Cháu bé 20 ngày tuổi bị 'cướp' trên tay bà nội thế nào?

21:19, 26/11/2017
|

(VnMedia) - Cặp nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế bà nội cháu bé rồi giằng lấy cháu bé và biến mất...

Nơi xảy ra vụ bắt cóc cháu bé
Nơi xảy ra vụ bắt cóc cháu bé

Công an tỉnh Thanh Hóa, công an thị xã Bỉm Sơn các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc con gái mới 20 ngày tuổi của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) bị bắt cóc tối 25/11.

Sự việc con gái anh Thuận bị bắt cóc nhiều người dân khu phố 1 và gia đình anh Thuận lo lắng vì không biết tình hình sức khỏe cháu bé giờ ra sao.

Bà ngoại cháu bé là Phạm Thị Thương (72 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) cho biết, tối ngày 25/11, bà đang ở Nam Định thì nghe tin cháu ngoại bị 2 đối tượng cướp đưa đi.

Nhận được tin, bà Thương đã bắt xe đến nhà con gái ngay. “Tôi ở Nam Định nghe tin mà rụng rời chân tay. Tôi tức tốc bắt xe vào ngay Bỉm Sơn  để xem tình hình thế nào”, bà Thương kể.

Theo bà Thương, sau khi xảy ra sự việc, bà Xuân (66 tuổi, bà nội cháu bé) đã kể lại cho mọi người trong gia đình thời điểm bà bị 2 đối tượng khống chế bắt mất cháu.

Bà Thương kể rằng, sụ việc xảy ra vào khoảng lúc 19h kém ngày 25/11. Lúc đó, con rể  bà là anh Thuận đi đón con lớn, cổng chỉ khép hờ. Bà Xuân - bà nội đang bế cháu, còn mẹ nó thì đang làm việc trong phòng.

"Bất ngờ có một đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà, người con trai thì cầm con dao kề cổ bà Xuân, tay túm tóc đẩy bà Xuân ra phía cửa. Còn người phụ nữ thì rút trong túi ra miếng giấy bịt mồm làm bà Xuân không thể kêu cứu được.

Các đối tượng đẩy bà Xuân ra bên ngoài đường rồi giằng lấy cháu bé từ tay bà Xuân. Đối đối tượng nam đạp bà Xuân ngã xuống đường”, bà Thương kể lại sự việc.

Người hàng xóm sống cùng ngõ với nhà anh Thuận, tên Nam kể lại: Gần 19h ngày 25/11, khi vừa cùng với anh Thuận đi đón con về đến ngõ thì bất ngờ thấy anh Thuận quay lại hỏi: “Anh Nam ơi có thấy mẹ em đâu không”.

Nghe vậy, anh Nam vội tới nhà anh Thuận thì lúc này chị Huyền cũng từ nhà đi ra. Mọi người bàng hoàng phát hiện, bà Xuân nằm bất động dưới đường.

Lúc này, chị Huyền hốt hoảng hô hoán "con tôi bị bắt cóc mất rồi", còn 'tôi bế bà Xuân lên. Lúc này bà gần như không biết gì”, anh Nam nhớ lại.

Thời điểm phát hiện khiêng vào nhà, bà Xuân vẫn trong tình trạng mê man. Tại hiện trường có 1 mũ cháu bé, 1 chiếc dép người lớn và 1 khăn ướt dùng bịt miệng bà Xuân.

Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông tin kết quả xác minh ban đầu. Theo đó, khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (nhân viên ga tàu Bỉm Sơn), bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái con anh Thuận thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân. 

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân đẩy ra cổng nhà anh Thuận. Sau đó, đối tượng nữ giằng lấy con anh Thuận từ tay bà Xuân, còn đối tượng nam đạp bà Xuân ngã rồi cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát. 

Hiện Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cháu bé và truy bắt các đối tượng.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc