|
(VnMedia) - Có một số cơ hội rõ nét kể từ đầu trận, tuyển Việt Nam lại không may mắn trong khâu ghi bàn. Còn đội chủ nhà Qatar tận dụng tốt cả 3 cơ hội có được để sút tung lưới của thủ thành Mạnh Dũng, mang lại lợi thế đi tiếp vào vòng loại thứ 3 cho đội chủ nhà.
Đánh giá cao sức mạnh ở hai biên của đội Qatar, HLV Falko Goetz bố trí Đình Đồng đá tiền vệ trái và hỗ trợ cho Văn Biển. Ngay ở vị trí trung vệ, hậu vệ Chí Công thay thế cho Anh Tuấn để đá cặp với Thành Long. Với thể hình và thể lực tốt, Công "Tây" có nhiệm vụ theo sát ngòi nổ Quintana của đội chủ nhà. Tiền đạo Công Vinh áp sát cầu môn nhất so với 4 tiền vệ trung tâm. Ở hai biên, Văn Quyết lẫn Trọng Hoàng thường nhô lên khi đội nhà có bóng. Khâu tổ chức và kiểm soát trung tuyến, đội trưởng Tài Em và Tấn Tài chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong sơ đồ 4-5-1.
Đội chủ nhà cũng tung gần như lực lượng mạnh nhất trong tay, HLV Rajevac cũng yêu cầu học trò chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tập trung và chịu khó đeo bám, khiến khả năng tấn công của đội chủ nhà gặp khó khăn. Phút thứ 6, tiền vệ Rizik có pha đá phạt sâu về phía sau cầu môn tuyển Việt Nam. Tận dụng cú đánh đầu chiến thuật của Bilal Mohamed, trung vệ Kasoula bay người đánh đầu nối mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Có bàn thắng sớm, Qatar cũng không dễ dàng nắm vững thế trận, khi thầy trò ông Goetz trình diễn lối đá chặt chẽ và khoa học. Ngay cánh phải, Quang Thanh gần như bịt chặt những pha leo biên tốc độ của Khalfan Ibrahim. Không những thế, tuyến tiền vệ còn chơi khá sắc với những pha đan bóng nhanh ở tầm trung lộ. Phút 20, Tấn Tài chuyền bóng loại cả cặp trung vệ đội khách. Chỉnh một nhịp để ngắm nghía, Công Vinh tung chân sút bóng bằng mu phải cực nhanh. Bóng đi mạnh nhưng đúng vị trí của Buharn đã chọn, nên thủ thành này kịp bay người đấm bóng cứu thua.
Thế trận ở cuối hiệp 1 càng trở nên hấp dẫn, khi Việt Nam chơi ngang ngửa với đội chủ nhà. Khi Quintana bị kèm chặt, lối chơi của đội bóng vùng Vịnh cũng gặp khó khăn. Họ còn bị lối chơi áp sát của tuyển Việt Nam gây khó khăn. Phút 45, Văn Quyết nhận được pha tạt bóng chính xác từng milimet từ Trọng Hoàng. Tiếc rằng pha đánh đầu nối từ cự ly 5m của Quyết lại đi chệch cột, dù thủ môn Burhan đã đứng chôn chân nhìn bóng.
Thủ thành Mạnh Dũng mắc sai lầm
Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn cầm bóng khá sắc nét. Nhưng đôi chút sơ sẩy của thủ môn Mạnh Dũng đã làm phá sản lối chơi của đội khách. Phút 52, Mạnh Dũng không khép góc gần nên để pha sút bóng của hâu vệ Mubarrak từ cánh phải đi thẳng vào lưới. Chưa dừng lại đó, phút 68, Dũng lại có pha lao ra phối hợp không ăn ý với trung vệ đội nhà. Bóng bật tay Dũng tìm đến cầu thủ Qatar, và công việc sau đó của chân sút mới vào sân Yusef Ali là đệm bóng ấn định tỷ số 3-1, sau cú móc người chuyền bóng của Khalfan Ibrahim. Nhận những bàn thua sau sai sót của thủ môn, đội bóng áo trắng vẫn không nhụt chí. HLV Goetz còn thúc giục học trò dâng lên để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 53, Tấn Tài chút nữa tạo ra bất ngờ với cú đá phạt chếch bên cánh trái từ tầm 22m. Do thủ thành Burhan lao ra đoán sai hướng tạt bóng, chút nữa bóng đi thẳng vào cầu môn đã bỏ trống của đội chủ nhà.
Liên tục sau đó, HLV Goetz đưa Quang Hải và Ngọc Thanh vào sân gia tăng sức tấn công. Nhưng những cơ hội của đội khách đều không thể biến thành bàn thắng. Phút 90, Ngọc Thanh cướp bóng trong chân Kasoula rồi chuyền vào cho Công Vinh chọn bóng. Tiếc rằng một cầu thủ khác của đội chủ nàh kịp lùi về bọc lót và phá bóng. Dù để thua đậm 3-0, tuyển Việt Nam vẫn có nhiều tiếc nuối khi chơi ngang ngửa và có 2 cơ hội mười mươi để ghi bàn. Về phần đội chủ nhà gần nhứ nắm vé đi tiếp vào vòng 3, dù còn trận lượt về ở Hà Nội vào ngày 27/7 tới đây.
Đội hình ra sân: Qatar: Burhan - Mohamed Sayed (Monteize 83'), Kasoula, Bilal Mohamed, Mubarrak - Mohamed Razark (Yusef Ali 59'), Wesam Rizik, Lawrence, Khalfan Ibrahim (Ismails 90'+2), Ibrahim Majid - Quintana, ĐTVN: Mạnh Dũng - Quang Thanh, Chí Công, Long Giang, Văn Biển - Trọng Hoàng, Tấn Tài, Tài Em, Đình Đồng (Quang Hải 59'), Văn Quyết (Thành Lương 70') - Công Vinh (Ngọc Thanh 75').
Phan Long
|