|
(VnMedia) - Thành phố Hà Nội đang thay đổi từng ngày, sôi động và hiện đại hơn, những tên phố, tên đường đều mang tên các vị anh hùng dân tộc hay các nhà văn hoá nổi tiếng. Giữa bao phố phường như vậy vẫn có một ngõ nhỏ yên tĩnh mang tên xóm Hà Hồi. Theo quan niệm của mọi người thì xóm là cách gọi gắn liền với làng, thôn có thấp thoáng luỹ tre hay những cánh đồng trải dài tít tắp… Vậy mà giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, tại quận Hoàn Kiếm, ”xóm Hà Hồi” vẫn tồn tại và sống cùng với sự phát triển của xã hội.

Xóm Hà Hồi nhìn từ phố Quang Trung
Tôi đã tìm đến xóm Hà Hồi trong tiết trời thu se lạnh của Hà Nội, chẳng cách xa đường là mấy nhưng một cảm giác thật yên tĩnh, dường như bỏ lại sự ồn ào, hối hả của nhịp sống thành thị người người xuôi ngược. Xóm Hà Hồi giữ cho mình sự thanh bình, bình yên đến lạ lùng nơi tâm hồn cho những ai đến nơi đây. Trong xóm cũng có một vài quán ăn hay tiệm cà phê nhỏ nhưng chủ yếu là các hiệu sách hay điểm văn hoá. Một điều thú vị nữa, tuy chỉ là một ngõ nhỏ nhưng nó thông với rất nhiều con đường khác nhau: một ngách đi được ra đường Trần Hưng Đạo, một ngách nhìn ra Trần Quốc Toản và hai ngách có thể ra Quang Trung, rất thuận lợi cho giao thông đi lại.
Càng tìm hiểu về xóm Hà Hồi tôi càng thấy ngạc nhiên. Trước tiên là tên “xóm” giữa bao tên đường, tên phố khác, sau còn có rất nhiều điểm đặc biệt nữa. Mọi ngôi nhà trong xóm đều ghi trước biển hiệu hay số nhà của mình là “Hạ Hồi”.

Một cảm giác rất yên bình
“Mọi người ở đây đã quen thuộc với cái tên Hạ Hồi, không hiểu vì sao đầu xóm người ta ghi là Hà Hồi. Không chỉ mọi người ở đây mà cả bưu điện đều chấp nhận cái tên Hạ Hồi, đồ ở miền Nam ghi địa chỉ là Hạ Hồi vẫn được chuyển tới đúng nơi” - Bác Lê nơi đây cho biết.
Theo sự chỉ dẫn của bác, tôi tới nhà bà Nguyễn Thị Chiến - 69 tuổi, đã từng là 1 nghệ sĩ chơi đàn ở nhạc viện Hà Nội. Khi được hỏi về xóm Hà Hồi, tự hào bà tâm sự: ”Đúng là Hà Nội giờ đây đang đổi mới, có lẽ không nơi đâu mang tên xóm nữa. Nhưng nơi đây vẫn là xóm nhỏ mang những nét văn hoá đẹp, con người vẫn chan hoà ấm áp”. Bà cho biết ở đây có rất nhiều điểm văn hoá, ngoài những điểm sách báo, in ấn còn có nhà 34 là khu tập thể đường sắt, 36 là khu tập thể công an, câu lạc bộ hưu trí…Các hoạt động văn hoá vẫn thường xuyên diễn ra và tổ chức sôi nổi.

Những ngôi nhà có kiến trúc từ thời Pháp
Đang nói chuyện với vợ chồng ông Phùng thì bà tổ trưởng dân phố tới thông báo buổi họp hưu trí. Tôi những tưởng nhịp sống xô bồ, hối hả của thành thị khiến người ta trở nên bận rộn và quên đi mọi thứ xung quanh nét đẹp sinh hoạt làng xóm đang dần mai một nhưng nơi đây vẫn vậy, gần gũi và ấm áp tình người. Tuy xóm Hà Hồi cũng đang dần đổi thay, những ngôi nhà cao tầng hiện đại mọc lên nhưng vẫn có những ngôi nhà giữ được kiến trúc xưa.
Một ngõ nhỏ với bao điều thú vị, từ tên “xóm”, cách gọi Hạ Hồi hay Hà Hồi. Nhưng tôi nghĩ với người dân nơi đây thì dù là Hạ Hồi hay Hà Hồi thì xóm nhỏ vẫn là mảnh đất gắn bó máu thịt, mang 1 phần hồn của họ, cũng nhủ tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến…
Tuyết Hạ - Thu Hà
|