Mùa săn mây phía Bắc bạn đừng nên bỏ lỡ

08:27, 22/05/2017
|

(VnMedia)- Đứng giữa trời mây bát ngát, chạm nhẹ vào biển mây trắng bồng bềnh, nhẹ tênh cứ làm cho khách lữ hành ngỡ như mình lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh, điều này chỉ có khi bạn không bỏ lỡ cơ hội săn mây khi vào mùa này.

Y Tý (Lào Cai): Xã Y Tý nằm ở phía Tây của huyện Bát Xát (Lào Cai), cách huyện lị khoảng 68km về phía Tây Bắc. Đây là điểm “săn mây” Đông Tây Bắc nổi tiếng bậc nhất với dân phượt. Cảnh tượng một bên đường là biển mây mênh mông trắng muốt, váy áo rực rỡ của đồng bào dân tộc nổi bật trong nắng chiều đủ để làm say lòng bất cứ ai. Nếu muốn săn mây, bạn nên tới đây từ tháng 8 năm trước tới tháng 3 năm sau, khoảng thời gian dễ gặp biển mây nhất.
Y Tý (Lào Cai): Xã Y Tý nằm ở phía Tây của huyện Bát Xát (Lào Cai), cách huyện lị khoảng 68km về phía Tây Bắc. Đây là điểm “săn mây” Đông Tây Bắc nổi tiếng bậc nhất với dân phượt. Cảnh tượng một bên đường là biển mây mênh mông trắng muốt, váy áo rực rỡ của đồng bào dân tộc nổi bật trong nắng chiều đủ để làm say lòng bất cứ ai. Nếu muốn săn mây, bạn nên tới đây từ tháng 8 năm trước tới tháng 3 năm sau, khoảng thời gian dễ gặp biển mây nhất.
Fansipan (Lào Cai): Đây là một cái tên quen thuộc và là điểm đến mơ ước của nhiều người mê du lịch. Đỉnh núi nằm ở độ cao 3.143m là điểm ngắm mây hoàn hảo. Bạn sẽ thấy choáng ngợp trước cảnh gió tạt sóng mây vào núi, giữa khoảng không mênh mang và bầu trời xanh biếc. Tuy nhiên, thời tiết trên Fansipan biến đổi rất bất thường, có thể ở dưới chân núi mưa, lên đỉnh núi lại nắng, trời đang quang đãng đột ngột mây mù.
Fansipan (Lào Cai): Đây là một cái tên quen thuộc và là điểm đến mơ ước của nhiều người mê du lịch. Đỉnh núi nằm ở độ cao 3.143m là điểm ngắm mây hoàn hảo. Bạn sẽ thấy choáng ngợp trước cảnh gió tạt sóng mây vào núi, giữa khoảng không mênh mang và bầu trời xanh biếc. Tuy nhiên, thời tiết trên Fansipan biến đổi rất bất thường, có thể ở dưới chân núi mưa, lên đỉnh núi lại nắng, trời đang quang đãng đột ngột mây mù.
Tà Chì Nhù (Yên Bái): Được mệnh danh là “đại dương trên trời”, đỉnh Tà Chì Nhù thuộc huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng lại là nơi lí tưởng để “săn mây” với những người đam mê du lịch. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng ánh mặt trời hắt lên mây rực rỡ, bóng những chú ngựa trên sườn núi cạnh biển mây mênh mông, trong không gian khoáng đạt và say đắm lòng người.
Tà Chì Nhù (Yên Bái): Được mệnh danh là “đại dương trên trời”, đỉnh Tà Chì Nhù thuộc huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng lại là nơi lí tưởng để “săn mây” với những người đam mê du lịch. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng ánh mặt trời hắt lên mây rực rỡ, bóng những chú ngựa trên sườn núi cạnh biển mây mênh mông, trong không gian khoáng đạt và say đắm lòng người.
Mã Pì Lèng (Hà Giang): Đường đèo Mã Pì Lèng có độ dài khoảng 20 km nối giữa thành phố Hà Giang với Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc cũng la điểm “săn mây” Đông Tây Bắc mùa hè không thể bỏ qua. Không phải ai cũng đủ sức lên được đỉnh đèo bởi muốn tới được đây, bạn phải vượt qua nhiều con đèo cao ngút như đèo Cổng Trời, đèo Cán Tỷ… Tuy nhiên, thành quả nhận được sau hành trình vượt đèo là “món quà” rất xứng đáng. Từ trên đỉnh, bạn có thể cảm nhận rõ nét cảnh “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, ngắm nhìn những cung đèo thấp thoáng trong biển mây cuồn cuộn.
Mã Pì Lèng (Hà Giang): Đường đèo Mã Pì Lèng có độ dài khoảng 20 km nối giữa thành phố Hà Giang với Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc cũng la điểm “săn mây” Đông Tây Bắc mùa hè không thể bỏ qua. Không phải ai cũng đủ sức lên được đỉnh đèo bởi muốn tới được đây, bạn phải vượt qua nhiều con đèo cao ngút như đèo Cổng Trời, đèo Cán Tỷ… Tuy nhiên, thành quả nhận được sau hành trình vượt đèo là “món quà” rất xứng đáng. Từ trên đỉnh, bạn có thể cảm nhận rõ nét cảnh “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, ngắm nhìn những cung đèo thấp thoáng trong biển mây cuồn cuộn.
Sìn Hồ (Lai Châu): Khởi hành từ thị xã Lai Châu theo tỉnh lộ 4D, cứ ngược dốc mà đi, mấy chục cây số đường chỉ thấy dốc nối dốc, đèo nối đèo. Sìn Hồ như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá cao ngất trời khiến cho những phượt thủ “săn mây” Đông Tây Bắc mê đắm. Bên những vách đá cao sừng sững dài ngút tầm mắt, sương giăng khắp lối khiến ta cảm giác như có thể dễ dàng nắm được từng đụn mây trắng lững lờ bay qua trước mắt. Xen lẫn giữa màu xanh ngút ngàn của rừng già là các loài hoa rừng đang vươn mình khoe sắc.
Sìn Hồ (Lai Châu): Khởi hành từ thị xã Lai Châu theo tỉnh lộ 4D, cứ ngược dốc mà đi, mấy chục cây số đường chỉ thấy dốc nối dốc, đèo nối đèo. Sìn Hồ như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá cao ngất trời khiến cho những phượt thủ “săn mây” Đông Tây Bắc mê đắm. Bên những vách đá cao sừng sững dài ngút tầm mắt, sương giăng khắp lối khiến ta cảm giác như có thể dễ dàng nắm được từng đụn mây trắng lững lờ bay qua trước mắt. Xen lẫn giữa màu xanh ngút ngàn của rừng già là các loài hoa rừng đang vươn mình khoe sắc.

 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Dãy Tam Đảo dài gần 80 km, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong đó ba đỉnh thường thấy và tạo nên cái tên Tam Đảo là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể thấy cảnh mây che khuất thành phố dưới ánh bình minh. Cổng trời Tam Đảo là vị trí săn mây vô cùng tiện lợi, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn Tam Đảo mờ mờ, huyền ảo trong sương và cảm nhận không khí yên bình nơi đây.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Dãy Tam Đảo dài gần 80 km, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong đó ba đỉnh thường thấy và tạo nên cái tên Tam Đảo là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể thấy cảnh mây che khuất thành phố dưới ánh bình minh. Cổng trời Tam Đảo là vị trí săn mây vô cùng tiện lợi, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn Tam Đảo mờ mờ, huyền ảo trong sương và cảm nhận không khí yên bình nơi đây.
Mường Lống (Nghệ An): Từ thị trấn Mường Xén, bạn đi ngược theo tuyến đường Tây Nghệ An khoảng 60km là đến “Sapa của xứ Nghệ” - Mường Lống. Khung cảnh nơi đây bao phủ bởi những đám mây trắng bồng bềnh trên núi, những loài hoa dại không tên mọc bên đường, hòa lẫn vào cái se lạnh của đất trời tạo nên vẻ đẹp nên thơ, không gian mơ màng cho vùng núi cao hùng vĩ. Bên cạnh vẻ đẹp của Mường Lống, vùng đất này có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đỉnh Pu Xai Lai Leng được xem là “nóc nhà” của dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Mường Lống (Nghệ An): Từ thị trấn Mường Xén, bạn đi ngược theo tuyến đường Tây Nghệ An khoảng 60km là đến “Sapa của xứ Nghệ” - Mường Lống. Khung cảnh nơi đây bao phủ bởi những đám mây trắng bồng bềnh trên núi, những loài hoa dại không tên mọc bên đường, hòa lẫn vào cái se lạnh của đất trời tạo nên vẻ đẹp nên thơ, không gian mơ màng cho vùng núi cao hùng vĩ. Bên cạnh vẻ đẹp của Mường Lống, vùng đất này có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đỉnh Pu Xai Lai Leng được xem là “nóc nhà” của dãy Trường Sơn hùng vĩ.

 Nhật Lâm (ảnh internet)


Ý kiến bạn đọc