Cựu sư ăn chơi khét tiếng Thái Lan bị dẫn độ về nước

08:07, 22/07/2017
|
(VnMedia) - Đêm ngày 19/7, cựu sư Wirapol Sukphol đã bị dẫn độ về thủ đô Bangkok, Thái Lan sau 4 năm lẩn trốn.
 
 
“Wirapol Sukphol vẫn mặc áo choàng vàng của các nhà sư Phật giáo và luôn mỉm cười khi đi giữa các thanh tra DSI”, tờ Bangkok Post đưa tin.
 
Wirapol Sukphol, 38 tuổi còn được biết đến với tên khác là Luang Pu Nen Kham. Winrapol từng là trụ trì thiền viện Khantitham ở huyện Khanthararom, tỉnh Sisaket, phía Đông Bắc Thái Lan. 
 
Cựu sư này bị buộc tội rửa tiền, lừa đảo, lạm dụng trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp một thiếu nữ dưới 15 tuổi và vi phạm luật chống tội phạm máy tính.
a
Chú thích ảnh: Wirapol mỉm cười khi bị các thanh tra DSI dẫn độ về Bangkok đêm 19/7 (Ảnh: Bangkok Post)

Video ghi lại cảnh cựu sư đi máy bay riêng gây chú ý trên YouTube.

 
Wirapol gây chú ý vào 2013 sau khi một video được đăng trên Youtube ghi lại cảnh ông đi nước ngoài bằng máy bay riêng, dùng túi xách Louis Vuitton và mắt kính hàng hiệu. 
 
Cảnh sát Thái Lan sau đó phát hiện Wirapol sở hữu nhiều bất động sản, 22 chiếc xe Mercedes-Benz trị giá khoảng 3 triệu USD. 
 
Cơ quan điều tra cũng tìm thấy 11 triệu USD tiền mặt khi lục soát ngôi chùa ở tỉnh Sisaket. Ngay sau đó, Wirapol đã bỏ trốn ra nước ngoài. 
 
Năm 2015 Wirapol xuất hiện ở Mỹ, ông bị dẫn độ về nước theo thỏa thuận trao trả tội phạm giữa Mỹ và Thái Lan.
 
Thành Trung (Tổng hợp) 
 

Ý kiến bạn đọc