|
| Công Vinh sẽ có cơ hội ăn mừng ở trận gặp Ma Cao? |
| |
(VnMedia) - Ở nước Đức, món bia tươi truyền thống là đặc sản bên cạnh kỷ luật thép và môn bóng đá. Tân huấn luyện viên (HLV) Falko Goetz cũng muốn nhấm nháp món bia Đức hảo hạng và truyền cảm hứng Đức vào mỗi học trò. Và chiến thắng trở thành nhiệm vụ bắt buộc, toàn đội tự tin giành kết quả đậm đà khi đối thủ Ma Cao không quá mạnh. Thầy mới & sự ngọt ngào của "tuần trăng mật"
Gần 2 tuần làm việc tại đội tuyển quốc gia, ông Goetz hẳn nhiên cảm nhận được khó khăn trong 2 năm gắn bó với mảnh đất hình chữ "S". Đầu tiên là việc xây dựng lại đội hình, lối chơi theo đậm phong cách Đức mà ông đang mang trên mình. Công cuộc đó cần kéo dài và mất vài năm để hoàn thành, cũng như sự tin tưởng từ VFF lẫn người hâm mộ. Nhưng trước khi nghĩ tới những kế hoạch vĩ mô, ông thầy người Đức cũng phải chứng tỏ mình xứng đáng với kỳ vọng của cả một đất nước 80 triệu dân hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Ở khía cạnh đầu tiên, thời gian làm việc hiện tại vẫn là "tuần trăng mật" cho người mới. Nhưng ông Goetz phải vượt qua bài "test" mang tên Ma Cao và giúp tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014. Khi đối thủ dưới tầm, nhiệm vụ hâm nóng tuần trăng mật và nhiệt huyết được đặt ra. Không còn là lối chơi phòng ngự từ thời Calisto, tuyển Việt Nam sẽ thổi lửa trên sân bằng lối chơi tấn công đầy tốc độ và sức mạnh. Ma Cao đã tiến bộ rất nhiều thời gian qua, nhưng nhìn như thế Ma Cao chưa phải đối thủ xứng tầm với đội chủ nhà. Ở hàng tiền vệ, đội khách vẫn coi bộ đôi Cheung Paulo - Che Chi Man là người quyết định lối chơi. Và mọi đường phát bóng dài đều hướng lên cho chân sút Chan Kin Seng tranh thủ dứt điểm. Một lối chơi thụ động và không quá biến hóa nếu so với đội hình đồng đều của Việt Nam đang sở hữu trong tay. Nhưng đối thủ này lại có quá nhiều đổi mới khi họ bổ sung hàng loạt ngoại binh từ Bồ Đào Nha, Hong Kong, Trung Quốc. Sự lỳ lợm và khó lường hơn, Ma Cao sẽ khiến cho chiến thắng đầu tiên của tân HLV F.Goetz thêm ý nghĩa và bớt đi sự nhàm chán. Còn nếu họ có sự đột biến lớn như Philippin làm được tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam phải chật vật rất nhiều mới có thể giành vé đi tiếp là điều chắc chắn. Chờ hàng công thăng hoa Dù tôn trọng đối thủ Ma Cao, HLV F.Goetz tin rằng Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm ngay tại sân Thống Nhất. Dẹp qua một bên những khó khăn về nhân sự, ông Goetz tin tưởng hàng công sẽ chơi bùng nổ. Sau nhiều ngày vật lộn với những con bài trong tay, ông Goetz đã có đội hình khả dĩ nhất cho mình. Khi Công Vinh - Quang Hải sẽ được đá chính ngay từ đầu. Cả hai đều không quen đá cắm, nhưng vốn ăn ý từ lâu, lại có tốc độ và khả năng tự gây đột biến, Vinh "còm" và Hải "gà" đủ sức bắn nát khung thành của Cheon Kit. Ở hàng tiền vệ, ngoại trừ "lão tướng" Tài Em, bộ ba còn lại còn rất trẻ và đầy tốc độ. Với sức mạnh vốn có, Trọng Hoàng sẽ đá trụ trong vai trò giữ nhịp và điều phối bóng. Còn ở hai biên, đôi cánh Văn Quyết, Thành Lương đủ sức gây ra bất ngờ với những pha đi bóng tốc độ xé nát hàng phòng ngự. Hàng thủ gặp khá nhiều xáo trộn do Phước Tứ vắng mặt, nhưng với thế trận tấn công đã có, rất khó các chân sút Ma Cao có thể uy hiếp cầu môn của Tấn Trường". Chân sút Công Vinh tuyên bố trước trận đấu: "Tôi và các đồng đội sẽ ghi bàn vào lưới của Ma Cao. Dù tuyển Việt Nam thay đổi lối chơi tấn công, nhưng tất cả đều thoải mái và tự tin trước trận đấu. Chúng tôi không muốn trận ra mắt của thầy Goetz gặp nhiều chắc trở. Tuyển Việt Nam sẽ chơi mạnh mẽ, tốc độ và đa dạng để đánh gục đối thủ". Ba điểm quan trọng và rất nhiều bàn thắng được ghi sẽ giúp cho ngày ra mắt của vị thầy mới thêm phần hoàn hảo. Không những thế, thầy trò ông Goetz cũng muốn dứt điểm trận đấu và đoạt vé đi tiếp ngay từ thời điểm này. Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 3-0. Đội hình dự kiến: ĐTVN: Tấn Trường, Quang Thanh, Anh Tuấn, Long Giang, Việt Cường, Trọng Hoàng, Thành Lương, Tài Em, Văn Quyết, Công Vinh, Quang Hải.
Ma Cao: Leong Cheon Kit, Ho Man Fai, Geofredo Cheung, Kwow Siu Tin, Ho Man Hou, Ko Cheng Hou, Lao Pak Kin, Cheng Paulo, Lwong Vernon, Che Chi Man, Leong Chong In.
Phan Long
|