Thứ năm, 29/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp: Dương Quốc Hưng là bờ vai để tựa
Những điều thú vị chưa ai được biết về Hà Hồ
Người đẹp Việt “lao đao” vì sự cố vạ miệng
Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Khắc Việt quậy tưng bừng Đêm Noel
Dương Triệu Vũ không muốn bị gắn mác hải ngoại
Điều chưa biết về "bà trùm" Next Top Model

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp: Dương Quốc Hưng là bờ vai để tựa
Cập nhật lúc 07h15" , ngày 29/12/2011 -

(VnMedia) - Phố hoa Đà lạt đang ngập tràn sắc hoa và không khí khẩn trương chuẩn bị cho khai hội Festival Hoa 2012 và chào đón năm mới. Nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã cùng ca sĩ Dương Quốc Hưng ra mắt album Đà Lạt cuối đông để góp thêm một sắc màu trong những ngày lễ hội.

Hãy cùng phỏng vấn nhanh với nhạc sĩ Quỳnh Hợp xung quanh album Đà lạt cuối đông trong một ngày cuối đông tại thành phố sương mù.

- Chị lại ra album?

Vâng, cũng chỉ để thấy rằng mình đang còn làm việc. Âm nhạc mà nằm trên giấy thì chẳng có giá trị gì. Nó phải được vang lên. Phát hành album cũng là tiếp tục duy trì những điều say mê của mình.

- Và lại là những ca khúc về Đà Lạt…?

Vì yêu, thế thôi. Nếu ai đã lên Đà Lạt chắc hẳn sẽ có cảm tình và quyến luyến thành phố xinh đẹp ấy. Đời sống tinh thần của bạn sẽ khác khi đến Đà Lạt nếu có một kỷ niệm nào đó ở nơi được mệnh danh là xứ sở của tình yêu như thế.

- Một album chỉ dành cho một giọng ca của nam ca sĩ Dương Quốc Hưng liệu có thể lối cuốn người nghe?

Trong tình yêu, phụ nữ cần có một bờ vai để tựa. Dương Quốc Hưng là “bờ vai” vững trãi và ấm áp đầy đam mê trong album này với những tình khúc ngọt ngào và trong trẻo.

Không cuồng nhiệt và bùng nổ, Dương Quốc Hưng nhẹ nhàng cuốn hút người nghe bằng sự liên kết giữa các đặc tính riêng biệt của nhiều dòng nhạc: Trữ tình, bán cổ điển, pop, âm hưởng dân gian,… Đó là sự pha trộn để đi đến hợp nhất, đậm sắc màu Đà Lạt khiến người nghe cũng bâng khuâng, xao xuyến, ước mong được đến Đà Lạt.

Ảnh minh họa

Nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp

- Chị thường sáng tác khi nào ?

Vào lúc khó có thể nói ra những suy nghĩ thầm kín từ đáy lòng mình. Lúc ấy âm nhạc sẽ ngân lên... Cảm xúc một khi quá đa dạng nó bắt buộc phải được diễn tả bằng âm thanh và… tôi viết.

Album Đà lạt cuối đông hầu hết là những ca khúc phổ thơ của nhiều tác giả đã có nhiều kỷ niệm với Đà lạt. Đó là những bài thơ đã tạo cảm hứng chắp cánh cho những thanh âm của những câu chuyện tình ngân lên… Những lương duyên âm nhạc ấy có được từ những chuyến đi tới nhiều vùng khác nhau, những lần gặp gỡ bất chợt với bạn, với thơ.

- Dương Quốc Hưng trong album này có làm chị hài lòng?

Dương Quốc Hưng là giọng nam cao trữ tình, âm vực rộng và rất đẹp chỉ chờ… chút may mắn nữa thôi.

Có thể nói, ca sĩ Dương Quốc Hưng khéo léo song hành quấn quýt cùng những giai điệu được chắp cánh từ những bài thơ nhiều hoài niệm, nhiều khắc khoải của những nhà thơ đã yêu và có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt. Album Đà Lạt cuối đông là một tổng thể hài hoà không phô trương. Mỗi cá thể không lấn lướt nhưng đủ để bộc lộ cá tính riêng biệt của tôi, của tác giả thơ và của ca sĩ thể hiện.

- Chị có thể chia sẻ vài nét khái quát về những ca khúc trong Đà Lạt cuối đông?

Album là những bản tình ca qua sự thể hiện giản dị, nhã nhặn và tinh tế của Dương Quốc Hưng mang đến cho người nghe những khoảng thanh bình, lặn sâu nơi góc khuất tâm hồn với các ca khúc như: Lạc giữa phố hoa (Quỳnh Hợp), Ngỡ như là giấc mơ (thơ Mai Hữu Phước), Tùy hứng cuối đông (Uông Thái Biểu), … Những bản tình ca khiến cho những người đã yêu cảm thấy được yêu nhiều hơn, đươc trở về kỷ niệm thuở ban đầu; khiến cho những người chưa yêu thêm khát khao được yêu, được mở lòng đón nhận tình yêu.

… và cũng bộc lộ cá tính riêng của Dương Quốc Hưng là lãng mạn, bay bỗng và níu kéo với Đêm hội hoa hồng, Xe đạp đội cuống phố, Lớn lên cùng Đà Lạt (Nguyễn Tấn o­n), Đà lạt mờ sương (Phạm Minh Châu)… 

… cả những chuyện tình còn mãi trong tâm tưởng, để trái tim được thắp lửa bâng khuâng, buồn nhớ như: Bâng khuâng Đà Lạt (Trần Ngọc Trác), Mưa chiều Đà Lạt, Dã Quỳ em (thơ hồ Minh), Chông chênh chiều (thơ Khắc Dũng), Hoa chờ em (thơ Phạm Quốc ca), … Tình yêu luôn đến bất ngờ và không ai có thể chế ngự được con tim, để rồi khi trôi qua ta thấy chông chênh trong cái rét ngọt của những ngày đông và sự đợi chờ dai dẳng…

Ảnh minh họa

Bìa album Đà Lạt cuối đông

- Đà lạt cuối đông là album thứ 5 của chị về Đà Lạt. Điều gì ở Đà Lạt làm chị cứ vấn vương mãi thế?

Những album đó là những ca khúc về Đà Lạt trong nhộn nhịp festival hoa. Một Đà lạt đang chuyển mình: mới mẻ và đa sắc với sương mù giăng khắp phố, những cơn mưa êm đềm nhẹ nhàng, cái lạnh se se buổi sáng với ánh nắng vàng ươm, những con đường đồi dốc quanh co trong mưa lất phất, những đồi thông xanh ngắt và nhất là… những kỷ niệm… Đà Lạt như một chốn yên bình mà mỗi khi giông tố ta lại muốn về trú ngụ. Mỗi người nghe sẽ tìm thấy miền ký ức riêng trong những ca khúc tươi tắn, nhẹ nhàng và thiết tha, trầm lắng.

Đà Lạt hôm nay không còn là thành phố buồn mà là nơi hội tụ bạn bè bốn phương. Cuối đông, Đà lạt tự sưởi ấm cho mình bằng những sắc hoa lung linh rực rỡ của những lễ hội Hoa. Những ca khúc của tôi ra đời từ những chuyển động không ngừng của thành phố cao nguyên  quyến rũ và mến khách này.

Fetival HOA 2012, tôi có ca khúc Đà Lạt – thành phố festival HOA phổ thơ của nhà thơ Hồ Minh. Ca sĩ Dương Quốc Hưng sẽ biểu diễn bài hát này trong đêm bế mạc Festival Hoa được truyền hình trực tiếp từ sân khấu khu trung tâm Hòa Bình tối 3/1/2012 đem đến cho người nghe những cảm xúc trọn vẹn, nhớ những kỷ niệm mình bất chợt đánh rơi và cảm nhận được sự ấm áp trong những ngày cuối đông tại Đà Lạt.

- Cảm ơn nhạc sĩ và hy vọng là Đà Lạt cuối đông sẽ góp một sắc hoa nồng thắm dịp Festival hoa năm nay.


Gia Hoàng


Các tin khác:
    Những điều thú vị chưa ai được biết về Hà Hồ(28/12/2011)
    Người đẹp Việt “lao đao” vì sự cố vạ miệng(27/12/2011)
    Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Khắc Việt quậy tưng bừng Đêm Noel(26/12/2011)
    Dương Triệu Vũ không muốn bị gắn mác hải ngoại(25/12/2011)
    Điều chưa biết về "bà trùm" Next Top Model(25/12/2011)
    Diễm Hương đẹp rực rỡ đón Noel tại Hà Nội(24/12/2011)
    Tăng Trung Nghĩa: “Thà nhịn ăn chứ không mua giải!”(24/12/2011)
    Những sao nhí đình đám nhất Hollywood(24/12/2011)
    Tùng Dương: "Tôi đã thăng hoa với "Những chuyến đi"(23/12/2011)
    Trương Thế Vinh gượng dậy sau cú sốc mất cha(22/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
Trương Thế Vinh gượng dậy sau cú sốc mất cha
Đại Nhân lên án đạo nhạc và thảm họa Vpop
Tùng Dương: "Tôi đã thăng hoa với "Những chuyến đi"
Nam vương Khôi Nguyên: Tôi có đại gia chống lưng!
Những điều thú vị chưa ai được biết về Hà Hồ
Con gái Tổng thống Obama: 13 tuổi đã ra dáng thiếu nữ
Những hình ảnh xúc động của Hoa hậu đã qua đời
Những người đẹp tên Trinh gây xôn xao showbiz Việt
Xôn xao clip sex của cựu Hoa hậu Hàn Quốc
Hoa hậu Đền Hùng tình tứ bên "phi công trẻ"
Phản hồi nhiều nhất
Tân Nhàn "sinh đôi" album cuối năm Tân Mão (40)
Lê Hoàng: Tôi không quan tâm dư luận! (9)
Giáo sư Xoay: “Tôi thấy có lỗi với Phương Linh” (9)
Những điều thú vị chưa ai được biết về Hà Hồ (5)
Lý Nhã Kỳ lần đầu trong đời... đi xe đạp (4)
Trung Dũng: Không rõ ràng tiêu chí "Cặp đôi Hoàn hảo" ! (4)
Minh Quân: "Tôi không bỏ thi Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Hà Anh quyết không "mua" điểm "Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Văn Mai Hương:"Đừng coi lực sỹ như ca sỹ!" (3)
Việt Nam đột ngột có Đại sứ Du lịch (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612