|
(VnMedia) - Không có giọt nước mắt tiếc nuối nào rơi tại thánh địa Wembley trong trận chung kết Champions League của thập kỷ. Man Utd đã thua trận ngay trên sân nhà nhưng “quỷ đỏ” không cần tự trách mình vì đơn giản đối thủ của họ quá mạnh và bản lĩnh.
 | 2 chiến binh của MU lạc lõng ngay trên sân nhà! |
Khi vị trọng tài trẻ tuổi người Hungary - Viktor Kassai – nổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1 nghiêng về Barcelona, cầu thủ và BHL đội khách ùa cả ra sân để ăn mừng chức vô địch Champions League thứ tư trong lịch sử. Một góc nhỏ trên sân, các cầu thủ Man Utd áo trắng đứng im lặng như nhẫn nhịn và chấp nhận số phận. Không ít ống kính đã hướng về họ, chờ đợi những cảm xúc tuôn trào thường thấy của kẻ bại trận trong một trận chung kết kinh điển được chờ đợi. Nhưng không!!! Từ những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Giggs, Rooney, Carrick cho tới chàng trai trẻ Chicharito chỉ lặng lẽ nhìn vô định về phía khán đài. Không có chỗ cho những giọt nước mắt vào lúc này. Man Utd chẳng có gì để nuối tiếc trong một trận cầu mà họ đã tỏ ra quá lép vế trước đối thủ dù có lợi thế khán giả nhà, sân nhà! Bất lực trước tiqui-taca! Trước trận đấu quyết định của cả mùa giải, báo chí Anh hùa nhau hiến kế cho Sir Alex bằng việc mổ xẻ lối chơi tiqui-taca của đối thủ. Nào là chỉ cần không cho đối thủ khoảng trống để phối hợp, phong tỏa Messi, Xavi là Barcelona sẽ tự thua. Có lẽ việc làm của báo chí xứ sở sương mù hơi.... thừa! Vì với kinh nghiệm của mình, Sir Alex đủ trí lực để đọc vị lối chơi của đối thủ. Thậm chí bất cứ ai cũng có thể nhận biết lối chơi tiqui-taca của Barcelona khá đơn giản. Họ giữ bóng nhiều, đập nhả liên tục ở tuyến giữa với những “ảo thuật gia” hàng đầu như Xavi, Iniesta. Trong khi đó, Messi thường xuyên di chuyển để hút sự chú ý để Pedro và Villa rảnh chân thâm nhập vòng cấm đối thủ. Nhưng “sóc nhỏ” cũng có thể khiến đối thủ phải trả giá nếu lơ là với những pha đi bóng lắt léo, đầy ma thuật. Barcelona cũng thường xuyên để Alves dâng cao như một tiền vệ tấn công thứ tư và thường xuyên tung ra những đường căng ngang chết người vào trong.
 | MU (áo trắng) không tìm ra cách khắc chế lối chơi của Barca | Ai cũng tin tưởng với bộ óc vĩ đại của mình, Sir Alex biết cách trị Barcelona để trả món nợ cách đây 2 năm. Nhưng rốt cuộc tất cả đều ngỡ ngàng và thất vọng. HLV Ferguson cũng như “người đặc biệt” Mourinho và nhiều chiến lược gia khác cuối cùng cũng bất lực trước lối chơi vị nghệ thuật nhưng đầy hiệu quả của Barcelona. Sau trận đấu, chính Sir Alex cũng phải thừa nhận, ông chưa từng đối đầu với một đội bóng mạnh mẽ và hiệu quả như vậy trong hơn 20 năm cầm quân “quỷ đỏ”. Thất bại của Man Utd được báo trước ngay khi trận đấu mới bắt đầu. Nhìn vào hàng tiền vệ 4 người xuất trận của Man Utd, các CĐV đã không khỏi lo ngại. Giggs và Carrick đá cặp tiền vệ trung tâm, Park và Valencia ở 2 cánh. Flercher không xuất hiện, Sir Alex muốn Man Utd đá với cặp tiền đạo Rooney – Chicharito để có thêm sự lựa chọn cho tấn công. Ở độ tuổi 37 và đang rối ren vì vụ quan hệ bất chính với cựu hoa hậu xứ Wales, Giggs không thể đối chọi được với một hàng tiền vệ chất lượng và đồng đều của đối thủ. Carrick cũng chẳng hơn gì, anh cũng lặn mất tăm trước Xavi hay Iniesta. Khu vực giữa sân đã mất và Man Utd chỉ trông cậy vào những đợt lên bóng ở 2 cánh để tạo sự đột biến. Thế nhưng từ Park tới Valencia đều gây thất vọng. Đáng buồn nhất là trường hợp của Valencia. Cả trận anh không có được tình huống đi bóng, tạt cánh nào ra hồn. Tất cả chỉ là những pha phạm lỗi liên tục của Valencia với Messi hay Iniesta. Đó là hình ảnh phản ánh trung thực nhất sự bất lực của “quỷ đỏ”. Không có Fletcher, hàng tiền vệ Man Utd cũng thiếu đi sức mạnh cơ bắp cần thiết và số đông cầu thủ để áp đảo đối phương. Lẽ đương nhiên Rooney, Chicharito trở nên vô hại trước hàng thủ dạy dạn kinh nghiệm của Barcelona khi không được đồng đội làm bóng. Với thế trận như vậy chẳng ai ngạc nhiên khi Barcelona có bàn thắng mở tỉ số trước của Pedro. Có lẽ điểm sáng duy nhất của Man Utd là pha ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 thể hiển đẳng cấp của Rooney. Đúng như Ferdinand nhận xét trước trận đấu, Rooney sẽ là cầu thủ mà Man Utd tin cậy được ở cuộc đối đầu với Barcelona. Tuy nhiên, một mình anh chẳng thể làm gì hơn trước một tập thể nhợt nhạt và hoàn toàn bị ngợp trước lối chơi như thêu hoa, dệt gấm của đối thủ. Van der Sar và màn chia tay buồn! Trận chung kết Champions League với Barcelona là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của thủ thành người Hà Lan. Đó là màn chia tay buồn và không mong đợi của Van der Sar, nhất là khi anh đã chơi một trong những trận đấu rất hay của mình.
 | Van der Sar có màn chia tay buồn với MU |
Không ngoa ngôn khi cho rằng, cựu thủ thành của Juventus đã chặn tới hơn một nửa số cơ hội có thể thành bàn của Barcelona, giúp đội nhà tránh một thất bại với tỉ số kinh hoàng. Sắp bước sang tuổi 41 nhưng phản xạ của Van der Sar vẫn giúp các CĐV Man Utd yên lòng. Tuy nhiên, tương tự như Rooney, một mình anh ở hàng phòng ngự không thể cản phá mãi được những đợt tấn công như không có hồi kết của đối thủ. Chuyện thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự ra đi của Van der Sar cũng như một số cầu thủ khác như Neville, Scholes, Owen Hargreaves, Owen và có thể cả Berbatov, Wes Brown và Gibson là xu thế tất yếu phải diễn ra. Man Utd cần tới một cuộc “lọc máu” triệt để để hướng tới những mùa giải thành công trong tương lai.
Đào Hoàng
|