|
(VnMedia) - Chàng ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh đã nhận được nhiều tình cảm đặc biệt của đối tượng khán giả khó tính trong minishow tại phòng trà WE cuối tuần qua. Là gương mặt đàn anh của lứa ca sĩ đang được khán giả teen yêu thích nhất hiện nay, WanBi Tuấn Anh đang ngày càng chứng tỏ được sự trưởng thành của mình, không chỉ về giọng hát, bản lĩnh sân khấu mà còn ở sự ủng hộ của đối tượng khán giả lớn tuổi hơn dành cho anh. Hát live liên tiếp gần 7 ca khúc, không chỉ là những ca khúc được yêu thích của mình mà còn có những bản nhạc xưa, WanBi Tuấn Anh đã nhận được những tràng vỗ tay, reo hò nhiệt liệt của khán giả.

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh ngày càng trưởng thành
Sau một thời gian trau dồi luyện thanh, giọng hát của WanBi Tuấn Anh được ghi nhận là có tiến bộ rõ rệt và giàu tình cảm hơn. Trước những lời khen dành cho mình, anh chân thành chia sẻ: “Tôi ý thức được mình không có được giọng hát bẩm sinh xuất sắc nên phải cố gắng trau dồi hơn những bạn bè đồng nghiệp khác gấp đôi, gấp ba để giọng hát của mình ngày càng tốt hơn. Nhận được những lời khen tặng của các khán giả lớn tuổi, tôi thật sự rất hạnh phúc”. Là khách mời đặc biệt trong đêm diễn này, cô ca sĩ Hàn Quốc Sky cũng khiến khán giả bất ngờ khi hát đầy cảm xúc ca khúc Ước gì và phiên bản tiếng Hàn của một ca khúc nhạc xưa từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua tiếng hát của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Lan, Mỹ Tâm… Lần đầu tiên ra mắt khán giả phòng trà, cô gái Hàn Quốc có tình yêu đặc biệt với Việt Nam cũng đã tạo được một dấu ấn đẹp bằng chính giọng hát của mình. Sau thành công của đêm diễn, WanBi Tuấn Anh cho biết, bên cạnh những ca khúc tư áng tác, sắp tới anh sẽ tiếp tục thể nghiệm dòng nhạc xưa, trước hết là để tặng cho mẹ và những người thân trong gia đình, sau đó là những khán giả lớn tuổi vẫn dành tình cảm yêu quý cho anh.

Màn kết hợp giữa Wanbi Tuấn Anh và ca sĩ khách mời - Sky
WanBi chia sẻ: “Trước đây, tôi từng cùng Tóc Tiên thử nghiệm với dòng nhạc xưa với những ca khúc như Niệm khúc cuối, Con đường màu xanh… trong album Chuyện tình vượt thời gian nhưng quả thực lúc ấy tôi chưa đủ trải nghiệm sống để chuyển tải những cảm xúc ấy. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, quan niệm sống và tính cách của tôi thay đổi rất nhiều. Sự trưởng thành đến với tôi một cách tự nhiên. Và tôi cảm thấy, ở thời điểm này, mình sẽ thể hiện được tốt hơn những ca khúc nhạc xưa bằng chính cảm xúc của mình”.
Gia Hoàng
|