Mùi lạ gần nhà máy Viagra khiến dân làng Ireland rạo rực

19:47, 11/12/2017
|

Cánh đàn ông trong một ngôi làng gần nhà máy sản xuất thuốc Viagra ở Ireland luôn cảm thấy hưng phấn bởi mùi lạ trong không khí.

Làng Ringaskiddy, hạt Cork, phía đông nam Ireland, vương quốc Anh. Ảnh: Sun
Làng Ringaskiddy, hạt Cork, phía đông nam Ireland, vương quốc Anh. Ảnh: Sun

Sadie, một phụ nữ ở Ringaskiddy, nửa đùa nửa thật rằng nhờ nhà máy 20 năm tuổi này mà không khí trong làng tràn ngập "hương vị tình yêu", và cánh đàn ông không gặp bất cứ vấn đề nào về sinh lý. 

Người dân sinh sống ở làng Ringaskiddy, hạt Cork, phía đông nam Ireland, vương quốc Anh khẳng định mùi phát ra từ nhà máy sản xuất thuốc cường dương Viagra gần đó ảnh hưởng tới nam giới trong làng, CTPost đưa tin. 

"Thật kỳ lạ là khá nhiều người đến ngôi làng này, có lẽ vì tò mò, và rồi không bao giờ rời đi nữa", bà Sadie nói.

Một vài người khác tin rằng nếu không phải do mùi lạ trong không khí thì nhà máy sản xuất Viagra đã làm ô nhiễm nguồn nước trong làng.

"Tôi nghĩ là chất Viagra đã lẫn vào trong nước sinh hoạt hàng ngày", Fiona Toomey, 37 tuổi từng làm việc tại nhà máy của hãng dược Pfizer, trả lời Sunday Times. 

Theo Toomey, không chỉ đàn ông trong làng mà cả những chú chó cũng "thường xuyên đi lang thang trong tình trạng 'rạo rực'".

Tin tức về "ngôi làng Viagra" thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người tỏ ra ghen tị với người dân địa phương, số khác ước ao đến làng Ringaskiddy hưởng tuần trăng mật.

Hãng dược Pfizer, công ty sản xuất "thần dược" Viagra, lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi. "Quy trình sản xuất của chúng tôi cực kỳ phức tạp cũng như được kiểm soát vô cùng chặt chẽ", Pfizer tuyên bố với truyền thông. 

Tuy chưa có nghiên cứu chứng minh nghi ngờ của người dân làng Ringaskiddy, số liệu cho thấy vào những năm 1980, khi nhà máy sản xuất Viagra gần đó bắt đầu đi vào hoạt động, ngôi làng này chứng kiến sự bùng nổ dân số bất thường. 

Theo Vnexpress


Ý kiến bạn đọc