|
| Ảnh: Quang Anh |
| |
(VnMedia) - Đầu mùa, giữa mùa, các đội bóng V-League luôn có những ngoại binh đến thử việc, và xung quanh sân tập luôn có những câu chuyện bi hài rất thú vị. Từ những phát biểu của các HLV và cầu thủ nội “Việc thử ngoại binh ra sao hả chú”, “Nói thật nhé, cho chúng nó về hết rồi, thử cả chục thằng mà có thằng nào đá đấm ra hồn đâu, mất thời gian”, ông Vương Tiến Dũng, một người khá hiền lành đã từng nói như vậy. Ngay sát giai đoạn nghỉ trước lượt về, Vicem Hải Phòng đã tìm cách bổ sung lực lượng, bắt đầu thử việc ngoại binh. Việc thiếu hụt về lực lượng khiến đội bóng đất Cảng cần tìm được những cầu thủ tốt, và qua nhiều nguồn, “hàng” đổ về rất đông. “Cầu thủ thử việc đá như thế nào à, đấy, các bạn cứ nhìn thì biết”, ông Phan Thanh Hùng lắc đầu kèm một nụ cười không mấy tươi tắn, khi được một số PV hỏi về ngoại binh thử việc hồi đầu mùa ở HN T&T. “Được đã tốt, chú đang muốn có cầu thủ tốt lắm đây, khổ cái có được đâu”, ông Nguyễn Thành Vinh lắc đầu, lắc luôn cả cặp kính đen lẫn cái mũ lưỡi trai mà ông hay đội khi được hỏi về ngoại binh thử việc. Cầu thủ vốn vui tính, hay đùa trên sân tập, “chân nó to ngang đúng…bắp tay tớ cậu ạ”, một cầu thủ của HN T&T nói đùa với đồng đội về ngoại hình của Laumann, cầu thủ từng đá cho Chalke 04 đến thử việc. Dạo đầu mùa, Timothy cũng từng đến đá thử vài trận ở HN T&T. Sau khi bị Bò mộng đâm đầu húc bay ra khỏi sân, một trung vệ của HN T&T từng nói: “Kinh thật, đúng là bóng đá thể lực, sau thì thôi, tôi kệ cho ông phi, ông húc, tránh cho lành, phi thế mà không biết sút cho chuẩn thì cũng vứt đi thôi”.
 | Chân to như...tăm, làm sao cày được ở V-League |
Cầu thủ của Vicem Hải Phòng hay Hòa Phát HN đều có chung nhận định: “Tưởng đến đá kiếm tiền ở V-League mà dễ, mà ngon à, bọn em thấy nhiều thằng đá còn chẳng bằng dân đá phủi bên mình, nhìn thì đô con nhưng thể lực cũng thường, kĩ thuật thì vô cùng gỗ, đỡ quả bóng còn chả chuẩn kĩ thuật cơ bản”. Vài lần, để “xem thằng Tây mới ngon cỡ nào”, hậu vệ "Ta" phi vào chặt chém dọa vài phát, ông "Tây" đá phủi đụt luôn, thế thì làm sao chơi được ở V-League ngày càng quyết liệt. Nhiều nơi cầu thủ nội còn cởi mở, ngoại binh đến thử việc còn có bóng mà đá. Có chỗ người nào vào thử việc thì cứ phải xách xe không chạy cả trận, không thì được dí cho những quả chuyền cứ gọi là khó lòi mắt. Ông Tây nào vừa đến thái độ đã lồi lõm, có tí vênh váo lập tức bị quây, bị chặt chém tập thể, vừa đá vừa lắc đầu quầy quậy không hiểu tại sao. Đến chuyện của cầu thủ ngoại và các "cò" Ngoại binh đến thử việc dù sao cũng muốn thể hiện được mình, được kí hợp đồng, kiếm được thu nhập, đó là một nguyện vọng rất chính đáng và rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, sân bóng vốn rất khắc nghiệt, đá không nổi thì xin mời anh "lượn" cho nhanh. "Cò" mang cầu thủ đến thì đương nhiên muốn cầu thủ của mình thử việc thành công, có “tiền phế”, có thêm thu nhập và thêm uy tín. Trên sân Hàng Đẫy, mỗi khi HN T&T hay HN ACB thi đấu lại thấy có vài ông Tây lạ hoắc xuất hiện trên khán đài. Có lần, một ngoại binh từng xuống tận đường piste xin xỏ người môi giới vài đồng. Cầu thủ này sang Việt Nam mà chưa kiếm được việc, thu nhập không có. "Cò" rút 200 nghìn đồng ra dúi vào tay bảo tiêu tạm, cầu thủ này lại kì kèo xin thêm, rút cuộc người môi giới nhăn mặt khó chịu đưa thêm cho 1 tờ 200 nghìn đồng nữa. Thế đấy, V-League giờ đâu còn là thiên đường cho ngoại binh "trình còi" đến kiếm tiền dễ dàng. “Này, nhớ chú ý thằng kia nhé, nó đá ngon đấy, nó từng chơi cho…”, cò cầu thủ một đôi lần vẫn cứ hay rỉ tai phóng viên ra sân xem đội bóng tập luyện. Những cái “từng chơi cho…” kia nghe qua toàn chỗ khủng cả, rất chất lượng, hết ngoại hạng Anh rồi đến cả cả Bundesliga.
Cầu thủ ngoại mới chân ướt chân ráo sang Việt Nam, lạ nước lạ cái khiến nhiều khi ứng xử rất ngộ. Ông bầu, người to nhất đội bóng đi qua thì không chào, đôi khi thấy vài phóng viên trông mặt có vẻ ngầu ngầu thì lại tươi cười cúi gập đầu từ xa. Phóng viên nhà ta cũng vui tính, xem vài pha bóng biết ngay đá không ra gì, khi ông Tây đá xong còn đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tiến luôn đến vỗ vai động viên: “Oh, good, good player” làm ông cầu thủ trình độ phủi kia sướng rơn nở nụ cười toe toét.
 | Trụ lại và thành công được như Gaston Merlo đòi hỏi phải có năng lực thực sự |
Ngoại binh thử việc đôi khi còn rất thích chụp ảnh, có những cầu thủ cứ thấy máy ảnh giơ lên, hướng vào mình lập tức tạo dáng rất ngộ nghĩnh, pose hình rất tự tin và…xì-tin. Chuyện ra sân tập nhiều lúc cũng rất hài, 3 ông Tây to đùng ngồi trên một chiếc xe Wave, nhìn qua chỉ sợ chiếc xe sắp gẫy làm đôi đến nơi. Giai đoạn nghỉ đã hết, tính sơ sơ mỗi đội bóng có vài chục ngoại binh đến thử việc thì phải có đến cả trăm cầu thủ muốn tìm kiếm cơ hội tại V-League. Nhưng những bản hợp đồng được kí chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều người ôm ước vọng đổi đời khi sang chơi bóng ở Việt Nam, nhưng cũng chừng ấy sự thất vọng ra về, xôi hỏng bỏng không. Kiếm được việc ở “giải bóng đá hàng đầu Đông Nam Á” đâu có dễ. Con đường dẫn ra khỏi sân tập của HP.HN, HN ACB ở Mỹ Đình trong buổi chiều hè bụi bặm và nắng nóng. Sau một buổi tập, hoàng hôn buông xuống và có một vài cầu thủ ngoại binh cặm cụi, mệt mỏi lê bước ra về, hình ảnh đó cái gì đó tội tội, đáng thương. Ở đâu cũng vậy, ai cũng phải khó nhọc tìm kiếm vận may cho mình, nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt, cần phải có trình độ và năng lực thực sự thì mới đi lên và thành công được.
Quang Anh
|