|
(VnMedia) - Nhiều năm qua, việc quản lý lỏng lẻo trong trật tự đô thị như vỉa hè, lòng đường, nhà siêu mỏng siêu méo, nhà không phép... đã gây nhức nhối trong dư luận. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi thì chưa có một cán bộ chính quyền nào bị xử lý... Quá nhiều tồn tại Bất cứ ai sinh sống ở Hà Nội đều có thể nhận thấy, nhiều năm qua, rất nhiều quy định của Thành phố đã không được thực hiện một cách nghiêm minh.
Đơn giản như vấn đề vỉa hè. Từ tháng 5/2008, Hà Nội đã chính thức cấm kinh doanh trên 62 tuyến phố, trải rộng khắp 6 quận nội thành. Theo đó, quận Hoàn Kiếm có 16 tuyến phố, trong đó có phố Bà Triệu, Lương Văn Can; Quận Ba Đình có 26 tuyến phố, trong đó có Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh; Quận Hai Bà Trưng có 3 tuyến phố là Bạch Mai, Phố Huế và Trương Định; Quận Đống Đa có 12 tuyến phố, trong đó có các “điểm nóng” như Cát Linh, Chùa Bộc, Đê La Thành; Quận Cầu Giấy có 3 tuyến phố là Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng và Quận Thanh Xuân có 2 tuyến phố là Nguyễn Huy Tưởng và Khương Trung. Thế nhưng, sau hơn 2 năm thực hiện, bất cứ ai cũng biết, chuyện quản lý vỉa hè đang là vấn đề nhức nhối của Hà Nội, đặc biệt nếu họ đi qua các tuyến phố như Đê La Thành, Chùa Bộc hay Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy… Nó ảnh hưởng không những đến mỹ quan đô thị mà đặc biệt, ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề giao thông của Thành phố.
 | Nhiều năm nay, vỉa hè phố Đê La Thành biến thành... xưởng sản xuất - Ảnh: Lao Động |
Hay vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo. Cũng đã nhiều năm qua, Hà Nội không thể xử lý nổi vấn đề nhà siêu mỏng siêu méo. Không chỉ là “lịch sử để lại”, mà ngay kể cả những phố mới mở, những phố được cho là “đắt nhất hành tinh”, thì cứ mở đến đâu, nhà siêu mỏng siêu méo lại xuất hiện đến đó. Hà Nội có không biết bao nhiêu cuộc họp, ra không biết bao nhiêu văn bản, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết.
 | Không phải chuyện "lịch sử để lại", những ngôi nhà kỳ dị này mới mọc trên đường Ngô Gia Tự (Long Biên) - ảnh: VnE |
Rồi chuyện xây nhà không phép. Ở Hà Nội, mỗi ngày có rất nhiều “nhà không phép” mọc lên. Nhà to có, nhà nhỏ có. Rất công khai, bởi muốn xây nhà thì phải gạch, phải bê tông cốt thép, phải thợ thuyền ầm ĩ… không thể giấu. Vả lại, lực lượng trật tự xây dựng rất “tinh”, ai làm gì, chỉ một loáng sau họ đã có mặt. Nếu sai phạm, biên bản sẵn sàng được lập, phạt hoặc không, nhưng cuối cùng vẫn cho… tồn tại. Phố nào, ngõ nào, khu tập thể nào cũng có những chuyện như vậy. Ồn ào nhất, dai dẳng nhất có lẽ là chuyện trông xe trên vỉa hè và dưới lòng đường. Báo, đài, dư luận… lên tiếng rất nhiều. Nhưng, đâu vẫn vào đấy.
 | Hàng chục hộ dân đang ồ ạt xây dựng không phép tại đường Trần Quốc Hoàn,
cán bộ thanh tra xây dựng phường Dịch Vọng Hậu "bó tay" - ảnh: Dân Trí |
Thành phố cũng rất… cương quyết! Tất cả những việc trên, ai cũng biết. Vậy thì lãnh đạo TP không thể không biết. Lãnh đạo TP cũng không làm ngơ. Bằng chứng là có rất nhiều văn bản của Hà Nội đã được ban ra, trong đó văn bản nào cũng là “cương quyết”, là “lập lại trật tự”, là “yêu cầu báo cáo”, là “sẽ xử lý nghiêm”, vv và vv… Đặc biệt, mỗi khi Hà Nội hô “cương quyết”, hô “nghiêm”, hô… lập lại kỷ cương, các nhà báo, PV cũng lại cũng hăm hở đưa tin, kiểu: “Hà Nội cương quyết dẹp tan xe dù bến cóc”; “Hà Nội cương quyết xử lý nhà siêu mỏng siêu méo”; “Hà Nội cương quyết lập lại trật tự giao thông”; “Hà Nội cương quyết xử lý các công trình vi phạm Trật tự xây dựng”… Rồi thì “Hà Nội sẽ xử nghiêm vi phạm đất đai”; “Hà Nội sẽ xử nghiêm cán bộ để tái diễn nhà siêu mỏng siêu méo”…”Chậm xóa nhà siêumỏng, lãnh đạo quận huyện sẽ bị xử lý”… Thế nhưng, kết quả thì sao? Giờ đây, nếu ai đó nói về chuyện Hà Nội sẽ “quyết liệt”, sẽ “xử nghiêm” vấn đề nào đó, nhiều người sẽ “chép miệng” mà rằng: “ôi dào, lại là bắt cóc bỏ đĩa thôi”. Vì sao vậy? “Chưa xử lý cán bộ nào” Trong báo cáo gửi các đại biểu HĐND TP trước kỳ họp vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã tự nhận còn rất nhiều tồn tại mà nguyên nhân do rất nhiều cái “chưa” làm được và kèm theo đó là những cái “thiếu” như, kỷ cương hành chính trong quản lý, xử lý trách nhiệm về vi phạm ở một số đơn vị chưa nghiêm; chất lượng cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, còn tình trạng cán bộ ngại va chạm, thờ ơ, không quyết liệt trong giải quyết công việc. Nhưng, có lẽ các đại biểu HĐND thì đã nghe, đã đọc những báo cáo như thế này rất nhiều lần, nên ý kiến chung từ các Ban của HĐND thành phố nhận xét như thế này: “Báo cáo của UBND TP đã xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém do yếu tố chủ quan là chủ yếu. Song, những nguyên nhân này đã được nêu trong nhiều năm gần đây nhưng chậm được khắc phục. Do đó, Báo cáo cần nhấn mạnh thêm nguyên nhân xử lý trách nhiệm chưa nghiêm, thiếu kiên quyết”. Nói vậy có lẽ là còn nhẹ, bởi các ý kiến này mới chỉ dừng ở chữ “chưa” và chữ “thiếu”, trong khi đáng lẽ phải nói thẳng là “không”, bởi thực tế, tại phiên chất vấn HĐND hôm 9/12 vừa qua, khi mà đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn đi chất vấn lại, rồi thêm Phó Chủ tịch HĐND TP “dồn” thêm, thì ông Phó Chủ tịch UBND TP đã hé lộ sự thật rằng, liên quan đến việc để vỉa hè Hà Nội lộn xộn như hiện nay, “chưa có cán bộ chính quyền nào bị xử lý”. Câu này có lẽ cũng "chưa" chuẩn, bởi đáng lý ra phải nói là “đã không xử lý cán bộ nào”! Đến đây thì mọi người đã hiểu, nguyên nhân vì sao mà trong khi Hà Nội ra rất nhiều quy định, có rất nhiều biện pháp được đưa ra để quản lý trật tự đô thị, nhưng kết quả đạt được thì rất khiêm tốn. Có lẽ, nếu Hà Nội không mạnh tay “trảm” vài “tướng”, thì kỷ cương khó mà lập được.
Mỹ Hạnh
|