Thứ bẩy, 24/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Tăng Trung Nghĩa: “Thà nhịn ăn chứ không mua giải!”
Cập nhật lúc 12h53" , ngày 24/12/2011 -

(VnMedia) - “Điều kiện cần và đủ trước nhất của một người làm mẫu là sự tự tin! Tôi thấy mình có “khiếu” và “lì”. “Lì” ở đây được hiểu theo nghĩa dám làm và dám thử, không sợ khó khăn hay cản trở gì để thực hiện được ước mơ và hoài bão của riêng mình!” – người mẫu Tăng Trung Nghĩa chia sẻ.

- Sau 4 năm trở về anh cảm thấy nghề người mẫu hiện nay có gì khác?

Thế hệ người mẫu trẻ bây giờ ngày càng nhiều, cao và đẹp hơn, show diễn và cơ hội để thăng tiến trong nghề cũng nhiều hơn, nhưng để định hình được một phong cách thực sự riêng, để mọi người nhận ra và nhớ lâu hơn (hiểu theo nhiều nghĩa) thì cần có nhiều thời gian để mài dũa và khổ luyện hơn nữa. Đó cũng luôn là mục tiêu không chỉ của riêng tôi, mà còn là của hầu hết các anh chị, em người mẫu khác!

Ảnh minh họa

Người mẫu Tăng Trung Nghĩa

- Giả sử trong một chương trình thời trang, anh bị gạt tên ra chỉ vì không có danh hiệu, anh nghĩ sao?

Một câu hỏi hay và rất thật. Thế này, tôi xin trả lời theo hai góc nhìn nhé: Nếu nhìn theo góc làm việc chuyên nghiệp, đó có thể là yêu cầu của chương trình, cũng có thể là vấn đề và cách thức làm việc của cả một ê-kip nói chung hay của người đạo diễn chương trình đó nói riêng. Nếu suy nghĩ và trả lời theo cách của tôi, thì tôi thà nhịn một bữa ăn, chứ sẽ không gom tiền để mua giải!

- Tăng Trung Nghĩa có bao giờ bị ngã giá hay “hăm dọa” phải “đi khách” chưa?

Anh nghĩ sao? Ngã giá thì dĩ nhiên có. Có đều đặn. Nhưng hăm dọa thì chưa. Tôi chỉ thấy tôi thường dọa người khác bằng những phát ngôn thẳng thừng như thế này nhiều hơn. (cười)

- Hiện nay có một số model nam lẫn nữ không ngần ngại chụp nude, sao anh không thử, biết đâu sẽ nổi tiếng hơn?

Tôi cũng có nghe, có thấy và tự tìm hiểu thêm để không bị lỗi thời với nhịp sống lẫn xu hướng hiện đại ngày nay. Có thể tôi khá cố hữu, nhưng đến một lúc nào đó, nếu muốn thử, chắc tôi phải tìm cho ra được cái gì khác hay mới mẻ hơn để mà…bảo vệ! (cười)

Ảnh minh họa

- Phải chăng anh không tự tin về ngoại hình của mình?

Tôi nghĩ anh hỏi câu này thì không được phù hợp cho lắm. Điều kiện cần và đủ trước nhất của một người làm mẫu là sự tự tin!

- Cơ duyên nào đã mang anh đến với phim Cho Một Tình Yêu? Đó có phải là sự “lấn sân” sang nghệ thuật điện ảnh đầu tiên của anh?

Một người anh của tôi giới thiệu mà mời tôi vào một vai khách mời cho phim này. Lần đầu tiên được trải nghiệm với phim ảnh bên cạnh những tên tuổi anh chị nghệ sĩ lớn như Mỹ Tâm, Hiếu Hiền, Minh Thuận, Tuấn Hưng,… khiến tôi rất vui và vinh hạnh. Chỉ tiếc là vì quỹ thời gian không cho phép nên tôi không có cơ hội để nhận một vai “nặng ký” hơn. Tôi nghĩ, nếu cho tôi có thêm những cơ hội trải nghiệm và thử sức trong thời gian sắp tới, thì việc “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh không phải là điều không thể!

- Theo tôi biết đó là một vai rất nhỏ, anh không ngại?

Khi nghe anh hỏi câu này tôi chợt nghĩ đến hình ảnh của những chú kiến, chăm chỉ tha mồi về tổ! Thật ra, khi nhận vai và đọc kịch bản, tôi không phân biệt là vai nhỏ hay lớn. Tôi chỉ quan tâm đến tính cách, chiều sâu và khả năng của tôi như thế nào, làm được gì cho vai đó hay không. Cho dù nếu như tôi chỉ có một phân đoạn đi chăng nữa, nhưng để lại ấn tượng tốt và được nhiều người nhận ra thì tôi cũng đã thấy rất vui. Tôi vẫn đang trông chờ vào một vai “lạ” trong thời gian tới!

Ảnh minh họa

- Anh có nghĩ nghề diễn viên phù hợp với mình không?

Phù hợp hay không tôi nghĩ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là về kịch bản hay nội dung phim hoặc mắt nhìn của người đạo diễn với từng ứng viên nữa. Nhưng tôi thấy mình có “khiếu” và “lì”. “Lì” ở đây được hiểu theo nghĩa dám làm và dám thử, không sợ khó khăn hay cản trở gì để thực hiện được ước mơ và hoài bão của riêng mình!

- Tăng Trung Nghĩa là một người có tham vọng?

Tôi nghĩ, trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta ai cũng có ít nhiều những tham vọng riêng. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn thêm hai chữ “hoài bão”. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu riêng để phấn đấu và thử thách chính mình, dù có đôi khi thất bại hay thành công tôi vẫn thấy hạnh phúc vì ít nhất tôi đã hơn một lần thử. Hiện tại, tôi vẫn đang trên đường để thực hiện những hoài bão của mình, có thể là từ  những bước đi rất nhỏ. Tôi nghĩ đâu đó anh cũng có một con đường riêng cho mình chứ?

- Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước điều gì?

Tôi luôn mong ước tôi và gia đình của mình luôn được nhiều sức khỏe, trọn vẹn và bình an trong cuộc sống lẫn tâm hồn!

Ảnh minh họa

- Mục tiêu sắp tới của anh sẽ là gì?

Mục tiêu lớn nhất bây giờ của tôi là sự ổn định trong công việc và con đường mà tôi đã chọn. Sắp xếp và không ngừng học hỏi để làm việc được trôi chảy và tốt hơn. Không quá tham lam nhưng tôi muốn tìm kiếm được những sự thăng hoa và thăng tiến trong công việc. Mà khi nói như vậy thì không chỉ đơn giả là mục tiêu nữa mà hơn thế, đó là mơ ước và hoài bão.

- Chúc anh đủ năng lượng để hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của mình.


Gia Hoàng


Các tin khác:
    Những sao nhí đình đám nhất Hollywood(24/12/2011)
    Tùng Dương: "Tôi đã thăng hoa với "Những chuyến đi"(23/12/2011)
    Trương Thế Vinh gượng dậy sau cú sốc mất cha(22/12/2011)
    Những hình ảnh xúc động của Hoa hậu đã qua đời(21/12/2011)
    Đại Nhân lên án đạo nhạc và thảm họa Vpop(21/12/2011)
    Hoa hậu Đền Hùng tình tứ bên "phi công trẻ"(21/12/2011)
    Hoa hậu Venezuela qua đời vì ung thư vú(19/12/2011)
    Đôi bạn Vũ Thu Phương - Diệu Hương rủ nhau lấy chồng(19/12/2011)
    Những hình ảnh khép lại LHP Việt Nam 17(18/12/2011)
    Phương Thanh - Kẻ "tay ngang" có duyên với điện ảnh(18/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
Đại Nhân lên án đạo nhạc và thảm họa Vpop
Trương Thế Vinh gượng dậy sau cú sốc mất cha
Giáo sư Xoay: “Tôi thấy có lỗi với Phương Linh”
Những hình ảnh xúc động của Hoa hậu đã qua đời
Những người đẹp tên Trinh gây xôn xao showbiz Việt
Xôn xao clip sex của cựu Hoa hậu Hàn Quốc
Hoa hậu Đền Hùng tình tứ bên "phi công trẻ"
Tân Nhàn "sinh đôi" album cuối năm Tân Mão
Từ Hạnh Vân: Là diễn viên, sợ gì cảnh "nóng"
Hoàng Thùy Linh gây sốc với cú xoạc chân hết cỡ
Phản hồi nhiều nhất
Tân Nhàn "sinh đôi" album cuối năm Tân Mão (38)
Lê Hoàng: Tôi không quan tâm dư luận! (9)
Giáo sư Xoay: “Tôi thấy có lỗi với Phương Linh” (9)
Lý Nhã Kỳ lần đầu trong đời... đi xe đạp (4)
Trung Dũng: Không rõ ràng tiêu chí "Cặp đôi Hoàn hảo" ! (4)
Minh Quân: "Tôi không bỏ thi Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Hà Anh quyết không "mua" điểm "Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Văn Mai Hương:"Đừng coi lực sỹ như ca sỹ!" (3)
Việt Nam đột ngột có Đại sứ Du lịch (2)
Giáo sư Xoay: “Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo” (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612