKS cho rằng, khi bị bắt Cư đã khai nhận hành vi của mình hoàn toàn bằng tiếng Việt trước cơ quan điều tra. Tuy nhiên, tại toà lại quanh co chối cãi rằng mình không nghe hiểu được tiếng Việt và phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó của mình tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã khẳng định: Lời khai đầu tiên của các bị cáo tại cơ quan điều tra là có căn cứ, phù hợp với diễn biến của vụ việc. Đó là cơ sở để khẳng định hành vi buôn bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo. Trong nhóm này, có Nguyễn Quang Duy được xác định là vai trò cảnh giới cho những phi vụ làm ăn của cả nhóm nên HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt hơn so với 3 bị cáo còn lại.

Chiều ngày 22/3, HĐXX  đã tuyên 4 bị cáo trên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đan còn bị truy tố về tội đưa hối lộ. Tòa đã tuyên phạt Cư, Đan, Kim tù chung thân, Duy 20 năm cùng về tội trên.  


Việt Dũng - (bài, ảnh)


Mới cập nhật:
   Thiếu nữ 14 biến mình thành “sói hoang” tàn độc (07/06/2011)
   Giết người dã man giữa phố bằng kiếm (06/06/2011)
   Bị giang hồ chém chết vì "bùng" tiền cá độ bóng đá (06/06/2011)
   Dân hoảng loạn vì "sát thủ" múa dao giữa phố (06/06/2011)
Các tin khác:
    Bắt băng cướp chuyên hiếp dâm tập thể(23/03/2011)
    Hai vụ trọng án vì giành bạn gái(22/03/2011)
    Nữ sinh lớp 12 bị người yêu sát hại ngay tại nhà(22/03/2011)
    Công an nổ súng không chế tên côn đồ(23/03/2011)
    Vẫn chưa bắt được hung thủ chém Chí Công(22/03/2011)
    Giết chết hai con vì ghen vợ(22/03/2011)
    Đi tù vì làm lộ đề thi(23/03/2011)
    Vụ đốt nhà báo: Ông Tâm phủ nhận bà Liễu(22/03/2011)
    Kỳ công vụ bắt Hà "Hồ" vì buôn ma tuý(22/03/2011)
    Tóm gọn nhóm trộm dây cáp điện trên Đại lộ Thăng Long(22/03/2011)
 Đọc nhiều nhất
Đánh án ma tuý, một cảnh sát trẻ hy sinh
33 tuổi, giở trò đồi bại với bà lão 69 tuổi
Lộ diện ông chủ “động lắc” phố Yên Phụ
Vụ thiếu tá "gạ tình": Nạn nhân bị chết oan?
Luật sư HLV “bị đánh”: Tự tin sẽ thắng kiện
Dọa giết cả nhà để tống tiền, cưỡng dâm người tình cũ
Hung thủ sát hại giám đốc doanh nghiệp đầu thú
Luật sư HLV “bị đánh”: VNA xin lỗi vẫn khởi kiện
Hà Nội: Vừa bị bắn, vừa bị chém giữa phố
Một tổ trưởng chống tiêu cực bị giết, cắt tai
Phản hồi nhiều nhất
3 con gái học đại học cùng dìm bố xuống ao (102)
Thiếu tá công an dùng thắt lưng đánh người (30)
Khởi tố thiếu tá công an đánh dân? (24)
Có thể xử lý hình sự Thiếu tá công an đánh người (14)
Xử kín vụ Sầm Đức Xương là vi phạm luật tố tụng (10)
Người bị đánh gãy cổ vì bênh xe ôm đã tử vong (9)
VNA gặp luật sư HLV "bị đánh": Chưa giải quyết gì! (9)
22 năm tù cho nhóm rạch đùi 18 đùi nữ sinh (8)
Vụ thiếu tá "gạ tình": Nạn nhân bị chết oan? (8)
Luật sư HLV “bị đánh”: VNA xin lỗi vẫn khởi kiện (7)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5