Có một Hà Nội thơ giữa những ngày chang chang nắng

11:54, 10/06/2016
|

(VnMedia) - Trong 4 mùa ở Hà Nội, mùa hè mang đến cho bạn nhiều thăng bậc cảm xúc nhất: Nắng chói chang, mưa xối xả, nhưng lại vô cùng nên thơ vì nhiều sắc hoa rực rỡ của mùa hè. Và vì thế, nhiều người Hà Nội cảm nhận rằng, dường như thiên nhiêu ưu ái để Hà Nội có hai mùa thu, thu thật và thu vào mùa hè...

Để thưởng thức không gian đặc trưng của Hà Nội vào mùa hè, bạn cần phải mất thời gian một chút khi nhàn tản bước dưới hàng phượng vĩ đỏ rực, hàng bằng lăng tím ngắt mà lòng bồi hồi nhớ về tuổi học trò. Rồi bất chợt gặp những cây muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng mà lòng đầy xuyến xao.

Còn đi trên phố, bạn có vội đến đâu cũng sẽ chợt ngẩn người nhìn thấy những xe bán hoa rong trên phố. Trong muôn loại hoa trong giỏ xe của những người bán hàng, bạn sẽ ấn tượng nhất với hoa loa kèn, hoa sen cả hai loài hoa đều "đỏng đảnh" níu người bằng hương, nhưng lại kén tay người cắm...

Phượng đỏ rực rỡ, cũng là mùa học trò tạm xa trường, bước vào kỳ nghỉ để chuẩn bị một năm học mới.

Bên cạnh sắc đỏ rực, bạn cũng sẽ ngỡ ngàng khi gặp những cây muồng hoàng yến hoa vàng rực.

Tím rực bằng lăng.

Tím rực bằng lăng. Ở Hà Nội, có một số con phố mà đi qua, bạn sẽ thấy tím biếc một màu. Đó là những đường phố Kim Mã, Trần Thái Tông, Duy Tân…

Mùa sen tháng 6. Ở Hà Nội, tháng 6 này, có thể ngắm sen ở Hồ Tây, Xuân Đỉnh. Bạn cũng có thể thưởng thức những ấm trà ướp sen đặc biệt khi đi ngắm sen.

 Hoa loa kèn nở rộ nhất vào tháng 4, nhưng giữa những ngày tháng 6, bạn vẫn có thể mua hoa này về cắm từ những hàng hoa rong trên phố.

 


Ý kiến bạn đọc